Một gia đình 3 người thoát chết trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long vì điều này

Một gia đình ba người may mắn thoát chết nhờ… ngủ quên.

Theo báo VietNamNet, câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim ấy là trải nghiệm thật của chị Ngân (Thanh Hóa), được chị chia sẻ trong nghẹn ngào với báo VietNamNet.

Sáng hôm đó, sau một buổi dạo chơi mệt mỏi, con nhỏ của vợ chồng chị ngủ thiếp đi. Thấy con ngủ ngon, hai vợ chồng cũng tranh thủ chợp mắt thêm vài phút. Đó là khoảnh khắc vô tình giúp họ thoát khỏi chuyến tàu định mệnh.

“Chủ tàu Vịnh Xanh 58 có gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy vì cả nhà đang ngủ. Không ngờ chính điều đó lại cứu chúng tôi”, chị Ngân nhớ lại.

Gia đình chị Ngân trong chuyến du lịch ở Hạ Long. Ảnh: NVCC.

Gia đình chị Ngân trong chuyến du lịch ở Hạ Long. Ảnh: NVCC.

Chị kể, chiều hôm trước, hai vợ chồng đã ra cảng để tìm hiểu cách mua vé. Vì có con nhỏ, họ quyết định chọn chuyến sớm nhất trong ngày để chiều còn kịp đưa con về nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ.

“Khi hỏi người bán vé thì tôi được báo là không cần đặt cọc tiền. Khách ra cảng lấy vé rồi thanh toán luôn, đến nơi thì gọi điện", chị Ngân thuật lại.

Ngày 19/7, tàu khởi hành lúc 13h. Khoảng 12h50, chủ tàu có gọi cho vợ chồng chị. Cuộc đầu tiên, anh chồng chưa kịp nghe máy. Lúc đó, cả nhà vẫn đang nghỉ ngơi sau chuyến đi chơi mệt. Bé con ngủ sâu, hai vợ chồng cũng nghĩ “người ta thường hay cao su giờ chạy”, nên để con ngủ thêm khoảng 10 phút.

“Gần 13h15, chúng tôi mới tới nơi thì được báo là tàu đã rời bến rồi”, chị kể. Cả hai vợ chồng định đổi sang chuyến sau lúc 14h15. Tuy nhiên, thời tiết xấu, trời bắt đầu âm u. Lo lắng vì có con nhỏ, họ cân nhắc hủy vé.

“Đang phân vân thì ngay ở cửa kiểm soát, người lao công quét dọn nói nhỏ: 'Thôi đừng đi, con nhỏ sợ lắm'. Không hiểu sao lúc đó, tôi nghe mà rùng mình. Vậy là tôi quyết định hủy chỗ luôn”, chị Ngân kể.

Buổi chiều, gia đình chị đưa con đi ăn cháo, không cầm điện thoại. Đến khi cơ quan của chồng chị gọi tới hỏi thăm, cả hai mới biết tin dữ: chiếc tàu mà họ đã đặt vé trước đó, Vịnh Xanh 58, đã bị lật, nhiều người mất tích và thiệt mạng.

“Lúc đó, tôi chết lặng. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình dậy sớm hơn 15 phút, giờ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất thương các hành khách trên tàu…”, chị Ngân xúc động nói.

Thông tin trên báo Dân trí, một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người rơi vào cảm xúc hỗn độn.

Theo đó, chị Đinh Thị Hồng (SN 1991) - người thân của nạn nhân trên chuyến tàu Vịnh Xanh 58 hôm 19/7 vẫn không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Theo lời chị Hồng, gia đình chị có tổng cộng 8 người đi chuyến tàu du lịch hôm 19/7 tại Hạ Long. Trong đó, ba người thuộc gia đình chị, gồm mẹ chị là bà Phạm Thị Bình, em trai chị là anh Đinh Đức Hiệp và một người bạn của anh Hiệp. Năm người còn lại là gia đình cô chú của chị Hồng, trong đó có cả cháu nhỏ.

Chị Hồng cho biết chuyến du lịch này được cả gia đình lên kế hoạch cách đây không lâu, đơn thuần chỉ là một dịp nghỉ ngắn ngày để thư giãn, thay đổi không khí. Chị Hồng và cha chị không tham gia chuyến đi vì bận đi làm.

Khi nghe tin dữ, chị và cha tức tốc đến bệnh viện và túc trực ở đây chăm sóc người thân. "Mẹ và em trai tôi may mắn hơn một chút, còn gia đình cô chú của tôi 5 người đều mất hết rồi", chị nói.

Chị Hồng kể, mẹ chị và em trai đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sức khỏe thể chất và tinh thần vẫn chưa hồi phục. Mẹ chị vẫn trong trạng thái tỉnh rồi lại mê, chưa thể giao tiếp rõ ràng.

Người bạn đi cùng em trai chị không qua khỏi. Nỗi đau mất người thân, xen lẫn cảm giác bất lực khi phải chờ đợi thông tin, khiến gia đình chị gần như kiệt sức.

Chị Hồng chia sẻ, theo lời kể của anh Hiệp, trước lúc tàu xuất phát, điều kiện thời tiết vẫn ổn định. Thế nhưng sau đó, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu, không ai kịp trở tay.

"Em tôi kể là lúc đó trời vẫn bình thường, không có dấu hiệu mưa gió gì lớn. Mọi người lên tàu trong tâm trạng rất thoải mái… Và rồi, mọi thứ diễn ra như thế. Hiện tại, tôi chỉ biết là ai còn sống thì được điều trị, ai mất thì lo hậu sự… Không ai nghĩ chuyến đi lại kết thúc thế này", chị nói.

Từ giây phút định mệnh ấy, chị Hồng cùng cha mình chỉ biết nén đau để lo cho mẹ và em. Chị nói, từ khi thoát khỏi tai nạn đến giờ, mẹ chị cứ nghe ai hỏi tới là lại bật khóc. Không nói được gì nhiều, bà chỉ nằm đó, nước mắt rơi lặng lẽ.

"Giờ có ai hỏi tới là mẹ lại khóc, xong rồi lại thiếp đi. Còn em tôi thì đỡ hơn một chút, chủ yếu bị chấn thương bên ngoài, nhưng tâm lý vẫn chưa thể ổn lại sau cú sốc. Cả nhà chỉ biết cố gắng lo cho xong mọi việc, chứ bây giờ cũng không biết làm sao", chị nghẹn ngào chia sẻ.

Nhật Hạ (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/mot-gia-dinh-3-nguoi-thoat-chet-trong-vu-lat-tau-tren-vinh-ha-long-vi-dieu-nay-20280.html