Một tên lửa diệt 2 máy bay địch

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Đài tham gia hơn 60 trận đánh, trực tiếp điều khiển 28 quả đạn tên lửa, cùng kíp chiến đấu tiêu diệt 16 máy bay địch. Với ông, trận đánh ngày 7-3-1966 tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là một trong những trận đánh hiệp đồng kíp chiến đấu hiệu quả, một quả đạn tên lửa diệt 2 máy bay địch.

Hơn một tháng sau chiến thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa (ngày 24-7-1965), Bác Hồ đến thăm Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236 tại Hà Tây. Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Bác khen ngợi và động viên: Vừa qua, Bộ đội Tên lửa đã đánh giỏi, bằng 3 tên lửa diệt 3 máy bay giặc Mỹ. Như vậy một tên lửa diệt một máy bay, nếu một tên lửa bắn rơi 2 máy bay thì Bác sẽ thưởng. Lời căn dặn của Bác đã cổ vũ ý chí và quyết tâm, tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội.

 Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Đài (bên trái) và tác giả. Ảnh: CHÍ PHAN

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Đài (bên trái) và tác giả. Ảnh: CHÍ PHAN

Cuối năm 1965, Tiểu đoàn 61 nhận nhiệm vụ cơ động chiến đấu ở chiến trường Quân khu 4. Hành quân đến Thanh Hóa, Tiểu đoàn gặp máy bay địch đánh phá, phải dừng lại triển khai chiến đấu. Ngày 9-2-1966, tại trận địa đồi Sim, kíp chiến đấu phóng 2 tên lửa diệt gọn 2 máy bay địch; trong đó có 1 chiếc rơi tại chỗ. Sau đó, thu hồi khí tài tiếp tục hành quân vào triển khai chiến đấu tại trận địa ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại đây, sáng 7-3-1966, đơn vị phát hiện một tốp mục tiêu ở hướng Tây Nam. Tiểu đoàn trưởng Hồ Sỹ Hưu lệnh cho xe thu phát phát sóng sục sạo mục tiêu, ít phút sau, trên màn viko và màn hiện sóng đều xuất hiện tín hiệu mục tiêu. Bằng kinh nghiệm, kíp chiến đấu nhận định đó là tín hiệu máy bay địch đang bay vào hướng trận địa tên lửa của ta.

Đại tá Nguyễn Xuân Đài kể: "Chớp thời cơ, các trắc thủ bám sát mục tiêu. Khi mục tiêu vào khu vực hỏa lực, các tham số ổn định, tôi lệnh: “Mục tiêu vào vùng phóng, mở mạch chiến đấu”, cả 3 trắc thủ báo cáo: “Tốt”. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh: "Phóng!". Tôi ấn nút phóng, quả đạn như con rồng lửa vọt lên không trung. Trong xe điều khiển, kíp trắc thủ chăm chú bám sát mục tiêu trên màn hiện sóng. Sau vài giây, các màn hiện sóng đều đột ngột mất tín hiệu. Tất cả đồng thanh hô: “Mất mục tiêu!”. Lúc này, ngoài trận địa, bằng mắt thường, mọi người đã nhìn rõ ánh lửa bùng lên trên bầu trời và tiếng reo hò vang lên: Trúng rồi! máy bay địch cháy rồi! Cả kíp chiến đấu ào xuống trận địa, ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng. Trên các trận địa pháo cao xạ và trên các cánh đồng gần đó, bộ đội và người dân reo hò, hoan hô Bộ đội Tên lửa đánh giỏi.

Trong trận này, chỉ với một quả đạn tên lửa, Tiểu đoàn 61 đã bắn rơi 2 máy bay RF-101 của địch. Đây là chiếc máy bay thứ 900 và 901 của Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi trên bầu trời miền Bắc. “Trong thực tế chiến đấu, máy bay địch thường liên tục cơ động để tránh hỏa lực của ta. Riêng trận hôm đó, tên lửa gặp mục tiêu đúng lúc 2 máy bay cơ động “cắt kéo” gần nhau. Khi đầu đạn nổ, thành hình phễu với hàng nghìn mảnh đạn trong bán kính sát thương, nên 2 máy bay RF-101 đã phải đền tội. Đây cũng là trận đánh độc đáo, hiếm có của Bộ đội Tên lửa, càng ý nghĩa hơn khi chiến thắng diễn ra ngay trên vùng trời quê hương của Bác Hồ kính yêu”, Đại tá Nguyễn Xuân Đài chia sẻ.

LÊ XUÂN MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/mot-ten-lua-diet-2-may-bay-dich-838822