Mong người trồng rau nào cũng thế

Chiều 10-1, chị Hảo ở xóm 4 xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì đang tưới thêm lượt nước cho ruộng su hào để sớm mai chặt bán thì thấy chị Mai - hàng xóm đang cắm cúi dưới ruộng rau hoa lơ. Chị Hảo nhanh miệng:

- Chị đang có mối mua rau, nhưng còn thiếu 50 cây hoa lơ nữa, em thu hoạch đi để mình cùng bán.

Chị Mai lắc đầu:

- Không được chị ạ. Em vừa phun thuốc sâu hôm kia. Thuốc chưa kịp phân hủy, nếu người tiêu dùng sử dụng sẽ rất nguy hiểm.

Chị Hảo cười, nói:

- Từ giờ đến mai, em cứ tưới mấy lượt nước lã là được mà.

Chị Mai dứt khoát:

- Không nên làm thế chị ạ. Mình phải có trách nhiệm với người tiêu dùng. Rau bán ra phải sạch và an toàn.

Ngẫm nghĩ một lúc, chị Hảo gật đầu:

- Em nói đúng. Mình phải giữ chữ tín. Làm bậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì ân hận.

Nghe chuyện, Người Xây Dựng rất mừng, ước sao người trồng rau nào cũng như chị Mai và mong rằng suy nghĩ, cách làm của chị Mai lan tỏa trong cộng đồng để người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm an toàn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/989006/mong-nguoi-trong-rau-nao-cung-the