Một làn gió mới tại Tuần lễ Thời trang Paris

Tuần lễ Thời trang Cao cấp Paris vừa khởi động với làn gió mới đầy huyền ảo và sáng tạo, nơi các nhà thiết kế hàng đầu tự do biến những giấc mơ phi thường thành hiện thực trên sàn diễn.

"Phần còn lại của năm là dành cho thực tại", Daniel Roseberry, Giám đốc sáng tạo của Schiaparelli, tuyên bố khi giới thiệu bộ sưu tập đầy tính nghệ thuật với những chiếc áo khoác phủ lông vũ cùng phần cổ áo là đôi cánh vươn cao. Show diễn của ông đã định nghĩa lại vẻ đẹp thông qua các yếu tố kỳ quái như sừng, lông vũ và neon rực rỡ, mở đầu cho một tuần lễ dành trọn cho sự phiêu lưu và thỏa mãn đam mê sáng tạo.

Tuần lễ năm nay đánh dấu sự chuyển giao thế hệ đầy ấn tượng. Tại Chanel, Matthieu Blazy lần đầu trình làng bộ sưu tập haute couture với ngôn ngữ thanh thoát, từ những mảnh lụa museline trong suốt tựa bóng ma đến những thiết kế được điểm xuyết tinh tế bằng nhiều lớp lông vũ. Sự tối giản thâm thúy trong những bộ suit len trơn của ông chính là kết quả của hàng giờ lao động và sáng tạo không ngừng.

Một chiếc váy xanh dáng suông của Chanel, kết hợp với áo choàng cùng màu. Ảnh: Chanel

Một chiếc váy xanh dáng suông của Chanel, kết hợp với áo choàng cùng màu. Ảnh: Chanel

Song song đó, Jonathan Anderson tại Dior đã tạo nên một "tủ trưng bày kỳ quan" với những đường silhouette được tinh lọc cao, kết hợp cùng các chi tiết trang trí độc đáo như trang sức hình chùm hoa anh thảo. Cách tiếp cận vừa trí tuệ vừa gần gũi của Anderson đang kéo thế giới xa xỉ của haute couture đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Dior kết hợp những kiểu dáng trang phục cực kỳ tinh tế với các chi tiết cầu kỳ, như túi xách hình hoa và đồ trang sức độc đáo. Ảnh: Getty Images

Dior kết hợp những kiểu dáng trang phục cực kỳ tinh tế với các chi tiết cầu kỳ, như túi xách hình hoa và đồ trang sức độc đáo. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh những gương mặt mới, các thương hiệu lừng danh cũng mang đến dấu ấn riêng. Valentino dưới sự dẫn dắt của Alessandro Michele đã đưa khán giả vào một chuyến du hành về Hollywood thập niên 1930 xa hoa với những trang phục đậm chất điện ảnh. Trong khi đó, Giorgio Armani Privé, nay do cháu gái nhà sáng lập điều hành, tiếp tục khẳng định vẻ đẹp tinh tế qua những thiết kế tông pastel rực rỡ.

Những thiết kế haute couture của Valentino mang đậm phong cách xa hoa của Hollywood xưa. Ảnh: Getty Images

Những thiết kế haute couture của Valentino mang đậm phong cách xa hoa của Hollywood xưa. Ảnh: Getty Images

Khi ánh đèn sân khấu tắt, giấc mơ haute couture tạm khép lại, nhường chỗ cho thực tại. Nhưng những gì còn đọng lại là minh chứng cho sức mạnh của trí tưởng tượng, nơi cái đẹp không ngừng được định nghĩa lại và cảm hứng bất tận được thổi vào cuộc sống.

Đặng Huyền

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/thoi-trang/mot-lan-gio-moi-tai-tuan-le-thoi-trang-paris-202602021518003644.html