Một người chết não hiến tặng tim, cứu bé gái 7 tuổi đang mong manh sự sống

Bé gái 7 tuổi ở Hà Nội bị suy tim tiến triển nhanh và nặng, đáp ứng với các thuốc điều trị bảo tồn rất kém. Bệnh nhi được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối, lựa chọn điều trị tối ưu ghép tim...

Sáng 1/8, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, đội ngũ thầy thuốc của đã tiến hành thành công ca ghép tim cho bệnh nhi nữ này. Đây là ca ghép tim cho trẻ em thứ 10 tại Bệnh viện Việt Đức.

Cách đây 3 năm, bé Trần Thị Diệu Linh được chẩn đoán bệnh lý cơ tim giãn và được điều trị bảo tồn bằng các thuốc đặc hiệu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bé Diệu Linh và TS.BS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện.

Bé Diệu Linh và TS.BS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện.

Thời gian gần đây, bệnh suy tim tiến triển nhanh và nặng, đáp ứng với các thuốc điều trị bảo tồn rất kém, bệnh nhi được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối, lựa chọn điều trị tối ưu cho bệnh nhi là phương pháp ghép tim.

Các chuyên gia tim mạch tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho biết, mỗi năm cả nước chỉ có vài trường hợp chết não hiến tạng, cơ hội tìm người hiến tạng phù hợp để ghép tim cho trẻ em rất khó khăn.

Bệnh cảnh suy tim giai đoạn cuối của bệnh nhi khiến cháu khó thở, phải sinh hoại tại giường, đáp ứng điều trị kém. Nếu không được ghép tim, cơ hội sống sau 1 năm cho bệnh nhi là rất thấp.

May mắn một người chết não hiến tặng tim, giúp cháu hồi sinh sự sống. Các chỉ số tạng của người hiến và người nhận tạng hoàn toàn phù hợp, tuy nhiên chỉ số cơ thể của người hiến lớn hơn 3,5 lần bệnh nhi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Diệu Linh trước khi ra viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Diệu Linh trước khi ra viện.

"Sự chênh lệch quá cao về chỉ số cơ thể mang lại nhiều khó khăn về phẫu thuật và hồi sức sau ghép, là thách thức với các trung tâm ghép trong nước và trên thế giới"- chuyên gia Bệnh viện Việt Đức nói.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ với kinh nghiệm 9 trường hợp ghép tim trẻ em đã tiên lượng những khó khăn trên và đưa ra phác đồ điều trị tích cực cho bệnh nhi.

Sau 1 tuần ghép tim, cơ thể của bệnh nhi đã dần thích nghi với trái tim. Sau 3 tuần phẫu thuật, cháu hồi phục rất tốt. Bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống, sinh hoạt bình thường đủ điều kiện được ra viện.

Chỉ mới 3 tuần trước thôi, cháu còn khó thở, phải sinh hoạt tại giường do bệnh suy tim giai đoạn cuối. Giờ đây, cháu L. đã khỏe mạnh, chạy nhảy tung tăng và vui vẻ tràn đầy sức sống.

Cảm kích trước tấm lòng tận tụy cứu chữa và chăm sóc của các thiên thần áo trắng, bệnh nhi đã viết thư tay gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ và mong sớm khỏe mạnh để được quay trở lại trường học cùng các bạn...

Thư tay của Diệu Linh gửi cảm ơn TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện cùng các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức.

Thư tay của Diệu Linh gửi cảm ơn TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện cùng các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức.

Trong thư tay gửi bệnh viện cô bé Diệu Linh viết lời chào đến TS.BS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện cùng toàn thể y bác sĩ,

Những nét chữ đẹp đẽ, xen lẫn các biểu tượng trái tim vẽ tay, Diệu Linh viết: Sau 1 tháng đụoc ghép tim và hồi sức ở Trung tâm tim mạch và lồng ngực; Khoa hôi sức tích cực tim mạch và lồng ngực, ở đây con được tất cả các bác, các cô chú tận tình chữa bệnh và chăm sóc chu đáo, con đã khỏe và sắp đi học được rồi ạ. Nên con viết thư này cảm ơn chân thành đến tất cả các y bác sĩ đã giúp đỡ, mở ra cho con 1 tương lai mới".

Thái Bình/ Ảnh: Thảo My

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mot-nguoi-chet-nao-hien-tang-tim-cuu-be-gai-7-tuoi-dang-mong-manh-su-song-169240801085024343.htm