MU thắng 3-0, trải qua giai đoạn thăng hoa nhất thời Ruben Amorim
MU đang trải qua giai đoạn thi đấu thành công nhất dưới thời Ruben Amorim. Đêm qua, đội bóng này đã thắng Leicester 3-0. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên mới, Quỷ đỏ thắng liền 2 trận với cách biệt 3 bàn.

Giữa tuần qua ở Cúp C2 châu Âu, MU đã dễ dàng vượt qua Sociedad 4-1. Thông thường, đội bóng này sẽ sa sút sau một trận đấu thăng hoa nhưng đêm qua, một "biến cố" đã xảy ra khi MU thi đấu xuất sắc.
MU gặp đội bóng đứng áp chót trên BXH là Leicester. Họ cảnh báo đối thủ bằng cú sút dội khung gỗ của Eriksen phút 23. Sau đó chỉ 5 phút, đội khách mở tỷ số từ một pha phản công. Bruno Fernandes trợ giúp Hojlund kéo bóng xuống rồi sút chìm ghi bàn.
Tới phút 67, Alejandro Garnacho đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Anh chấm dứt quãng thời gian tịt ngòi từ tháng 11/2024. Đến phút 90, Bruno Fernandes khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng tình huống phối hợp ăn ý Dalot để ấn định chiến thắng 3-0.

Garnacho ghi bàn cho MU
Có lẽ, yếu tố lớn nhất dẫn tới chiến thắng 3-0 này chính là sự kém cỏi của các vị khách Leicester. Bầy cáo đang trải qua giai đoạn đáng quên với liên tiếp những thất bại. Nó khiến họ gần như đã hết hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay. Đó là lý do đội bóng này thiếu hẳn sự phản kháng khi đấu MU vào đêm qua.
Với chiến thắng này, MU đã vươn lên chiếm vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Dĩ nhiên, vị trí này không mang lại nhiều triển vọng về cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau. Nhưng dù sao thì họ vẫn tìm được sự ổn định, điều mà người hâm mộ hiếm khi thấy được ở MU dưới triều đại Ruben Amorim. Nên nhớ, Quỷ đỏ thắng cách biệt 3 bàn trong hai trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Lần đầu tiên dưới triều đại mới họ làm được điều này.