MU thua bạc nhược trên sân nhà
MU thua bạc nhược trên sân nhà Old Trafford với tỉ số 0-2 trước Crystal Palace ở vòng 24 Premier League đã để lại nổi thất vọng cho các CĐV.
Bước vào trận đấu, MU đã đẩy cao đội hình tấn công, Crystal Palace cũng triển khai lối chơi phòng ngự chắc chắn. Ngay phút thứ 5, từ pha đi bóng bên cánh phải Mazraoui chuyền vào cho Mainoo, tiền vệ trẻ MU căng ngang vào vòng cấm Garnacho băng vào đệm bóng nhưng hậu vệ Crystal Palace đã kịp lao vào cản phá.
Phút thứ 6, sau tình huống đi bóng khéo léo của Amad Diallo, bóng được chuyền vào vòng cấm, Mainoo khống chế rồi tung cú sút về góc xa khung thành, tiếc là bóng đi trúng cột dọc ra ngoài.
Sau khoảng thời gian bị MU ép sân, Crystal Palace cũng đáp trả bằng các pha phản công đầy tốc độ. Phút 10, từ pha treo bóng bên cánh trái, Munoz bật cao đánh đầu hướng về góc xa khung thành, tiếc là bóng đi quá cao so với khung thành.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, suýt chút nữa MU phải trả giá, phút 17, Lacroix tung cú sút xa ngoài vòng cấm, rất may cho Quỷ đỏ khi thủ thành Onana đã kịp đổ người cản phá.
Lối chơi phòng ngự của Crystal Palace rất kín kẽ và không có nhiều khoảng trống cho các chân sút MU dứt điểm. Nếu có thêm chút may mắn thì ‘Đại bàng’ Crystal Palace đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút 38, từ pha chọc khe thông minh của đồng đội, tiền đạo Mateta phá bẫy việt vị thành công để đối mặt với thủ thành Onana, tiếc là cú bấm bóng cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút 45+1, MU cũng đáp trả bằng tình huống nguy hiểm, pha trả bóng về để Matinez băng lên dứt điểm, ở rìa vòng cấm và không có ai theo kèm nhưng trung vệ của MU lại đưa bóng vọt xà.
Sang hiệp 2, MU đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, phút 50, Amad Diallo căng ngang vào vòng cấm để Bruno Fernandes băng vào đệm bóng nhưng thủ thành Henderson đã xuất sắc cứu thua cho Crystal Palace.
Chỉ ít phút sau, phút 54, Harry Maguire đánh đầu kiến tạo để Ugarte dứt điểm kỹ thuật nhưng thủ thành Henderson một lần nữa là người chiến thắng.
Liên tiếp tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, MU nhận gáo nước lạnh sau tình huống đá phạt cố định của Crystal Palace. Phút 64, Eze tung đường chuyền vào vòng cấm, Lacroix bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành bật ra ngoài, Mateta lập tức băng vào dứt điểm vào lưới trống, 1-0 nghiêng về cho Crystal Palace.
Nhận bàn thua bất ngờ, MU đẩy cao nhịp độ trận đấu, HLV Amorim tung thêm Hojlund và Zirkzee vào sân để gia tăng sức ép nhưng chưa phát huy hiệu quả.
Phút 89, Crystal Palace phản công nhanh, Sarr thả bóng để Munoz băng lên rồi căng ngang dọn cỗ cho Mateta đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho ‘Đại bàng’.
Những phút tiếp theo chứng kiến MU ép sân nhưng bàn thắng rút ngắn tỷ số vẫn chưa thể đến. Kết thúc trận đấu, MU thua bạc nhược trên sân nhà, với trận thua này MU bị đẩy xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.
Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-thua-bac-nhuoc-tren-san-nha-post832447.html