Mùa hè đặc biệt của gần 170 'chiến sĩ nhí' An Giang
Một mùa hè trong màu xanh áo lính đã giúp gần 170 thanh thiếu niên An Giang học cách tự lập, biết sẻ chia và trưởng thành hơn sau từng trải nghiệm.

Các thanh thiếu niên An Giang tham gia Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026.
“Con đừng khóc nhé, vài hôm nữa mẹ sẽ đón...”. Giữa những cái ôm bịn rịn và lời dặn dò của cha mẹ, gần 170 thanh thiếu niên tỉnh An Giang chính thức bước vào hành trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026, bắt đầu những ngày rèn luyện trong môi trường quân ngũ để học cách tự lập và trưởng thành.
Khi mùa hè bắt đầu bằng kỷ luật
Rời xa vòng tay gia đình, không còn điện thoại hay những tiện nghi quen thuộc, các em bước vào môi trường quân ngũ với kỷ luật nghiêm túc, tình đồng đội và những bài học đầu tiên về sự tự lập. Trong hai khóa học kéo dài 9 ngày do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn An Giang tổ chức, mỗi học viên được trải nghiệm một mùa hè khác biệt.
Ngay từ ngày đầu, sân Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang rộn ràng tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt lưu luyến. Sau lễ xuất quân và dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các “chiến sĩ nhí” hành quân về Tiểu đoàn 207, đây là “ngôi nhà thứ hai” trong suốt khóa học.

Các em được hướng dẫn cách băng bó vết thương.
Tại đây, cuộc sống của các em bắt đầu bằng tiếng còi báo thức lúc 5h sáng. Từ gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, xếp nội vụ, ăn uống đúng giờ đến học điều lệnh đội ngũ, tất cả đều được thực hiện theo nền nếp của người lính.
Bên cạnh các nội dung quân sự như tháo lắp súng AK, vượt vật cản, hành quân đêm hay tăng gia sản xuất, học viên còn tham gia nhiều chuyên đề kỹ năng sống, tình bạn, tình cảm gia đình, viết thư cho cha mẹ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, sinh hoạt tập thể và các hoạt động văn hóa, thể thao.
Lần đầu tham gia chương trình, em Lưu Kiến Dĩ thừa nhận những ngày đầu rất nhớ nhà. “Nhưng sau vài ngày con đã quen dần. Con biết tự gấp chăn, tự giặt quần áo, biết giúp đỡ bạn bè trong tiểu đội. Điều con thích nhất là được học như các chú bộ đội và cùng các bạn vượt vật cản, hành quân”, em Dĩ bày tỏ.

“Chiến sĩ nhí” Lưu Kiến Dĩ đã quen dần với môi trường quân đội.
Chị Lê Ngô Hảo Vy, phụ huynh có con tham gia chương trình, cho biết ban đầu chị khá lo lắng vì đây là lần đầu con phải xa gia đình trong nhiều ngày. Tuy nhiên, chị tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp con rèn luyện tính tự lập, ý thức kỷ luật, biết yêu thương và sẻ chia với mọi người. “Điều quý giá nhất là con được trải nghiệm những điều mà ở nhà khó có cơ hội học được", chị Vy chia sẻ.
Trưởng thành từ màu xanh áo lính
Không chỉ có cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 trực tiếp huấn luyện, chương trình còn có sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang.
Nếu những người lính rèn kỷ luật thì các anh chị tình nguyện viên lại gần gũi, chăm lo đời sống tinh thần, tổ chức các hoạt động kỹ năng và động viên học viên vượt qua nỗi nhớ nhà. Sự phối hợp ấy đã tạo nên một môi trường vừa nghiêm túc, vừa ấm áp, giúp các em nhanh chóng hòa nhập và từng bước trưởng thành.


Các “chiến sĩ nhí” thực hành ném lựu đạn.
Theo ông Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh, “Học kỳ trong Quân đội” không chỉ giúp thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam.
Năm 2026, chương trình được tổ chức thành hai khóa, thu hút gần 170 học viên tham gia. Không chỉ dừng lại ở huấn luyện quân sự, chương trình còn được mở rộng với nhiều hoạt động trải nghiệm như STEM, phòng chống đuối nước, tham quan di tích lịch sử, giao lưu văn nghệ, Gala “Chặng đường chiến sĩ” và lễ trưởng thành, mang đến cho học viên nhiều cơ hội học hỏi ngoài môi trường lớp học.
Thời gian 9 ngày không dài, nhưng đủ để nhiều “chiến sĩ nhí” thay đổi. Từ những cô, cậu học trò còn phụ thuộc vào cha mẹ, các em trở nên tự lập hơn, biết sẻ chia, quan tâm và có trách nhiệm với bản thân. Lễ trưởng thành khép lại, nhiều phụ huynh xúc động khi thấy con mình tự xách hành lý, lễ phép chào hỏi và chủ động nói lời cảm ơn. Những thay đổi dù nhỏ nhưng là dấu hiệu của một hành trình trưởng thành đáng nhớ.












