Vòng 1/8 Euro 2024, Romania đối đầu Hà Lan: Bây giờ hoặc không bao giờ!

Hấp dẫn, đó là những gì ta có thể nói về cặp đấu đêm nay giữa Romania và Hà Lan. Một vị trí nhất bảng đầy thú vị và bản lĩnh của các chàng trai Romania khi vượt qua những đối thủ vô cùng khó chịu để giành lấy ngôi đầu bảng. Trái ngược với hình ảnh đó là một cơn lốc màu da cam khó khăn giành chiến thắng trong trận đấu mở màn, hòa với ứng cử viên vô địch Pháp và kết thúc bằng 1 trận thua bạc nhược trước đội tuyển Áo khi ghi tới 3 bàn (1 trong số đó là phản lưới nhà).

Những "cơn lốc" màu da cam cần phải cần phải nỗ lực hết sức nếu muốn giành tấm vé vào tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Những "cơn lốc" màu da cam cần phải cần phải nỗ lực hết sức nếu muốn giành tấm vé vào tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Romania, một bất ngờ thú vị của giải đấu Euro lần này. Họ đến với sân chơi cao nhất châu lục khi vượt qua vòng loại với nhiều dự đoán không mấy khả quan khi mọi người cho rằng họ sẽ chỉ cố gắng đạt lấy vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nhưng bằng chiến thắng giòn giã trước Ukraine trong lượt trận mở màn với tỷ số 3-0, với lợi thế về hiệu số cùng với việc các đối thủ thi đấu dưới sức thì Romania đã chớp lấy thời cơ lên ngôi đầu của bảng xếp hạng. Lòng quả cảm cùng một lối chơi máu lửa, tấn công hết mình, Romania mang đến giải đấu một tinh thần có thể sẵn sàng thay đổi cuộc chơi trước bất cứ đối thủ nào.

Một vấn đề đáng lưu tâm của đoàn quân huấn luyện viên Lordanescu trong khâu dứt điểm, họ cần phải chắt chiu hơn nữa những cơ hội mình có được, hay chí ít hãy chơi như cái cách đội bóng này đã làm trước Ukraine. Khi đó, họ hoàn toàn có thể mơ tới một hành trình dài hơi tại Euro 2024 lần này.

Nên nhớ, đây mới chỉ lần thứ 2 họ góp mặt tại sân chơi cao nhất châu lục, lần gần nhất đã kể từ 2010. Chính vì lẽ đó, The Tricolorii sẽ cố gắng hết sức để lại dấu ấn sâu đậm trên nước Đức trong giải đấu lần này.

"Làn gió mới" Romania đang có màn thể hiện rất tốt tại Euro 2024, liệu họ có thể thổi bay những "cơn lốc" màu da cam? (Ảnh: Reuters)

"Làn gió mới" Romania đang có màn thể hiện rất tốt tại Euro 2024, liệu họ có thể thổi bay những "cơn lốc" màu da cam? (Ảnh: Reuters)

Trái lại, cơn lốc màu da cam đang trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Đoàn quân của huấn luyện viên Koeman đón nhận một hung tin trước giải đấu khi “vị kiến trúc sư đại tài ở tuyến giữa” Frankie De Jong đã gặp phải một chấn thương nặng khiến anh bỏ lỡ ngày hội bóng đá ngay trước thềm khởi tranh. Nỗi lo đã thường trực trên gương mặt các cổ động viên Hà Lan khi chúng ta hiểu rằng anh quan trọng như nào.

Quả thật vậy, lượt đấu mở màn đã trả lời cho chúng ta về nỗi nhớ giành cho De Jong là tới đâu. Cơn lốc màu da cam vẫn là cơn lốc màu da cam, họ mạnh mẽ, lấn lướt, áp đảo nhưng những đòn kết liễu chí mạng là thứ mà hàng công Hà Lan không thể mang lại. Sự vô duyên đến khó tin của các chân sút khiến ta nhớ về người nhạc trưởng, người luôn có thể đưa đồng đội vào những tư thế ghi bàn ngon ăn nhất.

Chiến thắng nhọc nhằn trước Ba Lan khi bị vươn lên dẫn trước và sau hàng tá cơ hội đã bị bỏ qua, cú dứt điểm trên cả điểm 10 của Wout Werghost mang lại 3 điểm quý giá dành cho huấn luyện viên Koeman. Trận đấu tiếp theo với Pháp, mọi thứ có vẻ tươi sáng hơn trong lối chơi nhưng bàn thắng vẫn luôn ngoảnh mặt và dù đã xảy ra tình huống tranh cãi khi bàn thắng không được công nhận ở phút 69, đây vẫn là trận đấu không tốt của các chàng trai. Nỗi thất vọng tột cùng đến vào lượt trận cuối, khi trận thua 3-2 trước Áo khiến họ rơi vào vị trí thứ 3 và chỉ đi tiếp do có thành tích tốt nhất.

Yếu tố kể trên cho ta thấy tầm quan trọng của trận đấu này đối với huấn luyện viên Koeman. Phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp luôn là mãi mãi. Á quân World Cup 2010 cần lấy lại đẳng cấp vốn có của mình trong mắt người hâm mộ và cho chúng ta thấy giá trị con người mà họ đang sở hữu.

Một chiến thắng là điều ai cũng trông đợi và đánh giá, nhưng thắng như thế nào mới là câu chuyện đáng nói. Hãy nhìn vào cách Anh và Pháp, 2 ứng cử viên vô địch vượt qua vòng bảng, khó khăn và cần cả những yếu tố may mắn. Hà Lan không hề muốn lặp lại điều tương tự. Hàng phòng ngự, nơi được coi là điểm tựa vững chắc với những cái tên máu mặt và thủ lĩnh của họ: Virgil Van Dijk. Đó sẽ là bàn đạp để những Depay, Gakpo và Frim pong thể hiện khả năng xuyên phá của mình trước hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới 3 bàn sau giai đoạn vòng bảng. Những cơn lốc đã đến lúc thể hiện sự tàn phá của mình.

Trận thư hùng giữa đội tuyển Romania và đội tuyển Hà Lan vào 23 giờ tối ngày hôm nay 2/7: Ai sẽ là người bước tiếp?

Trận thư hùng giữa đội tuyển Romania và đội tuyển Hà Lan vào 23 giờ tối ngày hôm nay 2/7: Ai sẽ là người bước tiếp?

Phía bên kia chiến tuyến, với sự vắng mặt đáng tiếc của hậu vệ Bancu thì còn lại những cái tên tốt nhất sẽ góp mặt trong trận đấu tới. Nhiệm vụ của họ sẽ là ngăn chặn những pha mở cánh của Depay, Frim pong hay những pha cut inside rồi dứt điểm của Cody Gakpo - một cầu thủ có phạm vi hoạt động rộng.

Romania hoàn toàn có thể chơi áp sát để tận dụng điểm yếu nơi hàng tiền vệ khi luôn lúng túng trước những pha 2 đánh 1 hoặc tạo áp lực chủ động. Làm tốt điều này cộng với sự sắc bén của những Dragus hay Marin, chiến thắng hoàn toàn có thể xảy đến.

Về phía Hà Lan chỉ cần tập trung, chơi với đúng tinh thần của mình, đoàn quân huấn luyện viên Koeman sẽ hoàn toàn không phải gặp trở ngại gì.

Đội hình xuất phát của cả 2 đội sẽ không có gì thay đổi, 4-1-4-1 sẽ là đội hình huấn luyện viên lordanescu sử dụng khi 4 tiền vệ sẽ là đối trọng lớn với hàng tiền vệ của những cơn lốc màu da cam. Hàng phòng ngự 4 người sẽ phần nào giúp thủ thành Nita có được sự an tâm. Trách nhiệm ghi bàn sẽ thuộc về tiền đạo Dragus, người sẽ lĩnh xướng hàng công vào đêm nay.

4-3-3 sẽ là sơ đồ yêu thích của thuyền trưởng Hà Lan. Những Van Dijk, Ake hay Dumfries sẽ được giao trọng trách bảo vệ khung thành của thủ môn Verbruggen.

Hơn nữa, 2 cánh với sự góp mặt của Dumfries cũng như Ake sẽ hỗ trợ rất nhiều trong các pha lên bóng của Hà Lan với sự cơ động của mình. Gakpo được kỳ vọng sẽ tiếp tục nổ súng trong trận đấu tối nay mang lại chiến thắng giành cho đoàn quân của huấn luyện viên Koeman. Và đừng quên còn đó những con bài chiến lược đang nằm trong tay của vị chiến lược gia người Hà Lan.

Một bên đi tìm lại ánh hào quang năm xưa còn một bên đang viết tiếp những trang sử mới, liệu ai sẽ có được niềm vui sau 90 phút. Tất cả sẽ được giải đáp vào lúc 23 giờ tối nay 2/7: Romania vs Hà Lan.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vong-18-euro-2024-romania-doi-dau-ha-lan-bay-gio-hoac-khong-bao-gio-post817205.html