Một ngày của những người thức cho đêm yên bình

LCĐT – Để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hằng ngày, những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh không ngừng luyện tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Khi màn đêm buông xuống, với mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, thức cho dân ngủ yên bình là nhiệm vụ cao cả họ vinh dự được đảm nhiệm.
Mời ban đọc cùng phóng viên Báo Lào Cai tìm hiểu về một ngày của những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động.

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn, Phòng Cảnh sát Cơ động quán triệt nội dung trước khi ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Vào những thời gian thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, mỗi ngày, đơn vị triển khai 2 tổ tuần tra khép kín 24/24h (mỗi tổ từ 12-15 cán bộ, chiến sĩ) trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT, góp phần làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên huấn luyện kthuật, chiến thuật nhằm nâng cao nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ khi thực hiện nhiệm vụ.

Huấn luyện chó nghiệp vụ Roki và Kan vượt chướng ngại vật, tìm thuốc nổ.

Khi màn đêm buông xuống, người người ngon giấc, cũng là lúc những cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Cơ động lên đường thực hiện nhiệm vụ vũ trang tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự... góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sau những phút giây luyện tập đổ mồ hôi trên thao trường, các chiến sĩ trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động lại cùng nhau xây dựng doanh trại, đơn vị và tăng gia sản xuất.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/356248-mot-ngay-cua-nhung-nguoi-thuc-cho-dem-yen-binh