Mong mọi người cùng thực hiện

Sáng chủ nhật 3-5, ông Phúc ở phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân lấy cuộn dây thép nhỏ ra ban công và lên sân thượng cẩn thận chằng buộc chặt mấy giỏ hoa, chậu cảnh. Thấy vậy, cậu con trai út ông Phúc lên tiếng:

- Mấy chậu cảnh, giỏ hoa ấy có bị làm sao đâu mà bố phải chằng buộc làm gì cho vất vả thêm thế ạ!

- Mùa mưa bão chuẩn bị đến nơi, bố chằng buộc lại cho chắc kẻo nguy hiểm cho người đi đường - ông Phúc trả lời con.

- Gớm, bố cứ lo xa! - con trai ông Phúc vẻ chủ quan.

- Bố đã từng chứng kiến những cơn dông lốc thổi bay chậu hoa, cây cảnh, mái tôn… từ trên cao xuống dưới đất, gây nguy hiểm cho người đi đường. Cũng đã có không ít trường hợp không may gặp phải tai nạn như vậy rồi đấy con...

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Phúc nói: Thiên tai luôn diễn biến rất khó lường. Thế nên, ông rất mong, trước mùa mưa bão hằng năm, mọi người cần chủ động phòng chống, nên bớt chút thời gian kiểm tra trên sân thượng, mái nhà... của mình, có biện pháp gia cố các vật dụng treo, đặt ở trên cao, bảo đảm an toàn cho bản thân mình và những người khác.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/966915/mong-moi-nguoi-cung-thuc-hien