Mourinho đã sai với Guler?
Chỉ 23 phút trước Rayo Vallecano, Arda Guler đã tạo khác biệt đủ lớn để Jose Mourinho phải cân nhắc lại vai trò của anh trong đội hình Real Madrid.

Mourinho không thể tiếp tục để Guler ngồi dự bị.
Trận gặp Rayo Vallecano hôm 13/9, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần 23 phút để thay đổi nhịp độ trận đấu, kéo Real Madrid trở lại thế chủ động và tạo ra khác biệt rõ rệt. Đáng nói hơn, màn trình diễn ấy khiến Mourinho đối diện câu hỏi rằng: Đến lúc Guler phải có một vị trí cố định trong đội hình xuất phát chưa?
Guler vào sân ở phút 72, thời điểm Real Madrid bắt đầu đánh mất sự áp đảo. Đội bóng của Mourinho kiểm soát thế trận khá tốt, nhưng sang hiệp hai, Rayo Vallecano mạnh dạn đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Mourinho cần một giải pháp để lấy lại quyền kiểm soát và chọn Guler.
Khác biệt của Guler
Chỉ vài phút sau khi xuất hiện, tiền vệ 21 tuổi lập tức tạo ra khác biệt. Cái chân trái khéo léo, khả năng xử lý trong không gian hẹp và sự bình tĩnh khi có bóng giúp Real Madrid thoát khỏi sức ép. Guler không vào sân đơn thuần để bổ sung thêm một cầu thủ tấn công. Anh trở thành trung tâm trong những pha lên bóng của đội chủ nhà.
Những con số càng làm màn trình diễn 23 phút ấy trở nên ấn tượng. Guler tạo ra 5 cơ hội, nhiều nhất trận, trong đó có 2 cơ hội rõ ràng. Anh thực hiện 5 quả tạt, có 12 đường chuyền thành công ở 1/3 cuối sân và thực hiện 2 pha rê bóng thành công.
Quan trọng nhất, anh có một pha kiến tạo. Nếu đây là thống kê của một cầu thủ đá trọn 90 phút, nó vẫn rất nổi bật. Nhưng Guler làm được tất cả chỉ trong 23 phút.

Guler luôn chơi rất hay mỗi khi vào sân.
Anh liên tục đặt hàng thủ Rayo Vallecano vào tình trạng báo động. Một quả đá phạt của Guler tìm đến vị trí của Dumfries nhưng Odero kịp thời can thiệp. Sau đó, từ một quả phạt góc, Rudiger tiếp tục khiến thủ môn đối phương phải trổ tài. Guler còn tự mình vượt qua sức ép bằng hai pha rê bóng liên tiếp ngay bên phần sân nhà.
Chưa dừng lại, anh suýt ghi bàn với cú sút mạnh từ ngoài vùng cấm, trước khi tung đường chuyền để Mbappe dứt điểm. Rồi đến phút 90+1, Guler hoàn tất màn trình diễn bằng một pha kiến tạo, góp phần tạo nên bàn thứ 4 của Real Madrid.
Đó không còn là khoảnh khắc lóe sáng nhất thời. Đó là khả năng tạo ảnh hưởng lên toàn bộ trận đấu. Và Mourinho cũng không thể phủ nhận điều đó. Khi được hỏi liệu Real Madrid có chơi tốt hơn khi Guler hiện diện trên sân, HLV người Bồ Đào Nha trả lời: "Tôi đồng ý".
Mourinho sau đó khẳng định Guler là cầu thủ xuất sắc, sở hữu tài năng lớn và tạo ra khác biệt khi vào sân. Nhưng ông cũng nhấn mạnh sự cạnh tranh trong đội hình Real Madrid. Với Mourinho, mọi vị trí đều phải cạnh tranh. Tuy nhiên, vấn đề không còn nằm ở việc Guler có đủ tài năng hay không. Điều đó gần như đã được chứng minh. Câu hỏi khó hơn là bao giờ tài năng ấy trở thành lý do đủ lớn để Guler mặc định có tên trong đội hình xuất phát?
Mourinho không thể bỏ qua Guler
Guler hiện tạo ra 24 cơ hội ở La Liga, nhiều nhất giải đấu, vượt qua Lamine Yamal với 18 cơ hội. Anh cũng dẫn đầu về số cơ hội rõ ràng được tạo ra với 6 lần. Đáng chú ý, tiền vệ này còn nằm trong nhóm dẫn đầu về khả năng đoạt lại bóng ở 1/3 cuối sân.
Những con số ấy phản ánh một Guler trưởng thành hơn. Anh không còn chỉ chờ bóng rồi tìm cách tạo ra khoảnh khắc cá nhân. Guler bắt đầu tham gia nhiều hơn vào pressing, thu hồi bóng, kết nối các tuyến và điều khiển nhịp độ tấn công.
Điều đáng kinh ngạc là tất cả được tạo ra chỉ trong 227 phút thi đấu, tương đương trung bình khoảng 45 phút mỗi trận. Đây là nghịch lý lớn nhất trong câu chuyện của Guler.

Guler khiến Mourinho phải thừa nhận sự thật là ông đã sai khi để anh ngồi dự bị.
Anh đá chính trước Espanyol, Real Sociedad và Real Betis nhưng chưa bao giờ chơi quá 78 phút. Trước Malaga, anh chỉ vào sân từ phút 87. Gặp Rayo Vallecano, anh xuất hiện từ phút 72. Tại Champions League, Guler được trao suất đá chính trước Inter Milan chỉ khi một cầu thủ khác bị treo giò.
Guler rõ ràng trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của Mourinho. Nhưng tầm ảnh hưởng của anh đang vượt xa số phút được trao.
Real Madrid vốn chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của Guler. CLB biết rất rõ họ đang sở hữu một cầu thủ đặc biệt. Vấn đề chỉ là chấn thương, sự thiếu ổn định và quá trình thích nghi khiến anh phải chờ đợi lâu hơn. Bây giờ, Guler biến sự chờ đợi ấy thành câu trả lời trên sân cỏ.
Real Madrid hiểu điều đó. Theo AS, CLB bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với Guler, vốn còn ràng buộc đến năm 2029. Madrid được cho là muốn kéo dài thỏa thuận tới năm 2031, đồng thời cải thiện đáng kể mức đãi ngộ để phản ánh vị thế ngày càng tăng của cầu thủ này. Ở tuổi 21, Guler được định giá khoảng 90 triệu euro. Nhưng điều đáng nói nhất không nằm ở con số ấy. Nó nằm ở việc một cầu thủ có giá trị lớn như vậy vẫn chỉ thi đấu trung bình khoảng 45 phút mỗi trận.
Có lẽ Guler không cần 90 phút để thuyết phục Mourinho. Anh cũng chẳng cần một bàn thắng trong mọi trận đấu để chứng minh mình khác biệt. 23 phút trước Rayo Vallecano là đủ. Đủ để thay đổi nhịp trận đấu. Đủ để tạo ra 5 cơ hội. Đủ để kiến tạo. Đủ để đưa Real Madrid trở lại thế chủ động. Và quan trọng nhất, đủ để Mourinho phải thừa nhận tầm ảnh hưởng của anh.
Guler chưa chắc suất đá chính, nhưng 23 phút trước Rayo Vallecano cho thấy anh ngày càng khó bị gạt khỏi kế hoạch của Mourinho. Câu hỏi giờ không còn là Guler có đủ tốt hay không, mà là Real Madrid còn để anh dự bị bao lâu?
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/mourinho-da-sai-voi-guler-post1682942.html



