Một Quảng Trị hội tụ niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ để tỏa sáng tương lai (*)

Tối 2/9, tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng' nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị, đồng thời hướng tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Báo Quảng Trị Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang tại sự kiện này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu tại chương trình - Ảnh: N.M

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu tại chương trình - Ảnh: N.M

Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí thân mến!

Trong không khí thiêng liêng và đầy tự hào của những ngày mùa thu lịch sử, hôm nay, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Trị - Hội tụ và Tỏa sáng” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị, đồng thời hướng tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt, những tình cảm chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí!

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể dân tộc Việt Nam long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Văn kiện bất hủ ấy mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, đưa dân tộc Việt Nam bước vào thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.

Tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những chiến công vĩ đại: giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông, đưa cả nước tiến vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuyên ngôn Độc lập không chỉ khẳng định chủ quyền dân tộc Việt Nam mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đó là niềm tự hào lớn lao, cũng là trách nhiệm thiêng liêng của các thế hệ hôm nay và mai sau, phải tiếp bước cha anh để gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, Nhân dân hạnh phúc.

Trong công cuộc đổi mới hôm nay, khi tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập và càng nhận rõ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cả nước đang đoàn kết một lòng, kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển của nhân loại.

Kính thưa đồng chí, đồng bào!

Quảng Bình - Quảng Trị vốn chung một dải đất miền Trung gian lao mà anh dũng, cùng viết nên những trang sử vàng chói lọi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Mảnh đất Quảng Trị đã khắc sâu vào lịch sử dân tộc những giá trị anh hùng, bất khuất, là biểu tượng của khát vọng thống nhất và hòa bình.

Chúng ta không thể nào quên 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khúc tráng ca bất tử, nơi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tuổi đôi mươi đã hiến dâng máu xương, nằm lại bên dòng Thạch Hãn để Tổ quốc hôm nay được hòa bình, thống nhất. Chúng ta không thể quên những bến cảng, những con đường huyền thoại, nơi từng đoàn quân nối tiếp ra trận, mang theo cả ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng.

Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Hòa bình không phải là một món quà được tặng cho, mà là kết quả của sự đấu tranh và nỗ lực của cả dân tộc”. Lời nhắc ấy mãi mãi là kim chỉ nam, để hôm nay chúng ta biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và kiên định đi tới tương lai.

Sau chiến tranh, Quảng Trị là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất. Hầu hết làng mạc bị tàn phá, đồng đất loang lổ bom mìn. Nhưng trên mảnh đất hoang tàn ấy, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã không khuất phục, đã kiên cường đứng lên, biến đau thương thành hành động, biến mất mát thành động lực, cần cù, sáng tạo, đồng cam cộng khổ để khôi phục quê hương.

Và hôm nay, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng, Quảng Bình và Quảng Trị lại cùng nhau viết tiếp trang sử mới bằng một sự thống nhất ở tầm vóc cao hơn. Đây không chỉ là sự hợp nhất về địa giới mà còn là sự hòa quyện của văn hóa, lịch sử và con người, để kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chỉ trong một thời gian ngắn, các xã, phường, đặc khu đã đồng thời vừa tổ chức sắp xếp bộ máy, vừa vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ mới. Đó là minh chứng hùng hồn cho sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm rất lớn của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà.

Kính thưa đồng chí, đồng bào!

Quảng Trị hôm nay, từ vùng đất lửa anh hùng, đã và đang vươn mình trở thành một vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra vận hội phát triển mới. Nằm ở trung điểm của cả nước, là cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn trong quốc phòng, an ninh. Đây là điểm giao thoa giữa các nền kinh tế, là nơi hội tụ và lan tỏa giao thương quốc tế, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar và xa hơn là Ấn Độ Dương.

Từ vị trí ấy, tỉnh đã và đang xác định hai trụ cột chiến lược để phát triển. Một là xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch, tái tạo của miền Trung và cả nước. Với lợi thế về gió, nắng và đường bờ biển dài, các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG… đang được triển khai mạnh mẽ, đưa Quảng Trị trở thành một cực tăng trưởng mới về năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Hai là phát triển Quảng Trị thành trung tâm du lịch - dịch vụ, dựa trên cả chiều sâu lịch sử cách mạng và sự phong phú của thiên nhiên. Từ Thành Cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, đảo Cồn Cỏ, biển Nhật Lệ, biển Cửa Tùng… cho đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới với hệ thống hang động kỳ vĩ, cùng những bãi biển nổi tiếng, tất cả hợp lại thành một kho báu vô giá. Đó là nơi du lịch hoài niệm - tri ân hòa quyện cùng du lịch biển đảo, sinh thái, mạo hiểm, tạo nên sức hút riêng biệt cho vùng đất này trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng lớn về thương mại, logistics, khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển, hàng không đang được khởi động, hứa hẹn sẽ mở ra bước đột phá mới cho phát triển. Những gì đang diễn ra hôm nay cho thấy Quảng Trị đã hội tụ đầy đủ ba yếu tố: vị trí chiến lược, tiềm năng tự nhiên và con người kiên cường. Chính ba yếu tố ấy sẽ là nền tảng để Quảng Trị tỏa sáng trong chặng đường phía trước.

Kính thưa đồng chí, đồng bào!

Chương trình nghệ thuật tối nay là một bức tranh bằng âm nhạc và ánh sáng, tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, khắc họa tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu, khát vọng trong lòng mỗi người dân Quảng Trị. Đây cũng là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Quảng Trị giàu truyền thống, giàu tiềm năng, một Quảng Trị đang khát vọng vươn lên mạnh mẽ, một Quảng Trị hội tụ niềm tin để tỏa sáng tương lai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn Ban tổ chức, các nghệ sĩ, các lực lượng đã dày công chuẩn bị để mang đến cho chúng ta một chương trình nghệ thuật công phu, giàu ý nghĩa và đầy cảm xúc.

Toàn thể Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển, hội nhập và khát vọng vươn lên hùng cường.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc. Chúc chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Hội tụ và Tỏa sáng” thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

-------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút ý từ bài phát biểu.

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202509/mot-quang-tri-hoi-tu-niem-tin-khat-vong-vuon-len-manh-me-de-toa-sang-tuong-lai-f2d3456/