MU thua thảm Liverpool 0 - 7: Phải biết… tiết kiệm niềm vui chiến thắng

Tôi chính thức mất thêm vài người bạn sau thảm bại 0-7 của MU trước Liverpool. Bóng đá không chỉ là sợi dây gắn kết tình cảm mà đôi khi lại trở thành nguồn cơn cho những giận dỗi không đâu.

Chiến thắng 7-0 của Liverpool trước MU khiến fan của Quỷ đỏ thành Manchester tan nát cõi lòng

Chiến thắng 7-0 của Liverpool trước MU khiến fan của Quỷ đỏ thành Manchester tan nát cõi lòng

Từ lâu tôi có thói quen xem bóng đá một mình, kể cả chung kết World Cup hay EURO. Lý do có rất nhiều. Xem một mình tập trung hơn, không bị phân tán, không phải kết hợp nhậu, không bị ức chế nếu bạn xem cùng thích đội khác…

Hồi truyền hình trả tiền mới xuất hiện ở Việt Nam, nhà nghèo không có dịch vụ... VIP này, tôi cũng hiếm khi ra quán cà phê mà tìm đến nhà một người bạn cùng thích Liverpool. Tôi sợ nỗi cô đơn mang tên fan Liverpool giữa một biển người mặc áo đỏ hò hét MU. Không quá lời nhưng ở Việt Nam, 10 người nghiền bóng đá Ngoại hạng Anh, thì có 7 đến 8 người cuồng MU.

Lý do MU có nhiều người hâm mộ thật dễ hiểu. Đó là đội bóng giàu thành tích nhất Giải Ngoại hạng Anh, từng sở hữu nhiều cầu thủ nổi tiếng thế giới. Chưa kể với sự hiện diện của Beckham và sau đó là Ronaldo, MU còn là đội bóng hút fan nữ bởi vẻ điển trai, lãng tử của 2 anh này.

Khoảng 2 chục năm trở lại đây, khi các đài truyền hình truyền trực tiếp các trận đấu tại Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Việt Nam thì cũng là kỷ nguyên của MU với hàng chục chức vô địch. Một đội bóng đá đẹp, giàu thành tích như vậy, không yêu mới lạ. Số fan cuồng còn lại giành cho Liverpool, Arsenal, Chelsea… và mới đây là Man City. Nhưng chắc chắn, cộng tất cả con số đó lại cũng không thể so với fan MU về độ đông đảo.

Một thập kỷ trở lại đây, ở Ngoại hạng Anh, MU bị lép vế so với Chelsea, Man City và Liverpool. Fan MU vẫn không hề giảm, nhất là lượng người hâm mộ thuộc thế hệ 7X, 8X. Họ vẫn thủy chung, kiên nhẫn chờ đợi một MU trở lại thời hoàng kim Sir Alex Feguson. Ten Hag, “người Hà Lan bay” đến đưa Quỷ đỏ trở lại quỹ đạo của một ông lớn khiến cho tình yêu với MU như trỗi dậy.

Chính vì thế, trận thua thảm 0-7 trước Liverpool là một sự thật khó chấp nhận của những người yêu mến đội bóng màu đỏ thành Manchester. Nói đúng hơn là một “cái tát” vào niềm kiêu hãnh vừa mới được vực dậy chưa lâu.

Đoàn quân thất trận MU sau trận đấu gặp Liverpool

Đoàn quân thất trận MU sau trận đấu gặp Liverpool

Đêm qua, trong nhóm kín của tôi trên facebook, đến đầu hiệp 2, khi tỷ số đang là 1 - 0 nghiêng về Liverpool, mấy anh bạn fan MU vẫn ồn ào tranh luận. Nhưng khi trận đấu trôi qua được 2/3, bặt luôn những tiếng “ting ting” chí chóe. Buổi sáng, bước vào thang máy của tòa nhà văn phòng nơi làm việc, hai người đàn ông mặt bơ phờ, mắt đỏ hoe vì mất ngủ đang chảnh chọe.

Một ông cho rằng, đó là sai lầm của Ten Hag, ông kia lại nói là do các cầu thủ MU quá chủ quan. Cuối cùng cả 2 động viên nhau, chốt lại bằng một câu: Đợi đấy, mấy hôm nữa Real lại cho ăn một rổ thôi mà.

Trước giờ làm ngó lên mạng, từ các trang báo đến mạng xã hội, ngập tràn các tin tức về trận cầu có tỷ số thua đậm… thế kỷ của MU trước Liverpool. Thôi thì các ảnh chế đủ cả. Fan MU buồn bã, thất vọng, có cả chử thề. Fan Livepool thì “gáy” theo kiểu dù có không vô địch, có không lọt vào Top 4, có trắng tay ở mùa giải này thì thắng MU đến 7 bàn, cảm giác phê không khác gì đoạt cúp.

Anh bạn đồng nghiệp của tôi vốn là một nhà báo thể thao như thường lệ đóng luôn trang cá nhân. Bởi trận nào MU thắng cũng thấy anh ấy “gáy” rất to, còn hôm nay thì đến chia sẻ cảm giác thất vọng cũng phải… tiết kiệm. Nghe đâu, bài tổng thuật Liverpool – MU sau trận đấu, thư ký tòa soạn cũng phải “tế nhị” giao cho phóng viên khác, để tránh khoét sâu vào nỗi đau của một fan cuồng bóng đá.

Cổ động viên lên mạng xã hội chế các loại hình ảnh châm biếm thất bại của MU

Cổ động viên lên mạng xã hội chế các loại hình ảnh châm biếm thất bại của MU

Tôi từ lâu đã chọn cho mình cách thưởng lãm bóng đá không giống ai, đó là tiết kiệm cả niềm vui chiến thắng. Vì sợ những người bạn ngoài đời nhưng là fan… bên kia chiến tuyến của mình buồn nên tôi rất hiếm khi bộc lộ niềm vui.

Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi. Chỉ bởi tại nó hấp dẫn quá nên một trận cầu ở tận nước Anh xa xôi cũng có thể khiến cho tình bằng hữu, huynh đệ có chút xáo trộn mà thôi. Tình yêu, ngay cả với bóng đá vẫn có lý lẽ riêng của nó. Một ngày nào đó, nếu bạn gặp một fan bóng đá nào đó trong cuộc đời rộng lớn này, thay vì thích Brazil, MU, Liverpool, họ nói rằng họ thích Lào, Đông Ti-mo hay West Brom, Watford thì cũng cần phải được tôn trọng như nhau.

Quang Duy

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/mu-thua-tham-liverpool-0-7-phai-biet-tiet-kiem-niem-vui-chien-thang-d189454.html