Một ngày trên công xưởng luyện thép

Một ngày trung tuần tháng 8, các thành viên của Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông ASKademy đã có dịp tham quan nhà máy của Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH Plus và hòa mình vào nhịp sống của những người công nhân đang làm việc trong công xưởng tôi luyện thép. Cùng ngày, nhóm 'phóng viên nhí' của Trường ASKademy cũng đến thăm Mái ấm Từ Ân, nơi đang nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Đây không chỉ là một chuyến đi học hỏi mà còn là dịp để các em nhỏ thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn cuộc sống.

Lần đầu làm "kỹ sư nhí”

Chuyến hành trình bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng, khi tất cả các thành viên câu lạc bộ tập trung tại Trường ASKademy (Quận 8, TPHCM) để khởi hành đi xuống nhà máy thép tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đang trong những ngày cuối hè, lại phải thức dậy sớm cho kịp hành trình nên một vài bạn khi lên xe vẫn còn đang ngái ngủ. Tuy nhiên, không khí sau đó đã trở nên sôi động khi xe bắt đầu chuyển bánh. Các thành viên của Quỹ Vun Gốc (trực thuộc Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH Plus) cùng đi với đoàn đã khéo léo dẫn dắt các em nhỏ nhờ các trò chơi và câu đố vui. Chuyến xe càng đầy ắp tiếng cười khi có sự góp mặt của cô Phụng, cô Nga (thành viên Quỹ Vun Gốc), bằng nhiều câu chuyện hài hước, những câu đố mẹo và trò chơi gắn kết, các cô đã khiến các em ai nấy đều hào hứng, quên đi cơn buồn ngủ và quên hết cả sự mệt mỏi trên chuyến hành trình. Những tiếng cười giòn tan của các em học sinh khiến quãng đường xa trở nên ngắn lại, ai cũng tràn đầy năng lượng.

Các "kỹ sư nhí” đội mũ và mặc áo bảo hộ

Các "kỹ sư nhí” đội mũ và mặc áo bảo hộ

Sau hơn 1 giờ di chuyển qua tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành và Quốc lộ 51, đoàn đã đến Nhà máy QH Plus tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Các "phóng viên nhí” nhanh chóng hòa nhập vào không khí sôi động của "Ngày hội hiến máu tình nguyện" do công ty phối hợp cùng Bệnh viện Quân Y 175 tổ chức. Các em đã có dịp phỏng vấn những cô chú vừa tham gia hiến máu, tìm hiểu về quy trình và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Cô Yến, một nhân viên của công ty, chia sẻ: "Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu có thể cứu sống nhiều người".

Sau đó, cả đoàn vào phòng họp của nhà máy để nghe giới thiệu về quy mô, cách vận hành và quy trình sản xuất thép. Các em còn được phỏng vấn các lãnh đạo công ty và chuyên gia Nhật Bản để hiểu thêm về công nghệ Kaizen và 5S - những nguyên tắc quản lý và cải tiến liên tục đang được áp dụng tại nhà máy thép QH Plus.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là khi các em được hóa thân thành những "kỹ sư nhí”, hòa mình vào nhịp sống giữa công xưởng cơ khí. Đội nón và mang áo bảo hộ chỉnh tề, các em nhỏ đã được trực tiếp tham quan các quy trình sản xuất thép và phòng làm việc của các kỹ sư. Bước đi giữa công xưởng sản xuất thép, giữa cái nóng hừng hực và tiếng động cơ máy dập liên hồi, thế nhưng ai nấy đều rất hào hứng. Các em "phóng viên nhí” tay cầm viết và cuốn sổ nhỏ, cổ đeo máy hình, chốc chốc lại lia ống kính chụp liên hồi.

Buổi trưa, các "phóng viên nhí” cùng nhau dùng bữa tại căn tin của nhà máy, trò chuyện và hòa nhập vào cuộc sống của các cô chú công nhân của nhà máy thép QH Plus. Được trò chuyện trực tiếp với những kỹ sư và công nhân ngày đêm miệt mài trên công xưởng, các em hiểu thêm về công việc hàng ngày của các cô chú và thấy rõ sự vất vả, nỗ lực để tạo ra những sản phẩm chất lượng, từ đó xây dựng nên những công trình, những tòa nhà trên khắp đất nước.

Các em nhỏ thăm công xưởng sản xuất thép

Các em nhỏ thăm công xưởng sản xuất thép

Hành trình chia sẻ yêu thương

Tạm biệt nhà máy thép, đoàn "phóng viên nhí” của Trường ASKademy tiếp tục hành trình đến Mái ấm Từ Ân (Chùa Từ Ân). Nằm tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (nay là phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Mái ấm Từ Ân là nơi đang nuôi dưỡng hơn 150 em nhỏ mồ côi và 20 người già không nơi nương tựa.

Đến đây, các "phóng viên nhí” không chỉ mang theo những phần quà, do Quỹ Vun Gốc tài trợ, mà còn mang đến niềm vui và sự ấm áp cho các em nhỏ. Những sư thầy và các em nhỏ trong trang phục Phật tử đã đón chào đoàn bằng những nụ cười tươi tắn và đôi mắt ngây thơ đầy niềm vui. Khung cảnh giản dị với mái ngói cũ, những hàng cây xanh mát và tiếng chuông chùa vang vọng, tất cả như tạo nên một bức tranh thanh tịnh, nhưng cũng không kém phần xúc động.

Sau khi chào hỏi và làm quen, các em nhỏ của Trường ASKademy nhanh chóng hòa nhập với các bạn ở Mái ấm bằng những hoạt động giao lưu đầy vui vẻ. Từ những trò chơi vui nhộn cho đến các tiết mục ca hát, các em đã mang đến cho chùa Từ Ân một buổi chiều tràn ngập tiếng cười. Những trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cầu nối tuyệt vời giúp các em nhỏ hai nơi thêm gần gũi và gắn kết.

Nhóm "phóng viên nhí” cùng vui chơi và chia sẻ khó khăn với các em nhỏ ở Mái ấm Từ Ân

Nhóm "phóng viên nhí” cùng vui chơi và chia sẻ khó khăn với các em nhỏ ở Mái ấm Từ Ân

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi các phóng viên nhí cùng nhau trình diễn các bài hát yêu thích trong sự cổ vũ nhiệt tình của các em nhỏ ở chùa. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của các em vang lên giữa không gian yên tĩnh của chùa, như truyền tải những thông điệp yêu thương, đoàn kết đến tất cả mọi người. Các cô chú trong Quỹ Vun Gốc đã khuấy động không gian bằng những trò chơi và tiết mục văn nghệ. Những bài hát như "Price Tag", "You Belong With Me" và "Trái đất này là của chúng mình"... được đội văn nghệ của Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông biểu diễn đã kết nối tình thân giữa các em nhỏ của Mái ấm và đoàn học sinh của Trường ASKademy. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ, các em còn cùng nhau tham gia những trò chơi vận động, thi di chuyển bóng bay... khiến không khí thêm phần sôi nổi.

Trước khi chia tay, các thành viên câu lạc bộ đã trao tặng Mái ấm những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như gấu bông, bánh, sữa, cặp sách, đồ dùng học tập... Những món quà này không chỉ giúp các em nhỏ ở Mái ấm chuẩn bị cho năm học mới mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ từ các "phóng viên nhí” đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh không được may mắn.

Sau chuyến đi, các thành viên của ASKademy đã gặt hái được nhiều kiến thức mới mẻ và bài học quý giá về lòng nhân ái, sự biết ơn. Qua những trải nghiệm thực tế, các em nhận ra rằng mình thật may mắn khi có đầy đủ gia đình và từ đó càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Từng khoảnh khắc giao lưu tại Mái ấm Từ Ân cũng giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của cuộc sống, về những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Chính từ những chuyến đi như thế này, các em đã hiểu được rằng, việc chia sẻ và giúp đỡ người khác là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

Thục Quyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông ASKademy, sau chuyến đi đã chia sẻ: "Em cảm thấy mình thật may mắn vì có gia đình yêu thương và hỗ trợ. Các em nhỏ ở chùa Từ Ân tuy thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng lại nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ các sư thầy và mọi người xung quanh. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình".

Những suy nghĩ như của Thục Quyên không phải là hiếm gặp. Qua chuyến đi, nhiều phóng viên nhí đã tự nhủ rằng mình cần phải biết trân trọng hơn những gì mình đang có, đồng thời nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện, để có thể góp phần vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Khi mặt trời dần khuất sau những ngọn cây, đoàn "phóng viên nhí” đã phải tạm biệt các em nhỏ và chùa Từ Ân để trở về TPHCM. Tuy nhiên, chuyến đi này chắc chắn sẽ còn đọng lại trong tâm trí các em rất lâu, như một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa về lòng nhân ái.

BẢO CHÂU - MINH KHUÊ - THANH HIÊN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/giao-duc-huong-nghiep/mot-ngay-tren-cong-xuong-luyen-thep_166430.html