Mùa trăng 'nhân ái' và sẻ chia

Trung thu năm nay là một cái Tết đặc biệt, bởi rất nhiều bạn nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tự nguyện bớt một phần quà bánh, đồ chơi của mình để cùng chia sẻ với những khó khăn, mất mát của các bạn ở vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

 Học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do bão số 3.

Học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do bão số 3.

Trăng sáng soi tình bạn

Trung thu con muốn có đèn lồng và được đi học; Trung thu con chỉ muốn có nhiều bánh kẹo và được đến lớp gặp bạn bè… Đó là những mong ước giản đơn nhưng cũng khó có thể thực hiện trong dịp Tết Trung thu năm nay với các em nhỏ ở Bản Chảy, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn. Mặc dù cơn bão số 3 đã đi qua hơn 1 tuần, nhưng đến nay gần 80 hộ dân Bản Chảy vẫn bị bao vây bởi nước ngập nên các em nhỏ trong thôn chưa thể đến trường để bắt đầu những tiết học đầu tiên của năm học mới.

Trước những khó khăn, thiếu thốn của các bạn học sinh vùng bão lũ, năm nay, các liên đội trường học trên địa bàn tỉnh đã quyết định thay đổi cách tổ chức lễ hội Trung Thu để thể hiện tinh thần đồng cảm và chia sẻ sâu sắc hơn với các bạn nhỏ vùng lũ.

Buổi học sáng ngày 14/9, của các em học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu (TP Bắc Kạn) trở nên đặc biệt hơn bởi các em dành thời gian chuẩn bị những món quà ý nghĩa tặng các bạn học sinh vùng lũ.

Những cuốn vở mới tinh, những bộ sách giáo khoa cũ còn lành lặn được bọc bìa cẩn thận, bút mực, cặp sách cũ, dép… được các em học sinh cẩn thận gói gém cùng cô giáo. Kèm theo đó là những lá thư viết tay gửi đến các bạn nhỏ nơi đang gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn bởi lũ lụt.

Trước đó, nhà trường đã gửi tâm thư đến phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân nhằm chung tay giúp học sinh, giáo viên và trường học ở 2 huyện sớm khắc phục hậu quả của bão lũ, nhanh chóng ổn định dạy - học.

 Các em học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu ủng hộ người dân vùng lũ.

Các em học sinh Trường Tiểu học Sông Cầu ủng hộ người dân vùng lũ.

Sau 2 ngày phát động, Trường Tiểu học Sông Cầu đã ủng hộ trên 20 triệu đồng tiền mặt; 955 quyển vở; 372 đồ dùng học tập và một số nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, sữa, bánh kẹo..

Theo cô Hiệu trưởng Nông Thị Lê Trinh, hoạt động nhằm góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ và nghĩa tình của cán bộ, nhà giáo và học sinh, góp phần tạo nguồn lực kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân 2 huyện Chợ Đồn và Ba Bể bị ảnh hưởng do bão số 3.

 Những lời động viên của các em gửi đến các bạn thiếu nhi ở vùng bị ảnh hưởng bởi lũ.

Những lời động viên của các em gửi đến các bạn thiếu nhi ở vùng bị ảnh hưởng bởi lũ.

Còn tại Trường Tiểu học Vân Tùng, thị trấn Vân Tùng (Ngân Sơn) dự kiến tổ chức chương trình "Trung thu Trăng sáng soi tình bạn" cho học sinh toàn trường với tinh thần ngắn gọn, tiết kiệm.

 Lời động viên và phần quà nhỏ của các em học sinh Trường TH Vân Tùng (Ngân Sơn).

Lời động viên và phần quà nhỏ của các em học sinh Trường TH Vân Tùng (Ngân Sơn).

Cô giáo Đinh Ngọc Quyến, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Vân Tùng cho biết: Hướng về các bạn nhỏ ở vùng lũ với sự đồng cảm, sẻ chia, thay vì những màn múa lân rộn ràng, những tiết mục văn nghệ sôi động, những buổi rước đèn rực rỡ sắc màu, năm nay nhà trường tổ chức cho học sinh vui trung thu một cách đơn giản, gọn nhẹ, ý nghĩa ngay tại lớp học. Trong những không gian này, các em cùng ôn lại những bài học về lòng yêu thương, tinh thần tương thân, tương ái với những câu chuyện, những đoạn video clip về nỗi mất mát, thiệt thòi mà các bạn học sinh ở các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang... đang phải gánh chịu. Nhiều em đỏ hoe đôi mắt vì thương mọi người phải vật lộn với nước lũ.

Mong muốn có thể góp một phần sức nhỏ của mình hỗ trợ các bạn ở vùng bị ảnh hưởng do lũ, em Trương Quỳnh Chi, lớp 3A2, Trường Tiểu học Vân Tùng đã dành tiền từ những giải thưởng mà em đã cố gắng phấn đấu được trong thời gian qua để ủng hộ các bạn vùng lũ.

Không chỉ Quỳnh Chi mà nhiều học sinh ở Trường Tiểu học Vân Tùng cũng gửi những món quà của mình cho các bạn thiếu nhi vùng lũ. Các em còn đóng góp tiền mặt, sách bút gửi tặng các bạn với mong muốn các bạn sẽ được đón trung thu ấm áp, được sớm trở lại trường học.

 Trung thu của thiếu nhi ở thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch (Chợ Đồn) tại lán tạm.

Trung thu của thiếu nhi ở thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch (Chợ Đồn) tại lán tạm.

Góp yêu thương cho Trung thu thêm trọn vẹn

Cùng chung tay chăm lo cho các em thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động nguồn lực tổ chức nhiều chương trình đón Trung thu ý nghĩa.

Chị Hoàng Hải Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn chia sẻ: "Trong những ngày này, cả hệ thống chính trị đang lo khắc phục hậu quả bão lũ, nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các em thiếu nhi, bởi Trung thu là tết của các em. Với mong muốn giúp các em vơi bớt những thiệt thòi, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng gần 400 suất quà, 30 chiếc đèn học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hơn 2.000 ly sữa cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Hy vọng những món quà nhỏ sẽ giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu hạnh phúc, vui vẻ".

Ánh trăng Trung thu năm nay trong mắt thiếu nhi, bà con ở vùng lũ có thể không tròn và lung linh như thường lệ, nhưng rực sáng bởi tình người. Những món quà gửi đến không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để người dân nơi đây vượt qua mọi khó khăn, hướng về ngày mai tươi sáng.../.

Huyền Thương

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/mua-trang-nhan-ai-va-se-chia-post66006.html