Calafiori sắp đổi đời

Sự nghiệp Riccardo Calafiori có thể sang trang sau VCK EURO 2024.

Highlights Croatia 1-1 Italy: Bàn thua ở phút 90+8 Modric cùng đồng đội gần như bị loại sau trận hòa Italy.

Phút 90+8 trên sân Leipzig rạng sáng 25/6 (giờ Hà Nội), mọi chuyện bắt đầu với Calafiori. Trung vệ 22 tuổi người Italy dâng cao tấn công rất bất ngờ. Anh đẩy bóng lên lên từ giữa sân, đập nhả một nhịp với đồng đội rồi rê dắt dũng mãnh tới gần sát vùng cấm địa tuyển Croatia, trước khi chuyền cho Mattia Zaccagni ở cánh trái trong thế không ai theo kèm.

Pha bóng xuất thần

Khoảnh khắc Calafiori thực hiện pha solo xuất thần mang hơi hướm đậm chất cổ điển của "Hoàng đế" Franz Beckenbauer từng làm. Các cầu thủ Croatia đã phòng ngự rất hay suốt thời gian thi đấu chính thức, bỗng dưng choáng váng trước những gì Calafiori tạo ra. Họ có lẽ thiếu phương án để khắc chế miếng đánh này và cũng không ngờ người khởi xướng là một trung vệ.

 Calafiori tạo ra pha bóng để đời tại VCK EURO 2024.

Calafiori tạo ra pha bóng để đời tại VCK EURO 2024.

Zaccagni tung ra cú cứa lòng hệt Alessandro Del Piero từng thực hiện trong trận bán kết World Cup 2006. Sau trận đấu, chân sút 29 tuổi cũng thừa nhận rất thần tượng đàn anh. Bản thân cũng đã có những buổi trò chuyện trước thềm VCK EURO 2024.

Pha dứt điểm của Zaccagni đơn giản quá tuyệt vời, nhưng trước đó Calafiori tạo ra pha bóng để đời tại VCK EURO 2024. Nói vậy là bởi hậu vệ 22 tuổi sẽ vắng mặt ở trận đấu thuộc vòng 1/8 do đã nhận hai thẻ vàng. Chưa biết Calafiori có dịp còn tung hoành trên sân cỏ nước Đức hay không, nhưng từ giờ bản thân được xem như người hùng của tuyển Italy với tình huống xuất thần hồi sinh đoàn quân áo thiên thanh từ vực thẳm.

Nghị lực của Calafiori quá đáng nể. Ở trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha hôm 21/6, hậu vệ này đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, Calafiori sớm bỏ lại phía sau nhưng sai lầm để tiến về phía trước. Gặp Croatia, số 5 của tuyển Italy trở thành một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất.

Những thống kê không biết nói dối. Calafiori đạt tỷ lệ chiến thắng 100% ở các tình huống tranh chấp trên không, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 93%. Án ngữ ở trung tâm hàng thủ đoàn quân áo thiên thanh, Calafiori không để đối phương rê dắt vượt qua mình lần nào cũng như đạt tỷ lệ tắc bóng chính xác 100%.

Xuất sắc trong phòng ngự, Calafiori còn rất xông xáo ở khả năng xây dựng lối chơi tấn công. Anh tạo ra 4 cơ hội cho đồng đội, thống kê nhiều hơn bất cứ cái tên nào khác. Và một trong số đó dẫn tới bàn thắng của Zaccagni.

Tuyển Italy trải qua những thời khắc rất khó khăn trước Croatia. Họ để Luka Modric ghi bàn dẫn trước. Khi trận đấu chỉ còn vài chục giây sẽ khép lại, Calafiori với tình huống đột phá dũng mãnh đã gieo sầu lên đội tuyển Á quân của World Cup 2018.

"Tôi không biết mình tìm đâu ra nguồn năng lượng để thực hiện pha bóng cuối cùng. Song, tôi nghĩ mình cần tạo ra điều gì đó cho ĐTQG và bản thân cũng chưa muốn kết thúc cuộc phiêu lưu ở đây", Calafiori nói sau trận đấu.

Cũng theo hậu vệ 22 tuổi, bản thân rất muốn chuộc lỗi sau sai lầm trong trận gặp Tây Ban Nha. Thông thường, khi một mắc xích gặp vấn đề, HLV sẽ tìm cách sửa chữa với cách thức dễ dàng nhất là thay thế. Tuyển Italy không thiếu hậu vệ, nhưng chiến lược gia Luciano Spalletti vẫn đặt niềm tin vào Calafiori.

 Calafiori chơi tốt trước tuyển Croatia.

Calafiori chơi tốt trước tuyển Croatia.

Tương lai xán lạn

Sau những gì thể hiện tại VCK EURO 2024, Calafiori nổi lên như một trong những gương mặt được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí, cầu thủ này được cho là đã làm náo loạn phiên chợ hè khi hàng loạt CLB tranh nhau giành chữ ký.

Từ Italy, Juventus dành sự quan tâm sát sao cho Calafiori. Họ sẽ sớm gửi tới Bologna lời đề nghị hỏi mua cầu thủ. Nhưng tại London (Anh), Tottenham Hotspurs cũng rất muốn có chữ ký trung vệ 22 tuổi, coi gương mặt điển trai này như ưu tiên hàng đầu trong danh sách chuyển nhượng.

Sau trận hòa 1-1 giữa Italy và Croatia, người hâm mộ Manchester United cũng cảm thấy phấn khích với Calafiori, họ kêu gọi đội nhà bán ngay Luke Shaw và thay bằng Calafiori. Trong khi đó, LiverpoolEcho cho biết Liverpool sẵn sàng tạo ra bất ngờ trong cuộc đua sở hữu hậu vệ của Bologna.

Chưa biết Calafiori sẽ tìm đến bến đỗ mới nào trong hè 2024, nhưng một điều chắc chắn rằng sân Renato Dall'Ara đang trở nên quá nhỏ bé với cầu thủ này. Hè năm ngoái, Bologna chỉ bỏ ra 4 triệu euro để mua trung vệ người Italy từ FC Basel. Chỉ trong vòng 1 năm, giá trị của Calafiori tăng vọt chóng mặt.

Tới nay, Calafiori mới có 5 lần khoác áo ĐTQG Italy, con số rất khiêm tốn. Dù vậy, thứ bóng đá của cầu thủ này già dặn và kinh nghiệm hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định, sự nghiệp Calafiori hãy còn xán lạn hơn rất nhiều.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn//calafiori-sap-doi-doi-post1483023.html