Lisandro Martinez bật khóc trong trận thua của MU
Đêm 2/2, Martinez dính chấn thương đầu gối và phải rời sân sớm trong trận thua 0-2 của MU trước Crystal Palace ở vòng 24 Premier League.
Cả Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund, 2 trung phong được cựu HLV Erik ten Hag đem về đều ngồi dự bị ở cuộc tiếp đón Crystal Palace.
Theo thông tin từ ban tổ chức, Bruno sẽ thi đấu trong vai trò tiền đạo ảo. Tuy nhiên, trong những phút đầu trận, Kobbie Mainoo mới là người chơi cao nhất đội hình "Quỷ đỏ". Trong trận đấu gần nhất, Mainoo được bố trí thi đấu như một tiền vệ tấn công. Anh đã tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo.
Ngay phút thứ 6, Mainoo đã ghi dấu ấn với một pha áp sát khung thành của Crystal Palace, trước khi trả ngược để Alejandro Garnacho băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của sao trẻ người Argentina không thể mang về bàn mở tỷ số. Chỉ 2 phút sau, Mainoo làm CĐV chủ nhà tiếc nuối với một pha dứt điểm trúng cột.
Phút thứ 10, Crystal Palace có câu trả lời đanh thép. Từ quả tạt bên cánh trái, hậu vệ phải Munoz bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Phút 16, khung thành MU lại bị một hậu vệ của đội khách uy hiếp. Cú sút xa cả Lacroix đưa bóng đi đập đất, khiến Onana phải vất vả mới có thể cản phá.
Sau khoảng thời gian thi đấu chủ động, MU dần bị đẩy lùi về sân nhà. Ugarte, Yoro, Mazraoui phải hoạt động hết công suất để chống đỡ những pha tấn công từ hai biên của đội khách. Ở mặt trận tấn công, do không có tiền đạo cắm, chủ nhà sử dụng khá nhiều tình huống căng ngang từ vị trí của Garnacho nhưng chưa mang lại hiệu quả.
Phút 39, hàng thủ MU để xổng Mateta. Cựu tiền đạo của tuyển Olympic Pháp dứt điểm kỹ thuật nhưng không thể thắng Onana trong pha đối mặt. Bóng khẽ chạm tay thủ môn của MU nhưng Crystal Palace không được hưởng phạt góc.
10 cú sút được chủ nhà tung ra trong 45 phút đầu mà không lần nào bóng đi trúng đích. MU tiếp tục duy trì thói quen thi đấu nhạt nhòa trong hiệp một.
Phải đến đầu hiệp hai, MU mới có lần đầu tiên đưa bóng đi trúng khung thành. Sau pha trả ngược của Amad, Bruno đá nối khá hiểm hóc nhưng Dean Henderson đã chơi tập trung để cứu thua cho Crystal Palace.
Phút 54, cơ hội mở ra với Ugarte nhưng cú sút của tiền vệ người Uruguay vẫn chưa thể đánh bại thủ môn đội khách.
Khi thế trận vừa có chút khởi sắc, MU đã bị "dội gáo nước lạnh" là bàn thua ở phút 64. Yoro mắc lỗi khi không chiến và để Lacroix đánh đầu đưa bóng đi dội xà. Mateta có mặt đúng lúc để đá bồi từ cự ly gần, không cho Onana cơ hội cản phá.
Trong thế trận bế tắc, MU còn chịu tổn thất khi Lisandro Martinez phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm với cầu thủ đội khách. Phút 81, trung vệ sinh năm 1998 đã bật khóc khi được đưa khỏi sân bằng cáng. De Ligt được đưa vào sân để lấp khoảng trống.
Martinez rời sân khiến hàng thủ MU bị xáo trộn. Phút 89, Crystal Palace khoét vào vị trí trung vệ người Argentina để lại và thu về bàn thắng thứ 2. Sau pha chọc khe của đồng đội, Munoz thoát xuống, căng ngang vừa tầm để Mateta hoàn tất cú đúp.
MU hứng chịu thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà trước Crystal Palace, đồng thời cũng là trận thua thứ 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất tại Premier League. "Quỷ đỏ" bị chính đối thủ thành London đẩy xuống vị trí thứ 13.
Nguồn Znews: https://znews.vn/lisandro-martinez-bat-khoc-trong-tran-thua-cua-mu-post1528770.html