Mùa thu Hà Nội đẹp lặng lẽ giữa thời đại dịch COVID-19 hoành hành
Những mùa thu trước, phố phường Thủ đô luôn đẹp, lãng mạn trong ký ức của người dân và những ai đã từng đến Hà Nội. Nhưng năm nay, giữa lúc đại dịch COVID-19 đang hoành hành, người dân Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, mùa thu đã về ở Thủ đô dường như đã có những sắc thái khác.
Mỗi độ mùa thu về, người dân Thủ đô lại nao nức, bồi hồi cảm nhận không khí chuyển mùa, về mùi hương hoa sữa nồng nàn khắp phố phường, hàng cây hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng.
Mùa thu cũng là thời điểm tiết trời dễ chịu nhất trong năm ở Hà Nội, khi ánh nắng không còn quá gay gắt, mùa mưa bão cũng vừa qua đi. Tiết trời mùa thu kéo dài từ cuối tháng 8 đến tháng mười một, mang theo những cơn gió heo may se se lạnh rất riêng.

Mùa thu đã về nhưng xung quanh Hồ Gươm rất vắng lặng.

Cảm nhận mùa thu một cách rõ rệt nhất ở Hà Nội có lẽ là đi một vòng xung quanh hồ Gươm. Khung cảnh vắng vẻ quanh hồ dưới ánh chiều tà khiến nhiều người sẽ cảm thấy thoáng buồn.

Mùa thu Hà Nội lãng mạn, đẹp đẽ đã khiến cho nhiều nhạc phẩm đỉnh cao ra đời như: Nhớ mùa thu Hà Nội ;Có phải em là mùa thu Hà Nội; Hoa sữa; Em ơi, Hà Nội phố…

Đường Phan Đình Phùng thường hay được nhắc tới khi nói về thu Hà Nội. Con đường này luôn ngập lá với hai bên là những hàng sấu cổ. Rất nhiều người dân Hà Nội, nhất là thanh, thiếu niên hay ra đây chụp ảnh vào mùa thu. Nhưng thời điểm này, con đường cũng vắng bóng người.

Hai hàng cây che kín khoảng không chỉ để lọt những tia nắng xuyên qua tuyến đường này, khiến cho khung cảnh thêm tuyệt đẹp.

Những chiếc lá sấu rơi rụng phủ trên mặt đường Phan Đình Phùng khi thời tiết chuyển sang thu ở Hà Nội.

Những chùm hoa sữa đã bắt đầu chớm nở, khắp các tuyến đường Thủ đô vào cuối chiều đã phảng phất mùi hương của loài hoa đặc trưng mùa thu này.

Một cụ ông đi chợ chiều qua cánh cổng Ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa.

Cầu Long Biên dưới ánh nắng thu chiều.

Không gian như bình yên, nhẹ nhàng hơn khi Hà Nội vào thu. Không khí Thủ đô trở nên vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Buổi chiều nắng không còn gắt, có chút gì đó lành lạnh, nhiệt độ luôn ở mức dưới 30 độ C, càng về đêm trời càng se lạnh.

Mặc dù những ngày này, Thủ đô đang đang trong đợt giãn cách xã hội vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các tuyến đường, ngõ phố vắng vẻ người di chuyển, nhưng dưới tiết trời thu sang, không khí trầm lặng tạo trong một nét đẹp riêng của Hà Nội.

Nhà Hát Lớn Hà Nội vào những ngày vào mùa thu, đầu tháng 9.

Một góc phố cổ, con phố ồn ào Tạ Hiện với những ngôi nhà cổ kính trong nắng vàng đầu tháng 9. Trong lúc giãn cách, phố vắng vẻ, tuy nhiên chính sự vắng vẻ này làm cho phố cũ như đang được nghỉ ngơi, yên bình.

Mùa thu Hà Nội, bầu trời cao trong xanh, nắng vàng trải nhẹ trên các con đường, góc phố, ngọn cây.