Một 'Quỷ đỏ' tệ nhất trong 50 năm qua

Sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Aston Villa ở vòng trước, M.U được kỳ vọng sẽ đạt một kết quả có lợi trước Nottingham Forest để kết thúc năm 2023 bằng một niềm vui. Tuy nhiên, một lần nữa 'Quỷ đỏ' lại khiến CĐV thất vọng với một trận thua sốc.

M.U lại gây thất vọng

M.U lại gây thất vọng

* “Quỷ đỏ” tiếp tục thua sốc

Được chơi trên sân nhà cùng phong độ đang tốt dần lên dưới thời tân HLV Nuno Santo, nhưng để so sánh với M.U thì Nottingham Forest kém xa về mọi mặt, nhất là khi M.U đang hưng phấn sau cuộc lội ngược dòng trước Aston Villa vào giữa tuần qua. Nhưng rồi một lần nữa “Quỷ đỏ” lại gây thất vọng trong bối cảnh họ nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng M.U lại có một trận cầu khá tệ, họ gần như không gây được bất kỳ mối nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Matt Turner trong suốt hiệp 1. Pha bóng đáng chú ý nhất mà 2 đội tạo ra chính là tình huống suýt phản lưới nhà của Varane ở phút 12. Vì vậy, hiệp 1 đã khép lại với thế trận tẻ nhạt.

Những phút đầu hiệp 2 cũng chưa có nhiều đột biến cho đến khi HLV Erik ten Hag mắc sai lầm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Đầu hiệp 2, HLV người Hà Lan rút tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo ra và thay bằng McTominay, một quyết định thay người sai lầm khi cầu thủ người Scotland mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của “Quỷ đỏ”.

Được đưa vào sân thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng McTominay thường xuyên bỏ quên nhiệm vụ trấn giữ ngay trước vòng cấm địa đội nhà để đối phương thoải mái khai thác. Nottingham đã tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để ghi 2 bàn thắng từ những cú sút ngay rìa vòng cấm của Dominguez và Morgan Gibb-White khiến bàn thắng của Rashford cho M.U trở nên vô nghĩa.

Kết quả chung cuộc, Nottingham Forest giữ 3 điểm ở lại sân nhà City Ground, qua đó vươn lên vị trí thứ 15 với 20 điểm sau 20 trận đấu. Còn với M.U, thất bại này khiến giấc mơ giành vé dự Champions League ngày càng trở nên xa vời khi khoảng cách giữa họ với tốp 4 có thể sẽ được nâng lên thành 12 điểm nếu như Arsenal giành chiến thắng trước Fulham trong trận đấu muộn của vòng 20.

* Khép lại năm 2023 đầy thảm họa

Theo trang thống kê Opta, M.U đã kết thúc năm 2023 với 21 trận thua trên mọi mặt trận. Đây là thành tích tệ nhất của “Quỷ đỏ” trong 1 năm trong suốt 50 năm qua Cụ thể, lần gần nhất M.U để thua trên 20 trận trong một năm dương lịch là từ năm 1972 với 25 lần bại trận, ngoài ra năm 1930 họ thua 28 trận và năm 1921 là 24 trận.

Nếu tính riêng tại Ngoại hạng Anh mùa này, M.U đã thua đến 9 trận sau 20 vòng đấu, thống kê tệ nhất kể từ mùa giải 1989-1990. Trong suốt mùa giải trước, M.U chỉ thua 9 trận; nhưng sang đến mùa này, họ đã cân bằng con số trên khi mùa giải mới đi được một nửa chặng đường.

Ngoài ra, “Quỷ đỏ” còn khép lại năm 2023 với một thống kê đáng buồn khác khi là đội có khả năng ghi bàn tệ thứ 3 trong 20 đội Ngoại hạng Anh mùa này. Cụ thể, M.U mới ghi được 22 bàn thắng sau 20 trận, chỉ xếp trên 2 đội cuối bảng Burnley (ghi được 20 bàn thắng) và Sheffield (15 bàn thắng). Đây là một thành tích không thể nào chấp nhận được đối với một đội bóng tầm cỡ châu Âu và thường xuyên chi tiền khủng để tăng cường lực lượng như M.U.

Với việc khép lại năm 2023 cùng kết quả tệ hại như vậy, có lẽ ngày HLV Erik ten Hag bị sa thải sẽ không còn xa.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/mot-quy-do-te-nhat-trong-50-nam-qua-a6100a1/