Một người Nga muốn đưa môn thể thao độc đáo tới Việt Nam
Anh Aleksey Bondaletov, cư dân thành phố biển Sochi của Nga, chân đặt trên tấm ván trượt, tay cầm cánh buồm lựa theo chiều gió để trượt trên mặt sân của bãi tập xe, kết hợp vẻ đẹp của cả bốn môn lướt ván trượt, lướt sóng, lướt ván gió và lướt ván diều.
Anh Bondaletov kể từng đến Việt Nam một lần, thăm TPHCM, Nha Trang (Khánh Hòa) và Mũi Né (Bình Thuận), dành nhiều thời gian lướt sóng, lướt ván gió ở Mũi Né.
Mùa đông này sóng to khó lướt sóng, lướt ván gió, nên tranh thủ bãi tập xe phía trước Công viên Khoa học và Nghệ thuật Sirius vắng vẻ dịp ATOMEXPO 2022 (diễn ra từ ngày 21-22/11), anh cùng bạn mang ván trượt và cánh buồm (không có cột buồm như ở môn lướt sóng trên bộ) ra bãi để rong chơi cùng ngọn gió.
“Buồm này cũng khá đắt, giá dao động từ 1.000-2.000 USD, nhưng hợp với sự dẻo dai, linh hoạt của các bạn trẻ Việt Nam. Tôi muốn đưa môn thể thao khác lạ này tới Việt Nam khi có dịp trở lại thăm các bạn. Chơi môn này ở Việt Nam chắc sẽ rất thú vị”, anh Bondaletov cười rạng rỡ.