Một miếng khi đói...

Khác với ngày thường, sáng chủ nhật hằng tuần không khí tại Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16) dường như trở nên rộn rã, sôi động hơn. Tiếng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân í ới gọi nhau xen lẫn những lời hỏi thăm sức khỏe vang lên trong nắng sớm. Tại khuôn viên bệnh viện, một nhóm bạn trẻ vừa trao tặng những suất cháo nóng hổi, vừa hỏi thăm người bệnh. 3 năm qua, những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc đối với các y, bác sĩ và bệnh nhân nơi đây.

Đến hẹn lại lên, đúng 6 giờ 30 phút sáng chủ nhật hằng tuần, các thành viên nhóm “Những trái tim ấm” TP. Đồng Xoài lại có mặt tại Bệnh viện Quân dân y 16, cùng trao tặng khoảng 200 suất cháo nóng, đầy đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân đang điều trị tại đây, bất kể trời nắng hay mưa. Việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái của các bạn trẻ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó thu hút sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân chung tay mang hơi ấm, động viên gia đình và người bệnh yên tâm điều trị.

Nhóm “Những trái tim ấm” tặng cháo cho bệnh nhân tại khuôn viên Bệnh viện Quân dân y 16

Nhóm “Những trái tim ấm” tặng cháo cho bệnh nhân tại khuôn viên Bệnh viện Quân dân y 16

Anh Dương Quang Phong điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng nay chia sẻ: Ban đầu, tôi rất ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ vừa trao cháo vừa ân cần hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân. Nhưng khi biết được các bạn trẻ này đã nhiều năm gắn bó với bệnh viện, hỗ trợ bệnh nhân nhiều suất ăn sáng vào ngày chủ nhật hằng tuần, tôi vô cùng cảm kích. Những suất cháo tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đã làm ấm lòng người bệnh, bởi sự quan tâm, sẻ chia khi ốm đau, bệnh tật.

Để có 200 suất cháo trao cho bệnh nhân tại bệnh viện, trời chưa sáng, các thành viên nhóm “Những trái tim ấm” đã có mặt tại địa điểm tập kết là quán bún riêu trên đường Nguyễn Huệ, thuộc phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo. Sở dĩ gọi là “Nồi cháo 0 đồng”, bởi người bệnh được trao tặng miễn phí; còn người nấu là các bạn trẻ tại TP. Đồng Xoài bỏ công sức, thời gian cùng nấu, đóng gói trao tặng bằng cả tấm lòng, mong muốn giúp bệnh nhân giảm bớt khó khăn.

Nhiều năm qua, “Nồi cháo 0 đồng” tại Bệnh viện Quân dân y 16 đã cung cấp nhiều bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân, đồng hành với bệnh viện trong hỗ trợ bệnh nhân khó khăn. Cháo của các bạn nấu rất ngon. Nhiều bệnh nhân ở xa, người nghèo nhập viện không có điều kiện, nhờ những suất cháo 0 đồng mà đỡ một phần chi phí.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Bệnh viện Quân dân y 16

Thầy giáo Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương (TP. Đồng Xoài), một trong những thành viên đầu tiên của nhóm chia sẻ: “Năm 2018, nhóm thành lập với nhiều bạn trẻ đang làm các ngành nghề khác nhau, như giáo viên, chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán nhỏ nhưng có chung mục đích là làm việc thiện, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng. Nhóm quyết định nấu “Nồi cháo 0 đồng”, cung cấp những bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân dân y 16. Ban đầu, các thành viên bỏ tiền túi ra để duy trì hoạt động, sau đó nhiều phụ huynh học sinh, mạnh thường quân biết được ý nghĩa và hiệu quả của “Nồi cháo 0 đồng” đã tự nguyện đóng góp, gửi thêm tiền nhờ nhóm nấu cháo tặng người bệnh. Nồi cháo có đầy đủ thành phần dinh dưỡng như: thịt heo, cà rốt, rau xanh...

Cũng là thành viên của nhóm, chị Vũ Thị Hiên, huấn luyện viên Yoga tại Đồng Xoài, cho biết: Để có nồi cháo trao tặng bệnh nhân vào lúc 6 giờ 30 phút thì khâu đi chợ, sơ chế phải bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Do vậy, các thành viên trong nhóm phải chủ động sắp xếp công việc, đoàn kết, hỗ trợ nhau để duy trì hoạt động đều đặn. Tôi luôn tâm niệmĐừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?”. Mình còn trẻ, không làm được việc gì lớn lao để giúp ích cho đời thì hãy bắt đầu làm việc tử tế từ hành động nhỏ nhất!

Với suy nghĩ đơn giản: Làm việc tử tế để sống có ích, 3 năm qua, nhóm “Những trái tim ấm” đã nấu khoảng 81.200 suất cháo, tận tay trao tặng bệnh nhân tại Bệnh viện Quân dân y 16. “Nồi cháo 0 đồng” không phải là hình thức từ thiện mới nhưng ý nghĩa của nó luôn tồn tại trong lòng nhiều bệnh nhân, nhất là người bệnh hoàn cảnh khó khăn. Bởi khi ốm đau, bệnh tật, đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, họ vẫn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng xã hội. Với các bạn trẻ nhóm “Những trái tim ấm”, họ đã dành cả tấm lòng của mình hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, để lại dấu ấn của thế hệ trẻ sẵn sàng cống hiến cho xã hội, lan tỏa hành động đẹp vì cộng đồng.

Lê Na

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/128488/mot-mieng-khi-doi