Một bác sĩ ở Long An chịu tang cha trong khu điều trị Covid-19

Tập thể nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 4 trên địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã dành một phút mặc niệm chia sẻ nỗi đau mất cha với bác sĩ Phan Hữu Trọng, đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 4.

Chiều nay (20/7), tập thể nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 4 trên địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã dành một phút mặc niệm chia sẻ nỗi đau mất cha với bác sĩ Phan Hữu Trọng, đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 4.

Trước đó, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, bác sĩ Phan Hữu Trọng hay tin cha mình đột ngột qua đời, nhưng do công việc nơi tuyến đầu chống dịch nên không thể về chịu tang cha. Trong hoàn cảnh này, BS Trọng chỉ có thể tiễn biệt cha qua bàn thờ vọng lập trong Bệnh viện dã chiến. Các đồng nghiệp cũng gửi vào những thứ cần thiết, đến viếng và an ủi, chia sẻ nỗi đau với bác sĩ Trọng.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh, BS Trọng chỉ biết bái vọng, tiễn biệt cha qua bàn thờ vọng lập ra ngay trong khu Bệnh viện dã chiến số 4

Trong hoàn cảnh dịch bệnh, BS Trọng chỉ biết bái vọng, tiễn biệt cha qua bàn thờ vọng lập ra ngay trong khu Bệnh viện dã chiến số 4

Do đặc thù công việc nơi tuyến đầu chống dịch, nên BS Trọng không thể về chịu tang cha.

Do đặc thù công việc nơi tuyến đầu chống dịch, nên BS Trọng không thể về chịu tang cha.

Được biết, kể từ khi Trung tâm y tế Đức Huệ chuyển đổi công năng trở thành Bệnh viện dã chiến số 4 của tỉnh Long An để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19, BS Phan Hữu Trọng – Trưởng Khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ là 1 trong những y bác sĩ tại địa phương tiên phong tham gia. Đặc biệt, những ngày gần đây, tình hình bệnh nhân tăng đột biến, khối lượng công việc và áp lực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ngày một tăng. Gần một tháng qua anh chưa được về nhà thăm ba mẹ và vợ con./.

Vinh Quang/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-bac-si-o-long-an-chiu-tang-cha-trong-khu-dieu-tri-covid-19-875533.vov