Mùa đồng phục học đường

Cùng với cặp, sách vở, đồ dùng học tập, những bộ đồng phục ngay ngắn, in logo nhà trường là phần hành trang không thể thiếu của học sinh trước thềm năm học mới. Phía sau mỗi bộ đồng phục là câu chuyện của người thợ may, của nhà trường và của mỗi gia đình.

Ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, đồng phục học đường còn là trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiếu số.

Ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, đồng phục học đường còn là trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiếu số.

Những ngày này, khi năm học mới 2026-2027 đang đến gần, các gia đình và nhà trường đều tất bật chuẩn bị cho ngày tựu trường. Với nhiều học sinh, nhất là những em bước vào một cấp học mới, bộ đồng phục mang theo cả sự háo hức của buổi đầu đến trường. Phía sau những bộ đồng phục học sinh là câu chuyện của những người làm nghề may, của các nhà trường trong lựa chọn mẫu mã, chất liệu và của mỗi gia đình, học sinh khi đón nhận bộ trang phục mới.

Tại xưởng may Hòa Nghĩa của gia đình chị Đặng Thị Hằng, ở thôn Xuân Hội, xã Triệu Lộc, không khí lao động cũng trở nên rộn ràng hơn khi mùa đồng phục học sinh bắt đầu. Tiếng máy may nối nhau không ngớt, những bộ đồng phục học sinh lần lượt được hoàn thiện để kịp giao trước ngày khai giảng. Đây cũng là mùa bận rộn nhất trong năm của xưởng.

Chị Đặng Thị Hằng chia sẻ, năm 2016, chị bắt đầu mở xưởng may quần áo đồng phục học sinh với 4 - 5 máy. Đến nay, xưởng có 20 máy, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động địa phương. Người lao động được trả công theo sản phẩm, thu nhập bình quân khoảng 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, xưởng sản xuất khoảng 20.000- 30.000 sản phẩm, chủ yếu là đồng phục học sinh.

Đồng phục trẻ mầm non mang màu sắc riêng của mỗi ngôi trường.

Đồng phục trẻ mầm non mang màu sắc riêng của mỗi ngôi trường.

Từ nhiều năm gắn bó với nghề, chị Hằng nhận thấy nhu cầu về đồng phục ngày càng đa dạng. Nếu trước đây đồng phục của học sinh thường khá đơn giản về kiểu dáng, màu sắc thì nay mỗi trường có cách lựa chọn riêng, từ màu áo, kiểu dáng đến logo nhận diện.

Theo chị Hằng, điều quan trọng khi may đồng phục học sinh không chỉ là mẫu mã đẹp mà còn phải lựa chọn chất liệu phù hợp. Học sinh mặc đồng phục trong thời gian dài, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng, nên vải cần mềm, thoáng, thấm hút mồ hôi và tạo cảm giác thoải mái khi vận động. “Mỗi trường có một màu sắc riêng. Nhìn màu áo, kiểu áo hay logo, có thể nhận ra học sinh của trường nào. Nhưng dù mẫu mã thế nào thì đồng phục học sinh vẫn phải đặt sự thoải mái của các em lên trước, bởi các em mặc để học tập, vui chơi và vận động cả ngày ở trường”, chị Hằng chia sẻ.

Từ những đường kim, mũi chỉ trong xưởng may, những bộ đồng phục mới theo chân học sinh đến trường, mở đầu cho một năm học với nhiều niềm vui và kỳ vọng. Em Lưu Gia Hòa, học sinh lớp 6, Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành chia sẻ: Càng gần tới năm học, em càng hồi hộp, háo hức vì được bước sang một bậc học mới. Em vui khi được mặc bộ đồng phục của nhà trường, trên áo có logo của trường.

Các em học sinh khối THCS bước vào năm học mới trong những chiếc áo đồng phục mới.

Các em học sinh khối THCS bước vào năm học mới trong những chiếc áo đồng phục mới.

Với học sinh, bộ đồng phục không chỉ là trang phục mặc đến trường mà còn là dấu hiệu nhận diện của một tập thể, giúp các em cảm nhận rõ hơn mình đang trở thành thành viên của một môi trường học tập mới. Chị Đào Thị Lê, mẹ em Gia Hòa, cho biết: Gia đình tôi có 3 con cùng đang độ tuổi đến trường. Đầu năm học, gia đình đăng ký đồng phục cho con tại trường, gồm áo sơ mi, áo khoác và bộ đồ thể dục, đều có logo của trường. Nhìn các con trong bộ đồng phục mới, gia đình cũng cảm nhận rõ hơn không khí của một năm học mới đang bắt đầu. Bố mẹ cũng thấy yên tâm và tự hào khi con bước vào năm học mới trong bộ đồng phục của nhà trường.

Đặc biệt, ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, đồng phục học đường còn mang một nét riêng. Trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số được nhà trường quy định là trang phục bắt buộc trong những ngày, những hoạt động phù hợp. Các em vẫn là học sinh của cùng một ngôi trường, cùng thực hiện những quy định chung, nhưng trên mỗi bộ trang phục lại có dấu ấn văn hóa riêng của dân tộc mình. Đó cũng là cách để những giá trị truyền thống hiện diện tự nhiên trong đời sống học đường, để học sinh thêm tự hào về nguồn cội và có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Xưởng may Hòa Nghĩa, ở thôn Xuân Hội, xã Triệu Lộc nhiều năm may đồng phục học sinh.

Xưởng may Hòa Nghĩa, ở thôn Xuân Hội, xã Triệu Lộc nhiều năm may đồng phục học sinh.

Có thể thấy, đồng phục không chỉ tạo sự thống nhất về trang phục mà còn là hình ảnh đại diện cho mỗi trường học. Vì vậy, khi khoác lên mình bộ đồng phục, mỗi học sinh cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn trang phục, tác phong và hình ảnh của nhà trường, nhất là trong các kỳ thi, hoạt động giao lưu hay những sự kiện bên ngoài trường.

Trong ngày tựu trường, những bộ đồng phục mới theo chân học sinh bước vào năm học mới, mang theo niềm vui, sự háo hức và cả những hy vọng. Một năm học với những bài học, những nỗ lực và kết quả phía trước cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé như bộ đồng phục được mặc ngay ngắn trong ngày đầu đến lớp.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-dong-phuc-hoc-duong-44964.htm