Mùa Trung thu ấm áp của những gia đình khiếm thị

Tết Trung thu đang đến gần, giữa những thanh âm hối hả của phố thị, chuyến xe chở đầy tình thương của Hợp tác xã Người mù Hà Nội vẫn lặng lẽ len lỏi đến từng góc trọ chật hẹp, sẻ chia ấm áp cho những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có cha mẹ khiếm thị.

Nối dài những vòng tay nhân ái

Kể từ tháng 7-2025, khi các đơn vị Hội Người mù cấp quận, huyện (cũ) sắp xếp, chuyển đổi theo định hướng quản lý mới, một khoảng trống về nơi sinh hoạt và giải quyết việc làm cho hội viên khiếm thị từng khiến không ít người âu lo. Xuất phát từ trăn trở làm sao để không một người khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau, Hợp tác xã Người mù Hà Nội đã được chính thức ra đời vào tháng 7 vừa qua, trụ sở đặt tại số 141 Mai Hắc Đế.

Để có được một nơi tươm tất cho hội viên làm nghề tẩm quất, làm tăm hay chuẩn bị mở các lớp dạy nghề bán hàng online, đan lát, Ban lãnh đạo Hợp tác xã đã phải gõ cửa từng nhà hảo tâm, chắt chiu từng đồng từ nguồn tài trợ xã hội hóa. Hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ và tự quản với vỏn vẹn 5 người trong Ban điều hành, cùng khoảng 60 xã viên, Hợp tác xã gánh trên vai trọng trách bảo bọc, tạo sinh kế bền vững cho những mảnh đời cùng chung cảnh ngộ.

Văn phòng Hợp tác xã Người mù Hà Nội đặt tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Khánh Chi

Văn phòng Hợp tác xã Người mù Hà Nội đặt tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Khánh Chi

Nhân dịp Tết Trung thu và đầu năm học mới, ngày 13-9, Giám đốc Hợp tác xã Người mù Hà Nội Trần Thanh Tú đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là khu nhà trọ tại ngõ Kim Ngưu. Đây là nơi sinh sống của chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987, quê Hoài Đức) cùng con gái 12 tuổi đang chuẩn bị bước vào lớp 7 Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Trước đây, chị Thúy chủ yếu nhờ bà ngoại đưa đón con đi học mỗi ngày. Khi sức khỏe của bà giảm sút, chị Thúy quyết định chuyển ra thuê trọ gần trường để tiện chăm lo cho con. Bản thân chị Thúy là người khuyết tật, sức khỏe yếu nên không thể lao động kiếm thêm thu nhập, sinh hoạt của hai mẹ con phụ thuộc vào khoản trợ cấp xã hội hàng tháng. Con gái chị không may bị khiếm thị bẩm sinh.

Giám đốc Hợp tác xã Người mù Hà Nội Trần Thanh Tú trao tặng quà Trung thu cho con gái bị khiếm thị của chị Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Khánh Chi

Giám đốc Hợp tác xã Người mù Hà Nội Trần Thanh Tú trao tặng quà Trung thu cho con gái bị khiếm thị của chị Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Khánh Chi

Biết được hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, chủ nhà trọ đã tạo điều kiện cho ở nhờ không thu tiền suốt 3 năm qua, gia đình chỉ phải đóng góp tiền điện nước sinh hoạt chung. Dù tính tình rụt rè trước người lạ, cháu lại có năng khiếu và niềm đam mê với âm nhạc, hiện đang theo học lớp đàn tại Hào Nam.

Thắp sáng những ước mơ

Rời con ngõ Kim Ngưu, đoàn tiếp tục di chuyển đến căn phòng trọ của gia đình anh Ngọc Văn Quỳnh (quê Điện Biên) tại số 319 Giáp Bát. Căn phòng nằm nép mình trong khu dân cư lao động, là nơi nương náu của đôi vợ chồng trẻ khiếm thị cùng cô con gái nhỏ Ngọc Quỳnh Như, năm nay vừa bước vào lớp 5.

Cả anh Quỳnh và vợ đều là người hỏng mắt bẩm sinh. Trước kia, hai vợ chồng mở dịch vụ tẩm quất ở thành phố Điện Biên Phủ để mưu sinh. Thế nhưng biến cố dồn dập ập xuống khi người vợ liên tiếp phát hiện mắc nhiều chứng bệnh nan y: Khối u tuyến yên, suy tuyến giáp, biến chứng liệt nửa mặt, lạc nội mạc tử cung. Những cơn đau triền miên khiến chị phải liên tục xuống Hà Nội thăm khám. Bác sĩ cảnh báo việc di chuyển hàng trăm cây số đường đèo hiểm trở hoặc tốn kém đi máy bay cấp cứu mỗi khi bệnh trở nặng là quá rủi ro.

Hơn một năm trước, hai vợ chồng anh Quỳnh dắt díu nhau cùng đứa con thơ xuống Hà Nội thuê trọ. Công việc xoa bóp tẩm quất nơi đất khách muôn vàn trắc trở, thu nhập bấp bênh khiến những tháng đầu tiên gia đình thậm chí không đủ tiền đóng tiền phòng, phải chấp nhận cảnh thuê ghép cùng người khác.

Giám đốc Hợp tác xã Người mù Hà Nội Trần Thanh Tú trao tặng quà Trung thu cho cháu Quỳnh Như. Ảnh: Khánh Chi

Giám đốc Hợp tác xã Người mù Hà Nội Trần Thanh Tú trao tặng quà Trung thu cho cháu Quỳnh Như. Ảnh: Khánh Chi

Gian nan là thế, nhưng nghị lực của đôi vợ chồng và cô con gái nhỏ Quỳnh Như khiến những người chứng kiến không khỏi khâm phục. Dù gia cảnh thiếu thốn, môi trường mới đầy bỡ ngỡ, nhưng năm học qua Quỳnh Như vẫn kiên trì hoàn thành tốt chương trình lớp 4. Nhận phần quà Trung thu từ Giám đốc Hợp tác xã Người mù Hà Nội Trần Thanh Tú trao tặng, Quỳnh Như nở nụ cười trong trẻo, phấn khởi.

Chia sẻ về sứ mệnh của đơn vị, Giám đốc Trần Thanh Tú bộc bạch: "Trên địa bàn phường Hai Bà Trưng cũng như các khu vực lân cận, còn rất nhiều gia đình người khiếm thị phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ đều không nhìn thấy ánh sáng. Chúng tôi mong rằng những món quà nhỏ nhân dịp Tết Trung thu và đầu năm học mới sẽ tiếp thêm nghị lực, nhắc nhở các con biết yêu thương, chăm chỉ học hành để trở thành điểm tựa vững chãi cho gia đình trong tương lai".

Khánh Chi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mua-trung-thu-am-ap-cua-nhung-gia-dinh-khiem-thi-1756409.html