Người giữ lửa tri ân Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long

Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long (xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai), nơi yên nghỉ của 2.364 anh hùng liệt sĩ, chủ yếu hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Suốt nhiều năm qua, nơi đây luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp, như một sự tri ân với các liệt sĩ và là nguồn an ủi cho thân nhân mỗi lần viếng thăm.

Góp phần tạo nên sự trang nghiêm ấy là công lao thầm lặng của anh Nguyễn Văn Nhật, người gắn bó với công việc quản trang tại đây suốt nhiều năm.

Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long, nơi an nghỉ của 2.364 anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Lâm

Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long, nơi an nghỉ của 2.364 anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thanh Lâm

Dịp 27-7 năm nay, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đồng, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh cùng gia đình đến viếng và thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long. Chứng kiến nơi yên nghỉ của đồng đội được chăm sóc chu đáo cũng như được anh Nguyễn Văn Nhật tiếp đón và hướng dẫn tận tình, ông không khỏi xúc động. Ông Đồng chia sẻ: “Trưa 30-4, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi cùng đồng đội đến thắp hương tại nghĩa trang Bình Long. Lần đầu gặp anh Nhật, thấy anh tận tâm lau rửa từng phần mộ, tôi thấy rất ấm lòng”.

Anh Nhật tiếp đón cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đồng và thân nhân gia đình liệt sĩ đến thăm viếng nghĩa trang Bình Long. Ảnh: Thanh Lâm

Anh Nhật tiếp đón cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đồng và thân nhân gia đình liệt sĩ đến thăm viếng nghĩa trang Bình Long. Ảnh: Thanh Lâm

Chăm sóc phần mộ, quét dọn, cắt tỉa cây cảnh, tiếp đón các đoàn viếng thăm, hỗ trợ cất bốc hài cốt liệt sĩ… là công việc hằng ngày của anh Nguyễn Văn Nhật. Ở tuổi 42, anh đã có 15 năm làm quản trang, công việc anh xem là cái duyên và niềm hạnh phúc lớn.

Anh Nhật kể: “Ba tôi từng trông coi nghĩa trang. Từ nhỏ tôi đã theo ba quét lá, trồng cây. Sau khi học xong, tôi đi làm xa, rồi trở về tiếp nối công việc của ba. Dù không nặng nhọc, nhưng dịp lễ lớn có khi phải thức đêm để đảm bảo nghĩa trang sạch đẹp, trang nghiêm”.

Anh Nhật cùng đoàn viên thanh niên xã Tân Khai và các đơn vị chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7). Ảnh: Thanh Lâm

Anh Nhật cùng đoàn viên thanh niên xã Tân Khai và các đơn vị chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7). Ảnh: Thanh Lâm

Với anh Nhật, từng bia mộ, từng cái tên - kể cả những phần mộ chưa rõ danh tính - đều trở nên thân thuộc. Niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là những lần hỗ trợ thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Đến nay, anh đã giúp hơn 200 liệt sĩ được an táng tại địa phương. Anh chia sẻ: “Tôi yêu công việc này và sẽ còn gắn bó lâu dài. Dù chỉ góp phần nhỏ, nhưng tôi mong các anh yên nghỉ, thân nhân liệt sĩ được an lòng”.

Cắt tỉa cây cảnh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang là công việc thường ngày của anh Nhật trong suốt 15 năm qua. Ảnh: Thanh Lâm

Cắt tỉa cây cảnh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang là công việc thường ngày của anh Nhật trong suốt 15 năm qua. Ảnh: Thanh Lâm

Công tác chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ luôn được chính quyền và nhân dân xã Tân Khai quan tâm, trở thành việc làm thường xuyên, ý nghĩa. Vào các dịp lễ, Tết, các hội đoàn thể thay phiên vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, góp phần giữ cho nghĩa trang xanh, sạch, đẹp. Điều này vừa hỗ trợ anh Nhật, vừa tiếp thêm động lực để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đoàn viên thanh niên xã Tân Khai và các đơn vị thắp hương tượng đài và ra quân vệ sinh Nghĩa trang Bình Long. Ảnh: Thanh Lâm

Đoàn viên thanh niên xã Tân Khai và các đơn vị thắp hương tượng đài và ra quân vệ sinh Nghĩa trang Bình Long. Ảnh: Thanh Lâm

Phó chủ tịch UBND xã Tân Khai Nguyễn Viết Đợi cho biết: “Anh Nhật là người tâm huyết, 15 năm qua anh cùng gia đình đã quản lý tốt nghĩa trang liệt sĩ, nhất là trong những dịp lễ, Tết. Sự cống hiến, đóng góp của anh Nhật rất đáng trân trọng”.

Công tác quản trang là việc làm âm thầm, lặng lẽ nhưng lại mang ý nghĩa hết sức cao cả. Tấm lòng và sự tận tụy của anh Nguyễn Văn Nhật bao lâu nay là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở chúng ta luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Lê Thanh Lâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202507/nguoi-giu-lua-tri-an-nghia-trang-liet-si-binh-long-52b0a31/