Mùa hè tuyệt vời trong phim 'Một năm tốt đẹp'

'Một năm tốt đẹp' (tựa gốc: A good year) là bộ phim của đạo diễn người Anh Ridley Scott sản xuất năm 2006.

 Một cảnh trong phim “Một năm tốt đẹp”

Một cảnh trong phim “Một năm tốt đẹp”

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Peter Mayle, đưa người xem đến với Château La Canorgue - một lâu đài và hầm rượu lâu năm tại Bonnieux, Pháp.

"Một năm tốt đẹp" bắt đầu khi cậu bé mồ côi Max Skinner được chú ruột tên Henry đem về chăm sóc ở điền trang trồng nho La Siroque, vùng Provence nước Pháp. Henry không có vợ con nên hai chú cháu rất thân thiết với nhau.

Ông dành nhiều thời gian để dạy Max từng chi tiết công việc làm ăn, chăm bón từng gốc nho, quan sát từng chùm trái, nâng niu hái cả công thức chế biến thành rượu chát hảo hạng.

Năm Max lên 10 tuổi, ông Henry đã tin tưởng, giao cho Max việc sổ sách, tính toán mọi khoản thu chi, lương bổng nhân viên. Lúc rảnh, hai chú cháu dạo chơi quanh vùng, tắm sông, câu cá và đánh tennis.

Max Skinner đã dành phần lớn tuổi thơ của mình tại lâu đài Château La Canorgue với rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Thời gian trôi đi và giờ đây, anh đã trở thành một nhà môi giới đầu tư tiếng tăm, luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Và anh lại muốn bán lâu đài đi để tiếp tục theo đuổi con đường đầu tư tiền tỉ của mình.

Max bắt tay vào quá trình sửa sang lại lâu đài để có thể bán với giá cao hơn. Trong quá trình sữa chữa ấy, mỗi ngóc ngách của lâu đài đều gợi đến ký ức tươi đẹp bên người chú yêu dấu của mình. Mọi thứ đều in dấu quá trình trưởng thành hạnh phúc của Max. Anh đã thay đổi ý định.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Peter Mayle, đưa người xem đến với Château La Canorgue - một lâu đài và hầm rượu lâu năm tại Bonnieux, Pháp.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Peter Mayle, đưa người xem đến với Château La Canorgue - một lâu đài và hầm rượu lâu năm tại Bonnieux, Pháp.

Anh quyết định nhường trọn quyền thừa kế tài sản La Siroque cho cô Christie, người mà gần đấy anh mới biết đó là người con rơi của chú mình. Anh đã tìm cách tạo ra chứng cứ cô là con ruột ông Henry.

Anh dùng loại mực cũ, giấy cũ còn sót lại trên bàn làm việc của chú mình ngày trước ngụy tạo một lá thư làm bộ thật cũ, với nét y chang nét chữ cùng chữ ký của chú Henry, rằng vào cuối đời, ông muốn gởi gắm cho cháu mình đứa con gái ruột tên Christie mà ông thừa nhận đã có và bỏ rơi bên đất Mỹ.

Christie vốn chỉ muốn tìm đến lâu đài để được nhìn ngắm nơi mà người cha chưa từng gặp mặt của cô từng sinh sống. Cô không ngờ rằng chuyến đi ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Cô đã trở thành chủ của một tòa lâu đài và một xưởng rượu nho danh tiếng. Sau cùng, Max đã kết hợp với cô em họ Christie chăm sóc trang trại, khai thác hãng rượu nho tại Province, nước Pháp.

Một bộ phim mang đậm không khí mùa hè, với nắng vàng lộng lẫy, mây trời ấm áp, cây cối xanh tươi.

Một bộ phim mang đậm không khí mùa hè, với nắng vàng lộng lẫy, mây trời ấm áp, cây cối xanh tươi.

Các tình tiết vừa hài hước vừa nhẹ nhàng của "Một năm tốt đẹp" ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa về giá trị của gia đình, của người thân trong cuộc sống.

Ngoài diễn xuất của dàn diễn viên, âm nhạc và bối cảnh cũng góp phần giúp bộ phim để lại ấn tượng thật đẹp trong lòng người xem.

Nhưng bản nhạc Pháp được lồng ghép hợp lý và duyên dáng trong từng cảnh phim, đặc biệt là phân cảnh gia đình Max Skinner quây quần bên bàn ăn dưới những tán cây xanh rì trong cái nắng ấm áp cuối ngày của một buổi chiều hè tại Bonnieux, khiến mọi điều trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Trong cảnh sắc ấy, chỉ còn lại tình yêu và sự yên bình. Nó khiến trái tim ta dịu lại trong những ngày nắng hoang hoải này.

Một bộ phim mang đậm không khí mùa hè, với nắng vàng lộng lẫy, mây trời ấm áp, cây cối xanh tươi. Tất cả quấn quýt nhau trong một bầu không khí tràn đầy sinh khí yêu đương rộn ràng. Một mùa hè tuyệt đẹp, xứng đáng để chúng ta tận hưởng và đắm chìm.

Phong Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-he-tuyet-voi-trong-phim-mot-nam-tot-dep-2024071017075027.htm