Một người Việt Nam qua đời sau khi bị bắt giữ ở Nhật Bản

Một người đàn ông Việt Nam bị lực lượng cảnh sát tại tỉnh Ibaraki của Nhật Bản bắt giữ và được xác nhận qua đời vào hôm 29/4, tờ Mainichi đưa tin.

 Trụ sở cảnh sát tỉnh Ibaraki của Nhật Bản. Ảnh: Mainichi.

Trụ sở cảnh sát tỉnh Ibaraki của Nhật Bản. Ảnh: Mainichi.

Theo đồn cảnh sát thành phố Shimotsuma, thuộc tỉnh Ibaraki, khoảng 7h30 (giờ địa phương) ngày 29/4, người đàn ông 29 tuổi đã được đưa đến bệnh viện địa phương sau khi khuôn mặt người này biến sắc và không có phản ứng trước lời gọi của các cảnh sát.

Người đàn ông Việt Nam trên được tuyên bố qua đời khoảng 13 tiếng sau khi được đưa đến bệnh viện.

Trước đó, vào hôm 20/4, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ người này vì nghi vi phạm Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Tị nạn. Tại thời điểm diễn ra vụ bắt giữ, ông bị ngã và bị chấn thương ở vai trái.

Ông được bác sĩ tại bệnh viện ở thành phố Tsukuba chẩn đoán bị bầm tím trên cơ thể. Bác sĩ đã phát thuốc giảm đau và miếng dán hồi phục cho người này. Ngoài những chấn thương trên, ông không gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác về sức khỏe.

Vào hôm 29/4, nhân viên cảnh sát phát bữa sáng cho ông nhưng người đàn ông này chỉ ăn một phần nhỏ.

Cảnh sát thành phố Shimotsuma cho biết "đang điều tra" hệ thống quản lý của mình. Tuy nhiên, cơ quan này chưa phát hiện bất kỳ sai sót nào.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-nguoi-viet-nam-qua-doi-sau-khi-bi-bat-giu-o-nhat-ban-post1427592.html