Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Chương trình văn nghệ trong mùa Vu lan luôn thu hút sự tham gia của người dân nơi đây

Chương trình văn nghệ trong mùa Vu lan luôn thu hút sự tham gia của người dân nơi đây

Nằm ở khu vực ngoại thành, nơi đời sống của nhiều hộ dân còn không ít vất vả, tịnh thất An Lạc trong ngày rằm tháng Bảy đã trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp cho cộng đồng.

Đến với buổi lễ, đông đảo Phật tử và người dân địa phương đã cùng hòa mình vào chương trình văn nghệ kính mừng Vu lan. Những điệu ca, tiếng hát ca ngợi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ đã chạm đến trái tim của bao người tham dự.

Phật tử cài hoa hồng trắng cho một người dân đến tham dự

Phật tử cài hoa hồng trắng cho một người dân đến tham dự

Nghi thức cài hoa hồng, nét đẹp văn hóa đặc trưng của mùa Vu lan - Báo hiếu cũng được thực hiện một cách trang trọng. Bất kỳ ai, dù lớn hay nhỏ, già hay trẻ, có là Phật tử hay không khi tham dự đều được cài lên ngực áo một bông hoa hồng với một ý nghĩa riêng biệt.

Bông hồng đỏ thắm dành cho những ai may mắn còn cha mẹ, đóa hoa trắng tinh khôi chia sẻ cùng những người con khi đấng sinh thành đã khuất bóng. Qua đó, tinh thần hiếu đạo của Phật giáo được truyền tải một cách tự nhiên, khơi gợi lòng biết ơn và tình yêu thương trong mỗi người dân.

Chư Tăng thực hiện nghi thức tâm linh cầu siêu cho người đã khuất trong mùa Vu lan

Chư Tăng thực hiện nghi thức tâm linh cầu siêu cho người đã khuất trong mùa Vu lan

Cùng với các tiết mục văn nghệ, chư Tăng tại tịnh thất An Lạc cũng cử hành các nghi thức tâm linh truyền thống. Trong làn trầm hương quyện tỏa, chư Tăng và toàn thể đại chúng cùng tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng công đức cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, người thân đã mất được siêu sinh về miền cảnh giới an lành; đồng thời cầu an, nguyện chúc sức khỏe, bình an cho cha mẹ và người thân hiện tiền.

Không chỉ nuôi dưỡng đời sống tâm linh, tịnh thất An Lạc còn mang Vu lan đến gần hơn với những kiếp người lam lũ bằng hành động thiết thực. Chư Tăng cùng với chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều phần quà với các nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, mì gói, dầu ăn... đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiệp Phước.

Các em nhỏ thường được cha mẹ dẫn đi chùa trong dịp Vu lan

Các em nhỏ thường được cha mẹ dẫn đi chùa trong dịp Vu lan

"Những phần quà tuy nhỏ nhưng luôn được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, gói gọn cả tấm chấn tình của chư Tăng, Phật tử tịnh thất An Lạc gửi đến người dân, giúp bà con vơi đi bớt những lo toan thường nhật, cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của tình người trong mùa hiếu hạnh.", Đại đức Thích Lệ Lạc, trụ trì tịnh thất An Lạc nói.

Tịnh thất An Lạc từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven thuộc xã Hiệp Phước, TP.HCM dịp Vu lan - Báo hiếu

Tịnh thất An Lạc từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven thuộc xã Hiệp Phước, TP.HCM dịp Vu lan - Báo hiếu

Các hoạt động tại tịnh thất An Lạc trong mùa Vu lan - Báo hiếu vừa giữ gìn nét tâm linh trang nghiêm qua nghi lễ truyền thống, vừa gần gũi nhờ văn nghệ quần chúng. Đặc biệt, việc hoằng pháp gắn liền từ thiện thực tế chính là nhịp cầu ngắn nhất đưa tinh thần từ bi đi vào lòng người.

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mua-vu-lan-am-ap-cua-nguoi-dan-vung-ven-tphcm-post80805.html