Một phút nóng giận – cả đời hối hận

Gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai vụ án mạng đau lòng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống hằng ngày. Một vụ xảy ra trong cuộc nhậu khi hai người lời qua tiếng lại rồi dẫn đến án mạng. Vụ thứ hai bắt nguồn từ sự cố va chạm nhỏ của người bảo vệ quán cà phê dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi một người đã mãi mãi ra đi. Hai sự việc, hai bi kịch, nhưng cùng chung một nguyên nhân: Sự nóng giận nhất thời.

Khi cảm xúc lấn át lý trí

Trong vụ án mạng ở xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam xảy ra vào trưa ngày 3/3, 5 người quen biết nhau từ trước tập trung uống bia tại một căn nhà. Đến khoảng 15 giờ, giữa anh T.V.A.V và Nguyễn Minh Tiến xảy ra cãi vã, lớn tiếng với nhau. Tiến đã bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến anh T.V.A.V tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại đường Lê Duẩn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại đường Lê Duẩn.

Còn vụ án mạng xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 5/3, tại đường Lê Duẩn, khu phố 1, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết thì nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vào thời điểm trên, ông Lê Đức Thọ (SN 1978, ở phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết) là bảo vệ của một quán cà phê, trong quá trình dẫn xe của khách đã xảy ra va chạm và làm đổ nước của quán kem cuộn kế bên. Từ một chuyện nhỏ, 2 bên đã không làm chủ được cảm xúc, lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Trong lúc nóng giận ông Thọ đã sử dụng kéo đâm vào người Đ.V.T (SN 2001, trú phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) làm nạn nhân tử vong.

Cuộc sống vốn không thể tránh khỏi những va chạm, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối diện và giải quyết những mâu thuẫn đó. Một phút mất kiểm soát, một hành động thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn. Những vụ án trên là minh chứng rõ ràng nhất cho việc con người dễ bị cảm xúc chi phối, đặc biệt là sự nóng giận. Khi giận dữ, con người không còn đủ tỉnh táo để suy xét thiệt hơn, dẫn đến hành vi bạo lực, thậm chí tước đoạt sinh mạng của người khác.

Người xưa có câu: “Giận quá mất khôn” hay “Một phút nóng giận, cả đời ân hận”. Những lời răn dạy này chưa bao giờ mất đi giá trị, nhưng tiếc thay, không phải ai cũng thấu hiểu để kiềm chế cảm xúc của mình trong lúc nóng giận. Khi cơn giận qua đi, điều còn lại là sự ân hận muộn màng. Người mất mạng, kẻ vào tù, gia đình hai bên chìm trong đau thương và mất mát. Một phút bốc đồng, một giây hành động nông nổi đã phá hủy cuộc đời của không chỉ một người, mà là của nhiều người liên quan.

Không chỉ dừng lại ở những vụ án mạng, sự nóng giận còn là nguyên nhân của nhiều bi kịch khác trong xã hội: bạo lực gia đình, xung đột trong cộng đồng, thậm chí là những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Khi không kiểm soát được cảm xúc, con người dễ có hành vi sai trái và rơi vào vòng lao lý.

Tình trạng nóng giận, thiếu kiểm soát cảm xúc không chỉ xuất hiện ở người trưởng thành mà còn đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại trong giới trẻ. Trong thời đại công nghệ số, khi mọi xung đột có thể leo thang chỉ trong vài phút trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ sẵn sàng phản ứng tiêu cực, thậm chí dẫn đến bạo lực vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Sự thiếu kiên nhẫn, tâm lý muốn thể hiện cái tôi và lối sống thiếu kiềm chế khiến giới trẻ dễ bị kích động hơn bao giờ hết. Chỉ cần một lời nói đùa, một bình luận khiêu khích trên mạng xã hội cũng có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi gay gắt, thậm chí là ẩu đả ngoài đời thực. Không ít trường hợp đã phải trả giá đắt chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ.

Một điều nhịn là chín điều lành

Trước những hậu quả đáng tiếc từ sự nóng giận, mỗi người cần rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy học cách nhường nhịn, tránh đối đầu khi xảy ra mâu thuẫn. Như ông cha ta đã dạy “Một điều nhịn là chín điều lành”, nhường một chút không phải là thua thiệt mà là cách để giữ gìn hòa khí, tránh những hậu quả đáng tiếc. Khi gặp mâu thuẫn, hãy dành một chút thời gian suy nghĩ trước khi hành động. Đôi khi chỉ cần một vài phút để lấy lại bình tĩnh, chúng ta có thể tránh được những hành động sai lầm. Khi tranh luận, hãy sử dụng lời lẽ nhẹ nhàng, tránh kích động đối phương. Một câu nói nhẹ nhàng có thể xoa dịu căng thẳng hơn là những lời nói cay nghiệt.

Những vụ án đau lòng xảy ra không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của nóng giận mà còn là bài học sâu sắc cho mỗi chúng ta. Xã hội sẽ bớt đi những mất mát nếu ai cũng biết kiềm chế cảm xúc, sống bao dung và nhẫn nại hơn. Hãy biết kiềm chế để không phải hối tiếc cả đời vì một phút bốc đồng.

NGUYỄN LUÂN

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/mot-phut-nong-gian-ca-doi-hoi-han-128468.html