MU thua ngược Galatasaray, Hojlund 'cạn lời'

Hojlund lập cú đúp ấn tượng nhưng MU vẫn thua ngược 2-3 Galatasaray bởi sai lầm khó đỡ của hàng thủ, đối diện nguy cơ bị loại sớm ở Champions League.

Chân sút Đan Mạch là cầu thủ duy nhất trong đội hình MU có thể ngẩng cao đầu sau trận đón tiếp Galatasaray, lượt trận thứ 2 vòng bảng Championa League, khép lại trong cay đắng của đoàn quân Erik ten Hag.

Hojlund lẽ ra đã có thể ăn mừng tưng bừng với cú đúp cho MU

Hojlund lẽ ra đã có thể ăn mừng tưng bừng với cú đúp cho MU

Hojlund chính là điều đẹp đẽ chạm vào trái tim người hâm mộ Quỷ đỏ bởi nhiệt huyết, nỗ lực và bứt phá tốc độ để có 2 lần lập công cho đội nhà, bên cạnh 1 bàn thắng không được công nhận (vì lỗi việt vị).

Tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Tất nhiên, vấn đề không phải là màn trình diễn cá nhân mà là việc MU đã bỏ lỡ chiến thắng. Chúng tôi vẫn chưa làm đủ tốt”, Hojlund bày tỏ sau trận.

Ngôi sao 20 tuổi không khỏi thất vọng vì đội nhà mắc sai lầm tai hại: “Chúng tôi cần phải nhớ rằng đội không được phép để thủng lưới ngay sau khi ghi bàn. Chuyện này đã xảy ra với MU mấy lần rồi.

Chúng tôi cần phải xem lại và mổ xẻ chuyện này trong đội. Đúng là MU hiện đang có giai đoạn khó khăn nhưng chúng tôi cần phải đoàn kết và đó là cách duy nhất chúng tôi có thể thoát khỏi khỏi nói”.

Khi được hỏi về cảm xúc với cú đúp cho MU, Hojlund cho biết: “Tôi được MU mua về để ghi bàn và hôm nay tôi rất vui vì đã ghi thêm 2 bàn nữa cho đội”.

Người ta tự hỏi, liệu tỷ số sẽ thế nào nếu đêm qua, MU không có Rasmus Hojlund trong đội hình. Đáng tiếc, cả 2 lần Hojlund đưa Quỷ đỏ vượt lên thì hàng thủ lại ‘biếu’ cho Galatasaray bàn gỡ khiến tân binh 20 tuổi không khỏi thất vọng, thậm chí không muốn tin vào mắt khi chứng kiến những gì xảy ra trước cầu môn nhà.

Nhưng Andre Onana lại gây thảm họa cùng hàng thủ khiến Quỷ đỏ thua ngược trên sân nhà

Nhưng Andre Onana lại gây thảm họa cùng hàng thủ khiến Quỷ đỏ thua ngược trên sân nhà

Diogo Dalot, Raphael Varane và đặc biệt là người gác đền Andre Onana trông thật thảm hại. Anh được Erik ten Hag khen nức nở về khả năng chơi chân và đã ‘phát huy’ điều đó bằng việc chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ, chứ không phải Casemiro phía sau đó.

Kết quả, Casemiro phải lao vào cản phá trong vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ 2 khiến MU chỉ còn 10 người trên sân từ phút 77.

Tuy Icardi đá hỏng quả 11m (đi ra ngoài) nhưng anh vẫn có thể trừng phạt Quỷ đỏ bằng pha lập công vào 4 phút sau đó, hoàn tất màn ngược dòng cho Galatasary, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của CLB Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Anh sau 114 năm.

Với kết quả này, MU đứng bên bờ vực bị loại khi vẫn trắng tay vào nằm cuối bảng, ghi 5 bàn nhưng để thủng lưới 7.

Lâm Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hojlund-can-loi-mu-sai-lam-kho-do-thua-nguoc-galatasaray-o-cup-c1-2197626.html