Mưa như trút do bão số 3, người dân Ninh Bình trắng tay chỉ sau một đêm
Chỉ sau một đêm mưa lớn, xã Rạng Đông, Ninh Bình ngập trong biển nước. Ao cá vỡ bờ, sân muối, ruộng lúa, luống rau ngập sâu, người dân tất tả kê lúa gạo, cứu đàn lợn gà trong đêm. Trận lũ bất ngờ cuốn trôi tài sản, đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay, loay hoay gượng dậy sau bão.
“40 năm mới có ngập lụt nhanh như vậy”
Chúng tôi đến xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình (thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ) ngay sau khi bão tan. Khắp đường làng vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn, bánh xe đi qua để lại rãnh sâu hoắm trên lớp bùn nhão. Người dân xắn quần quá gối, tay cầm chổi, xô, rổ, tất bật quét bùn, vớt bèo, rửa sạch những mảng rác mắc lại trước ngõ sau đêm lũ.

Người dân ngụp trong nước dọn ao nuôi

Dọc con đường liên thôn còn xâm xấp nước, loang loáng ánh nắng hiếm hoi phản chiếu lên những mái nhà vừa trải qua một đêm trắng. Ngay trên con đường bùn nhão ấy, một số người tranh thủ giăng lưới, thả lờ bắt cá, tôm, cua từ các ao nuôi vừa tràn bờ.

Người dân đã tranh thủ thả lưới, đặt rọ ngay trong sân, ngoài cổng, dọc các lối đi quanh xóm. Chỉ sau một buổi, có nhà bắt được cả yến tôm, cá rô, cá trắm còn sót lại theo dòng lũ tràn vào.

Trong sân nhà, sau mưa ngập, người lớn tất bật rửa sân, dựng lại giàn gà, kê lại bao gạo, bao thóc sau một đêm mưa gió quần thảo khắp làng quê. Họ xúm lại quanh những xô cá tôm vừa bắt được từ ao tràn.
Người dân nơi đây bảo rằng 40 năm rồi mới thấy trận mưa nước lên nhanh đến vậy, không kịp trở tay, không chống đỡ nổi. “Đêm đó, nước lên nhanh quá, cả nhà tôi phải thức trắng, mang bao ra chặn bờ, chất bao cát khắp nơi mà vẫn không kịp. Nước dâng tới đâu, mình lùi tới đó, sợ sập, sợ chết đuối, cuối cùng chỉ còn cách chạy, để lại hết tài sản”, ông Lê Văn Thanh, Rạng Đông chia sẻ.

Mưa không to nhưng dai, cứ rả rích rồi đổ ào một lúc, nước dâng vèo cái đã ngập đến đầu gối, chỉ trong một buổi sáng đã tràn vào nhà, vườn, ao cá. Bao nhiêu ao tôm, cá, con giống mất sạch theo nước, lúa ngập úng, rau màu dập nát, bùn tanh bốc mùi khắp nơi, của cải tích góp coi như trôi sạch trong một đêm. "Bão thì mình còn phòng được, chứ mưa dồn dập thế này thì chịu, không kịp trở tay”, một người dân khác cho biết.

Cánh đồng muối cũng ngập trắng
Thiệt hại hơn 37 tỷ đồng chỉ sau một đêm
Chỉ sau một đêm mưa dồn dập, xã Rạng Đông đã ngập trắng đồng. Trong cơn mưa xối xả, người dân tất tả kê thóc lúa, giàn gà, cứu vớt những gì còn lại khi nước tràn vào sân lúc nửa đêm.
“Nhà em nuôi tôm cá giống mà giờ mất trắng. Thiệt hại tính sơ cũng phải gần 500 triệu đồng, bao nhiêu vốn liếng tích cóp coi như trôi sạch sau một đêm”, ông Thanh buồn bã nói.

Ông Lê Văn Thanh chia sẻ với phóng viên
Anh Hà Văn Tịnh cho biết: “Chỉ trong một buổi sáng nước đã dâng đến đầu gối, tràn vào nhà, ao cá, vườn rau. Bao nhiêu ao tôm cá hơn 4 héc ta coi như mất trắng, ước tính hơn 100 triệu đồng đi theo nước lũ chỉ trong vài giờ đồng hồ”.
Tại khu ao nuôi cá bống bớp của mình, anh Lê Hùng Cường thẫn thờ nhìn dấu nước còn in trên bức tường gạch gần một mét: “Cá đang lớn, còn ba tháng nữa mới thu hoạch, giờ nước tràn, cá theo dòng lũ ra sông hết. Không dám tính hết thiệt hại, chắc chắn là nặng, giờ chưa biết còn sót lại bao nhiêu, phải chờ nước rút mới dám kéo lưới kiểm tra”.

Ông Phạm Ngọc Minh cho biết chiều hôm bão về cả nhà chạy đua với nước lũ
Ở chuồng nuôi, ông Phạm Ngọc Minh dỡ cánh cửa cũ đêm qua kê cho đàn lợn khỏi bị ngập: “Hôm nước dâng, phải tháo cửa làm giàn cho lợn con đứng, gà thì không có chỗ đậu, phải rải bạt vãi ngô cho ăn tạm. Vườn rau ngập úng, cây héo rũ, thiệt hại thì chưa đáng kể tiền bạc nhưng mất công mất sức, vốn liếng trồng lại vụ mới. Chiều hôm đó cả nhà chạy đua với nước lũ. Đến tối muộn mới xong, nước vào đến sân, may mà kê kịp, không thì lúa gạo ướt sạch”.
Ông Bùi Duy Vọng lắc đầu: “Sân muối nhà tôi rộng 1.000 mét vuông, mỗi ngày nắng đẹp làm được 10 phương muối, bán được 500.000 đồng, giờ mất trắng cả tháng, tính ra mất khoảng 15 triệu đồng rồi. Cả xã hơn 80 ha sân muối của cả xã giờ ngập hết, phải mất cả tháng nữa mới khôi phục được”.
Theo báo cáo của UBND xã Rạng Đông, trận mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại hơn 37 tỷ đồng trên toàn xã. Diện tích lúa mùa bị ảnh hưởng lên tới 241,2 héc ta, rau màu bị ngập 267,2 héc ta, nuôi trồng thủy sản thiệt hại 525 héc ta, diện tích mạ 2,5 héc ta, cùng gần 80 héc ta sân muối bị ngập sâu.
Giờ đây, người dân Rạng Đông vẫn đang cặm cụi dọn bùn, vớt bèo, dọn lại sân vườn, dựng lại giàn, gắng gượng làm lại từ đầu. Nhìn những luống rau héo rũ, ao cá trống trơn, sân muối loang lổ bùn đất giờ chỉ còn những khoản nợ con giống, tiền điện, thức ăn chăn nuôi lòng họ quặn lại. Nhưng giữa mất mát, họ vẫn không bỏ cuộc. Với họ “Nhiều nơi khác còn thiệt hại hơn, chúng tôi mất mát nhưng so với họ vẫn còn đỡ hơn. Còn người là còn của, nước rút đến đâu mình lại bắt tay làm lại đến đó”.