Một nông dân tình nguyện hiến 300 m2 đất để xây dựng bia di tích

Hòa trong niềm vui của người dân xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong) khi bia di tích lịch sử dốc Bốm được khởi công xây dựng, ông Nguyễn Đình Dũng, ở thôn Kiên Phước lại có niềm vui riêng, đó là gia đình ông đã đóng góp một phần diện tích đất sản xuất để xây dựng bia di tích.

 Ông Dũng bên diện tích đất đã hiến để xây dựng bia di tích dốc Bốm

Ông Dũng bên diện tích đất đã hiến để xây dựng bia di tích dốc Bốm

Là người dân trong xã, ông Dũng hiểu khá rõ về địa danh cách mạng dốc Bốm với những chiến công của lực lượng du kích địa phương. Chiến tranh đi qua, nơi diễn ra trận đánh năm xưa giờ là những xóm làng trù phú, được phủ một màu xanh của những cánh rừng. Xây dựng cuộc sống mới ngay cạnh di tích lịch sử dốc Bốm, ông Dũng cũng như nhiều người dân trong xã luôn mơ ước địa điểm này được xây dựng bia di tích lịch sử để thế hệ hôm nay và mai sau biết đến và tự hào về truyền thống cách mạng của cha anh. Do vậy, khi chính quyền địa phương có chủ trương sẽ xây dựng bia di tích ngay chính trên diện tích đất trồng tràm (1 ha) của gia đình, ông Dũng đã nhiệt tình ủng hộ và tự nguyện hiến 300 m2 đất để xây dựng bia di tích.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dũng cho biết: “Khi hay tin bia di tích lịch sử dốc Bốm sẽ được xây dựng ngay trên diện tích đất sản xuất của mình, tôi bàn bạc với gia đình rồi thống nhất sẽ chặt bỏ diện tích cây rừng để bia được xây dựng đúng tiến độ. Vẫn biết mất đi diện tích đất đó sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của gia đình nhưng tôi hiểu rằng, giá trị giáo dục của bia di tích lịch sử dốc Bốm còn lớn hơn rất nhiều so với giá trị kinh tế mà mảnh đất ấy đem lại. Sau khi hoàn thành, bia di tích dốc Bốm là một công trình lịch sử văn hóa mang ý nghĩa quan trọng với địa phương, nhắc nhở tôi và các thế hệ con cháu luôn nhớ về truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, quê hương”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nguồn thu nhập chính của gia đình ông Dũng hiện nay chủ yếu dựa vào 1 ha tràm. Cứ xoay vòng khoảng 5-6 năm, trên 1 ha rừng tràm đem lại cho gia đình ông nguồn thu nhập từ 50- 60 triệu đồng. Quanh năm bận rộn với ruộng đồng, vườn tược nhưng ông Dũng là một người rất gương mẫu, nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào tại địa phương. Trước đó, để góp phần cùng địa phương hoàn thành công trình điện chiếu sáng tại thôn Tràng Sòi, ông Dũng và nhiều hộ dân khác đã tình nguyện hiến một phần diện tích đất vườn cùng nhiều cây trồng có giá trị khác.

Thanh Lê

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=140962