Một ngày an lạc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Giữa những tất bật của cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta chỉ ước có một nơi để dừng lại, hít thở sâu, buông nhẹ mọi muộn phiền.

Với hơn 1.000 Phật tử, khóa tu “Một ngày an lạc” ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã trở thành điểm hẹn của sự trở về - nơi mà tâm hồn được gột rửa, trái tim được lắng dịu, và mỗi bước chân là một bước chạm vào an nhiên.

Thời khóa tụng kinh tại chánh điện

Thời khóa tụng kinh tại chánh điện

Ngay từ sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá, khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II - xã Bình Lợi) đã đón bước chân của hơn ngàn Phật tử từ khắp nơi đổ về, tất cả cùng chung một tâm nguyện: tìm lại sự tĩnh lặng, an nhiên giữa cuộc sống ồn ào, vội vã. Trong không gian thanh tịnh, trên lối dẫn vào chánh điện, từng đóa hoa như thay lời chào đón những tâm hồn đang khát khao bình yên.

Chương trình “Một ngày an lạc” bắt đầu từ 7 giờ sáng và kéo dài đến 17 giờ với các thời khóa: nghe pháp, tụng kinh, thọ trai, thiền hành, niệm Phật và pháp đàm. Tất cả diễn ra trong sự tỉnh thức, dẫn dắt người tu quay về với chính mình qua từng hơi thở, từng bước chân. “Chủ nhật, thay vì lang thang quán xá hay dán mắt vào điện thoại, tôi chọn đến Học viện để ‘reset’ tâm hồn. Mỗi lần tu học là mỗi lần tôi được nhìn lại mình, buông những giận hờn nhỏ nhặt, mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh. Tôi còn rủ bạn bè đi cùng để gieo một hạt giống thiện, lành cho chính họ”, chị Hoa Minh (sinh năm 1995), một bạn trẻ nhiều lần tham dự khóa tu chia sẻ.

Không chỉ những người trẻ tự mình tìm đến, nhiều gia đình cũng chọn con đường tu học cùng nhau để vun đắp những giá trị đạo đức cho thế hệ mai sau. Anh Nguyên Minh (sinh năm 1987, P.Tân Phước) là một ví dụ điển hình. Vốn đã nghe thuyết pháp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng qua các nền tảng công nghệ nhiều năm, khi biết ngài sẽ khai pháp tại khóa tu, anh đã đăng ký cho cả gia đình 4 người cùng tham gia.

“Khóa tu mang lại nhiều lợi lạc cho mọi người và đến với khóa tu bản thân học được rất nhiều điều bổ ích”, anh Nguyên Minh chia sẻ. Điều đáng quý hơn, anh còn cho hai con nhỏ tham dự, với mong muốn gieo vào các bé những thiện căn, những chủng tử Phật pháp, để lớn lên các con sẽ biết hướng thiện. “Tôi đăng ký cho cả nhà cùng đi tu - vợ, hai con nhỏ và tôi. Trẻ con đến chùa không chỉ để chơi, mà còn được nghe pháp, được gieo trồng những hạt giống đạo đức, biết sống thiện lành từ sớm. Tôi tin, một ngày an lạc hôm nay sẽ là nền móng vững chắc cho một đời sống an vui ngày mai”, anh tâm niệm.

Gia đình Phật tử Nguyên Minh

Gia đình Phật tử Nguyên Minh

Những lời dạy từ bi và trí tuệ của Đại lão Hòa thượng đã được anh Nguyên Minh ứng dụng ngay vào cuộc sống gia đình, mang lại những chuyển hóa tích cực. “Cuộc sống gia đình chuyển hóa nhiều hơn và các con đều biết hướng thiện, như ngày rằm các bé biết ăn chay, biết chia sẻ đến người khó khăn”, anh tự hào kể. Câu chuyện của gia đình anh Nguyên Minh cho thấy Phật pháp không chỉ là những giáo lý khô khan mà là kim chỉ nam thực tiễn, giúp mỗi cá nhân và cả gia đình xây dựng một đời sống hạnh phúc, bình an từ những điều giản dị nhất.

Hạnh phúc vẹn tròn khi cả gia đình cùng tu tập

Nỗi niềm chung của những người con Phật là mong muốn được cùng những người thân yêu trải nghiệm sự an lạc mà Phật pháp mang lại. Anh Pháp Tâm (sinh năm 1978, Dĩ An, Bình Dương cũ) không giấu nổi xúc động khi cả gia đình anh lần đầu tiên được cùng nhau tham gia khóa tu tại Học viện. “Bước tới nơi tổ chức khóa tu, tôi cảm nhận một niềm bình an không thể diễn tả được”, anh bộc bạch.

Từ ngày quy y Tam bảo, lắng nghe pháp, và hành trì theo lời Đức Phật dạy, gia đình anh Pháp Tâm đã có một cuộc sống hạnh phúc và an vui. Dù có những việc bất như ý xảy ra, nhưng khi nương vào Chánh pháp, anh biết cách quay về chính mình để tìm thấy bình an nội tại. Đặc biệt, một trong hai con của anh là em Quang Minh (sinh năm 2011), tuần nào cũng được ba mẹ chở về chùa Huê Nghiêm TP.HCM tham gia khóa tu. Khi về nhà, cả gia đình vẫn duy trì nếp tu tập, mỗi sáng cùng nhau tụng Bổn môn Pháp hoa trước khi bắt đầu công việc và học tập.

Gia đình anh Pháp Tâm, chị Hoa Hiếu

Gia đình anh Pháp Tâm, chị Hoa Hiếu

“Tham gia khóa tu được học hỏi những điều đạo đức, trí tuệ từ chư tôn đức, nên em cũng đang cố gắng luyện tập để thay đổi bản thân tốt hơn, để có thể giúp ích cho xã hội và cho đạo pháp”, em Quang Minh chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên tham gia khóa tu tại Học viện. Lời nói của Quang Minh là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Phật pháp đang gieo những hạt giống thiện lành vào tâm hồn non trẻ, giúp các em định hình nhân cách và hướng tới những giá trị cao đẹp.

Chị Hoa Hiếu (sinh năm 1984) cũng không khỏi biết ơn và xúc động: “Tôi thấy mình rất may mắn khi sinh ra trên cuộc đời này biết đến Phật pháp, nương vào những vị Hiền Thánh Tăng để tu tập, mình biết buông bỏ để có một thân tâm an lạc, một đời sống bình an. Tôi cũng luôn cầu mong cho tất cả mọi người đều biết đến Phật pháp, và áp dụng lời Đức Phật dạy vào cuộc sống để có cuộc sống thật an lạc và thân tâm thanh tịnh”.

Lan tỏa năng lượng chánh niệm

Khóa tu Một ngày an lạc, được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khởi xướng từ năm 2016 và chính thức hoạt động trở lại từ ngày 13-7-2025 sau thời gian tạm ngưng vì dịch bệnh, đã trở thành một điểm tựa tinh thần quan trọng. Mỗi tháng một lần, vào tuần thứ hai, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM lại rộn ràng đón các Phật tử về tham gia các thời khóa tu học trang nghiêm: từ nghe pháp, tụng kinh, thọ trai, đến thiền hành, niệm Phật và pháp đàm.

Đây không chỉ là một khóa tu, mà còn là một không gian lý tưởng để giới trẻ và các gia đình tìm thấy sự tĩnh lặng, khám phá chiều sâu nội tâm, và nuôi dưỡng những hạt giống từ bi, trí tuệ.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy biến động, việc tìm về những giá trị Phật giáo không chỉ giúp người trẻ bình an hơn, mà còn trang bị cho ta những tư duy tích cực, vững vàng để đối mặt với mọi thử thách. “Bạn, những người trẻ đang khao khát tìm kiếm một ý nghĩa sâu sắc hơn cho cuộc sống, một góc bình yên giữa bộn bề lo toan, hãy thử một lần đến với khóa tu Một ngày an lạc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Bởi lẽ, có những điều bạn chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi tự mình trải nghiệm, tự mình bước chân vào thế giới của chánh niệm và yêu thương.”, chị Thảo Trang, nhân viên văn phòng, một trong những Phật tử tham dự khóa tu và bày tỏ tâm niệm.

Nhã An/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mot-ngay-an-lac-o-hoc-vien-phat-giao-vn-tai-tphcm-post76619.html