Một học sinh tử vong do điện giật khi chơi trốn tìm
Chiều 26/3, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa nắm bắt thông tin một nam sinh lớp 7 của Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Khuyến, thị trấn Ea Kar tử vong sau giờ tan học.
Ông Lại Cao Đằng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Khuyến thông tin, sáng cùng ngày, nhà trường tổ chức Ngày hội STEM cấp trường năm học 2024-2025. Sau khi kết thúc các nội dung khai mạc ngày hội, tổ chức cho học sinh các lớp tham quan gian trưng bày sản phẩm. Những học sinh không trực tiếp phụ trách sản phẩm dự thi, Ban tổ chức thông báo cho toàn thể học sinh và chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thông tin cho gia đình là các em được về nhà để chuẩn bị nội dung hoạt động buổi chiều (cùng ngày).
Nhận được thông báo, em H.K.N (học sinh lớp 7E, cư trú tại thôn 1, xã Ea Kly, huyện Krông Pắc) ra về và tới nhà ông Đ.H.K (có quan hệ họ hàng với gia đình em N) để chơi cùng các bạn là con, cháu trong gia đình. Tại đây, các em tự tổ chức chơi trò trốn tìm trong nhà.
Ông Lại Cao Đằng cho biết, trên mái nhà có bồn chứa nước sinh hoạt, sử dụng phao tự động đấu nối với điện. Do để lâu, phao bị rò điện. Quá trình chơi, một bạn trèo lên mái nhà thấy bị tê tay nên đã xuống và cảnh báo. Do không biết, em N lại trèo lên mái nhà, giẫm phải vũng nước nên bị điện giật và tử vong tại chỗ. Các bạn không thấy N đâu nên thông tin cho người thân, gia đình về ngắt cầu dao, đưa em xuống. Em N tử vong vào khoảng 9 giờ 15 phút.
Nhận được thông tin, lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Hiện em H.K.N đã được gia đình để đưa về nơi cư trú tại thôn 1, xã Ea Kly, huyện Krông Pắc để tổ chức mai táng. Thời gian qua, nhà trường thường xuyên giáo dục, nhắc nhở học sinh các vấn đề an toàn giao thông, kỹ năng phòng tránh tai nạn. Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ, trực tiếp hiệu trưởng thông tin sự việc; đồng thời, nhắc nhở học sinh toàn trường.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar đã yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết sự việc và chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đến nhà nam sinh gặp nạn để động viên, chia sẻ những mất mát với gia đình.