Mùa vàng trên cánh đồng Phương Bá
Cánh đồng Phương Bá, xã Dân Tiến đang khoác lên mình sắc vàng óng của mùa thu hoạch. Trên vùng đất từ lâu nổi tiếng với câu nói 'Cơm Phương Bá, cá Bình Long', những hạt thóc vàng được thu hoạch hôm nay không chỉ mang theo niềm vui được mùa mà còn tiếp tục khẳng định giá trị của một vùng sản xuất lúa đặc sản.

Cánh đồng Phương Bá nằm trên địa bàn các xóm: Phương Bá, Đồng Quán, Làng Chẽ, Thịnh Khánh với tổng diện tích khoảng 150ha.

Máy gặt đập liên hợp hoạt động trên cánh đồng, thay thế phần lớn sức lao động thủ công.

Việc cơ giới hóa giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mùa vụ.

Theo ước tính, anh Nguyễn Văn Khương và ê kíp sẽ hoàn thành 150ha diện tích cánh đồng Phương Bá với tổng diện tích khoảng 150ha.

Bà Hoàng Thị Thành, người dân xóm Phương Bá cần mẫn gom nhặt những bông lúa còn sót lại, trân trọng thành quả lao động sau một mùa vụ.

Mỗi năm, từ cánh đồng này, nông dân trồng lúa Bao Thai đặc sản trên khoảng 80% diện tích, thu được được gần 700 tấn thóc đặc sản.

Những chuyến xe chở đầy thóc rời cánh đồng, khép lại một mùa vụ nhiều kỳ vọng của người dân Phương Bá.

Từ cánh đồng Phương Bá, thóc được vận chuyển về phơi tại sân nhà các hộ nông dân trong 4 xóm chung diện tích cánh đồng Phương Bá gồm: Phương Bá, Đồng Quán, Làng Chẽ, Thịnh Khánh.

Mùa lúa chín là tiềm năng khai thác du lịch cho địa phương. Trong ảnh: Chị Jenna Amarilla, quốc tịch Philipinne - sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên trải nghiệm thăm đồng lúa đặc sản Phương Bá.

Sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên trải nghiệm phơi thóc đặc sản Phương Bá.

Người dân địa phương chia sẻ với các sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên về các sản phẩm làm từ gạo Phương Bá nức danh với câu truyền miệng: "Cơm Phương Bá, cá Bình Long".

Xóm Phương Bá nằm giữa vùng đồng ruộng màu mỡ và các dãy núi đá vôi, nơi tạo nên thương hiệu gạo đặc sản nổi tiếng của địa phương với câu nói truyền miệng: “Cơm Phương Bá, cá Bình Long”.












