MU hẹn Tottenham ở chung kết Europa League
Vượt qua Athletic Bilbao với tổng tỷ số 7-1 sau hai lượt trận, Manchester United hiên ngang giành vé vào chung kết Europa League 2024/25, nơi họ sẽ chạm trán đại kình địch Tottenham.

Mason Mount lập cú đúp giúp Manchester United thắng thuyết phục. (Ảnh: MUFC)
Sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách ở lượt đi, Manchester United tiếp đón Bilbao tại Old Trafford với lợi thế lớn trong tay, rạng sáng 9/5 (giờ Việt Nam). Dẫu vậy, huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất, thể hiện quyết tâm kết thúc trận đấu một cách thuyết phục.
Mặc dù vậy, chính đội khách mới là những người tạo ra bất ngờ. Phút 32, từ sai lầm chuyền bóng của Harry Maguire, Bilbao tổ chức phản công nhanh. Dù cú dứt điểm đầu tiên bị cản phá, nhưng Jauregizar đã kịp có mặt tung cú cứa lòng đẹp mắt, mở tỷ số và thắp lại hy vọng mong manh cho đại diện Tây Ban Nha.
Không nao núng, Manchester United nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 43, Garnacho bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi dứt điểm chệch cột dọc trong pha đối mặt với thủ thành đối phương.
Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội đều đẩy cao đội hình. Bước ngoặt đến từ sự điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Ruben Amorim khi tung Mason Mount vào sân thay Ugarte. Chỉ mất 10 phút có mặt trên sân, tiền vệ người Anh đã tỏa sáng. Phút 72, nhận đường chuyền từ Yoro, Mount xử lý tinh tế và tung cú sút đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Có được bàn gỡ, Manchester United chơi như “lột xác”. Phút 80, Casemiro bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Năm phút sau, đến lượt Hojlund điền tên lên bảng điện tử với pha đệm bóng cận thành. Trận đấu khép lại đầy ngọt ngào cho Quỷ đỏ khi Mount hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ, ấn định thắng lợi 4-1.
Với tổng tỷ số 7-1 sau hai lượt trận, MU tiến vào chung kết Europa League một cách thuyết phục.

Đối thủ của MU tại trận chung kết sẽ là Tottenham. (Ảnh: Tottenham FC)
* Cùng lúc đó, chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách giúp Tottenham vượt qua Bodo/Glimt với tổng tỷ số 5-1, giành quyền vào chơi trận chung kết Europa League mùa giải 2024/25.
Dù đã tạo lợi thế lớn với chiến thắng 3-1 ở lượt đi trên sân nhà, Tottenham vẫn không chủ quan trong chuyến làm khách tới sân Aspmyra - nơi đại diện Na Uy Bodo/Glimt chưa từng để thua trong suốt hành trình tại cúp châu Âu mùa này.
Với đội hình gần như mạnh nhất, chỉ thay duy nhất một vị trí khi Kulusevski đá chính thay James Maddison bị chấn thương, đoàn quân của huấn luyện viên Ange Postecoglou nhập cuộc đầy chủ động. Trên mặt sân nhân tạo và điều kiện thời tiết khắc nghiệt vùng Cực Bắc, Tottenham vẫn thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch.
Trong hiệp 1, Tottenham tạo ra thế trận lấn lướt với khả năng pressing liên tục, buộc đội chủ nhà phải lui về phòng ngự. Phút 23, Pedro Porro suýt mở tỷ số từ một cú sút phạt hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn đội chủ nhà. Trong khi đó, Bodo/Glimt chủ yếu trông chờ vào các pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng thiếu hiệu quả.
Sang hiệp 2, đại diện nước Anh dứt điểm hy vọng ngược dòng của đội chủ nhà. Phút 63, từ pha đánh đầu kiến tạo của Cristian Romero, tiền đạo Solanke có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Tottenham. Bodo/Glimt chưa kịp tổ chức lại thế trận thì chỉ 7 phút sau, Pedro Porro tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 bằng một cú tạt bóng bất ngờ đi thẳng vào lưới.
Thắng chung cuộc 5-1 sau hai lượt trận, Tottenham lần đầu góp mặt ở trận chung kết Europa League sau nhiều năm chờ đợi. Đối thủ của họ sẽ là Manchester United, hứa hẹn tạo nên một cuộc thư hùng hấp dẫn vào cuối tháng 5 này.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mu-hen-tottenham-o-chung-ket-europa-league-post878424.html