Bác sĩ bán xe Porsche để ủng hộ người dân vùng lũ

Không chỉ ủng hộ thuyền máy, áo phao, thuốc,… một bác sĩ tại TP HCM còn quyết định bán đi chiếc xe ô tô hiệu Porsche trị giá 3 tỉ đồng để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão, lũ

Bác sĩ này là Trần Ngọc Trung, đang công tác tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (TP HCM).

Ngày 15-9, trên trang cá nhân, bác sĩ Trung viết: "Dù còn nhiều kế hoạch, còn nợ ngân hàng nhưng mình biết còn nhiều người đang rất khó khăn. Vượt qua cơn khó khăn này, mình làm lại được nhưng nhiều người thì không. Chính vì vậy, mình quyết định bán chiếc xe này và chuyển qua đi xe máy để dành toàn bộ tiền giúp đỡ đồng bào vùng cao và trẻ em mồ côi".

Bác sĩ Trung biên chiếc ô tô đã bán 3 tỉ đồng của mình

Bác sĩ Trung biên chiếc ô tô đã bán 3 tỉ đồng của mình

Chỉ sau vài giờ, hành động của bác sĩ Trung nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Tài khoản Phương Lê bình luận: "Em đọc mà chảy nước mắt vì tấm lòng cao đẹp của bác sĩ, rất tự hào vì em được làm một người Việt Nam máu đỏ da vàng".

Một tài khoản khác cũng bày tỏ: "Ngưỡng mộ bác sĩ, không phải ai cũng làm được điều này, điều này rất có ý nghĩa với đồng bào"

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho hành động ý nghĩa của vợ chồng bác sĩ trẻ

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho hành động ý nghĩa của vợ chồng bác sĩ trẻ

Chia sẻ với phóng viên chiều 16-9, bác sĩ Trung cho hay chiếc xe hiệu Porsche đã ủng hộ đồng bào miền Bắc là chiếc xe đắt nhất của ông, đây cũng là món quà ông tặng vợ vào năm 2023.

Bác sĩ Trung sinh ra ở tỉnh Phú Thọ, vợ là người ở tỉnh Lào Cai. Đây là 2 vùng chịu nhiều ảnh hưởng của cơn bão số 3. Chứng kiến những khó khăn mà người thân, bạn bè và gia đình vợ bị ảnh hưởng những ngày qua, hai vợ chồng đã quyết định bán chiếc xe để lấy tiền hỗ trợ người dân khắc phục sau bão.

Mặc dù bán đi món quà chồng tặng nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hương vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Trên trang cá nhân, chị Hương viết: "Xe mình toàn để trong hầm không đi, mọi người cần nó hơn mình rất nhiều".

Bác sĩ Trung ủng hộ thuyền và động cơ gửi ra các tỉnh miền Bắc

Bác sĩ Trung ủng hộ thuyền và động cơ gửi ra các tỉnh miền Bắc

Dù còn nhiều kế hoạch cho tương lai và còn nợ ngân hàng nhưng đối với bác sĩ Trung, đó không phải là vấn đề khó giải quyết.

"Tôi chỉ lo những gì mình làm còn quá nhỏ bé, làm sao để có thể giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì còn sức khỏe, còn tinh thần minh mẫn" – bác sĩ Trung nói.

Không chỉ ngưỡng mộ hành động nhân văn, cộng đồng mạng còn dành nhiều lời khen vì cách dạy con của bác sĩ. Trên bài đăng, bác sĩ Trung cho biết sẽ không để lại nhà và xe cho con mà dùng vào những mục đích có ích cho xã hội.

Vợ chồng bác sĩ Trung mua thêm ủng, thuyền, áo phao, thuốc,...gửi cho đoàn cứu hộ và người dân miền Bắc

Vợ chồng bác sĩ Trung mua thêm ủng, thuyền, áo phao, thuốc,...gửi cho đoàn cứu hộ và người dân miền Bắc

Bác sĩ trẻ trải lòng bản thân sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Một mình mẹ nuôi anh ăn học, sống trong căn ki-ốt vài mét vuông sau chợ. Thế mà sau này vẫn trở thành bác sĩ, chăm sóc được cho 2 mẹ, vợ và con. Đây là những tài sản vô giá mà ông có được.

Bác sĩ Trung bộc bạch mặc dù có xe ô tô nhưng vẫn thường đi làm bằng xe máy. Quãng đường từ nhà đến bệnh viện chỉ hơn 2km, đi xe máy cũng tiện hơn.

"Có lẽ người vui nhất chính là con trai 4 tuổi của tôi. Con rất thích tôi chở đến trường bằng xe máy. Thông qua lần này, tôi hy vọng con trai sẽ biết sẻ chia với nhiều người, sống đơn giản và trở thành một người tốt cho xã hội"- bác sĩ Trung gửi gắm.

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mot-bac-si-ban-o-to-3-ti-dong-giup-nguoi-dan-vung-lu-196240916144551653.htm