Mùa Vu Lan ấm áp với bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Cứ mỗi dịp tháng 7 âm lịch hàng năm, những người bệnh tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lại được đón một Lễ Vu Lan ấm áp.

Vu Lan báo hiếu mẹ cha, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Lễ Vu Lan (vào ngày rằm tháng Bảy âm lịch) là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói).

Từ lâu, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều coi lễ Vu Lan là một ngày lễ vô cùng đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc. Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm với mục đích tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn.

Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn, phù hợp với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Lễ Vu Lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân nước Việt, là một ngày lễ mang đậm nét nhân văn và đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh tại chương trình "Vu Lan - Mùa hiếu hạnh". Ảnh: Diệu Tường

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh tại chương trình "Vu Lan - Mùa hiếu hạnh". Ảnh: Diệu Tường

Để đáp ứng mong muốn được tham dự Đại lễ Vu Lan của những bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chiều 21/8, Phòng công tác xã hội của Viện kết hợp cùng các chư tăng, phật tử chùa Bằng (Hoàng Mai - Hà Nội) tổ chức chương trình "Vu Lan - Mùa hiếu hạnh" dành cho người bệnh và người nhà bệnh nhân tại Hội trường lớn của Viện.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trụ trì chùa Bằng cùng các chư tăng, phật tử chùa Bằng tới dự và chia sẻ, động viên tinh thần các bệnh nhân và người nhà đang có mặt tại Viện, giúp họ có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật.

Những mùa Vu Lan ấm áp đến với bệnh nhân huyết học

Trong chương trình này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng các chư tăng và phật tử chùa Bằng đã trao tặng tới các bệnh nhân 300 phần quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tận tay trao tặng tới các bệnh nhân từng chiếc vòng tràng hạt với ý nghĩa gửi may mắn, bình an tới các bệnh nhân, mong họ sớm khỏe mạnh để trở về bên gia đình.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng dành thời gian chia sẻ với các bệnh nhân và người nhà người bệnh trong buổi gặp mặt ý nghĩa. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm động viên người bệnh giữ tinh thần lạc quan, tránh những cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh...

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, cha mẹ dù ở đâu thì vẫn luôn hiện hữu trong lòng mỗi người con. Vì thế, mỗi người tham dự chương trình đều cài hoa hồng đỏ để luôn vui tươi như bông hồng thắm, luôn có cha mẹ ở bên.

Hòa thượng động viên các y bác sĩ coi người bệnh như chính người thân của mình, dùng y đức của người thầy thuốc để tận tình chữa trị. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng chia sẻ với người bệnh 3 điều nên làm để vượt qua bệnh tật: Luôn giữ tâm an lành; Sinh hoạt điều độ, thể dục thể thao; Tuân theo phác đồ điều trị.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tận tay trao tặng tới các bệnh nhân từng chiếc vòng tràng hạt đã được trì chú mang lại may mắn, bình an. Ảnh: Diệu Tường

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tận tay trao tặng tới các bệnh nhân từng chiếc vòng tràng hạt đã được trì chú mang lại may mắn, bình an. Ảnh: Diệu Tường

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hàng năm với sự đồng hành bền bỉ suốt nhiều năm qua của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng các Phật tử chùa Bằng. Cứ mỗi dịp tháng 7 âm lịch hàng năm, những người bệnh và người thân đang ở trong bệnh viện lại đón một lễ Vu Lan ấm áp.

Nhân dịp này, Viện trưởng Nguyễn Hà Thanh đã trao tặng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm món quà biểu trưng cho sự biết ơn chân thành nhất của Viện dành cho Hòa thượng và các phật tử chùa Bằng đã chia sẻ yêu thương tới các bệnh nhân trong suốt gần 10 năm qua.

Thiên Châu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mua-vu-lan-am-ap-voi-benh-nhan-vien-huyet-hoc-truyen-mau-trung-uong-169230823151134982.htm