Một hành khách bỏ quên chiếc túi chứa gần 1,2 tỷ đồng ở sân bay Nội Bài

Vào lúc 12 giờ 10 ngày 13-2, tại khu vực sảnh B, Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Nội Bài, một hành khách đã bỏ quên một chiếc túi hàng hiệu có chứa gần 1,2 tỷ đồng.

Chiếc túi có chứa gần 1,2 tỷ đồng vừa được trao lại cho hành khách bỏ quên.

Chiếc túi có chứa gần 1,2 tỷ đồng vừa được trao lại cho hành khách bỏ quên.

Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh, anh Nguyễn Đức Tuệ, nhân viên Đội An ninh trật tự ga quốc nội phát hiện một chiếc túi màu đen để quên trên sàn, cạnh băng chuyền số 2.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra an ninh và lập biên bản theo quy định. Theo biên bản, chiếc túi có chứa 2.390 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 1,195 tỷ đồng) và một số đồ dùng cá nhân khác.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, chủ nhân chiếc túi đã được nhận lại tài sản. Đó là hành khách Trần Văn A, bay chuyến từ Đà Nẵng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Anh A cho biết, trong lúc cùng người nhà chờ lấy hành lý ký gửi, anh đặt tạm chiếc túi xách tay trên sàn nhà ga, ngay cạnh băng tải.

Sau khi chất hành lý ký gửi lên xe đẩy, anh cùng người nhà vội vã ra về, quên chiếc túi. Đến Hà Nội, anh và người nhà đã đi ăn trưa, sau đó về khách sạn. Đến lúc sắp xếp hành lý thì tá hỏa vì không thấy chiếc túi, anh vội vàng lên mạng tra tìm số điện thoại hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài để liên hệ.

Sau 10 phút anh hỏi, lực lượng An ninh hàng không đã báo lại là có một chiếc túi tương tự và mời anh lên nhận lại. Lúc 13 giờ 10 cùng ngày, anh A và người nhà đã có mặt tại phòng trực Đội An ninh trật tự ga quốc nội để nhận lại.

Ngày 13-2, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã trao trả tài sản cho ông Ashraf Ahmed Metwally (sinh năm 1947, quốc tịch Ai Cập) bị đánh rơi ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, tối 11-2, thiếu tá Nguyễn Hồng Trung, cán bộ Đội Kiểm soát Xuất nhập cảnh 3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giám sát tại khu vực nhập cảnh phát hiện có túi xách màu đen trên ghế ngồi chờ cấp thị thực mà không có hành khách nào nhận. Qua kiểm tra, cán bộ phát hiện bên trong túi có 1.752 đô la Mỹ cùng một số đồ dùng cá nhân.

Nghi vấn hành khách đánh rơi nên lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra. Qua đó, công an xác định túi xách trên của ông Ashraf Ahmed Metwally vừa nhập cảnh.

Sau đó, lực lượng công an đã liên hệ với hành khách này và trao trả lại tài sản. Nhận được tài sản, ông Ashraf Ahmed Metwally vui mừng viết thư cảm ơn cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tận tâm giúp đỡ ông tìm lại tài sản.

BÍCH QUYÊN - CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mot-hanh-khach-bo-quen-chiec-tui-chua-gan-12-ty-dong-o-san-bay-noi-bai-post678608.html