Mùa Vu lan ý nghĩa của các em thiếu nhi tại chùa Thiên Khánh (Q.6, TP.HCM)

Đó là trở về chùa để tham dự khóa tu, nghe quý Thầy kể chuyện 'Mục Kiền Liên cứu mẹ' và được các anh chị hướng dẫn viết thư bày tỏ tình yêu thương, gói trọn lòng biết ơn, đem về dâng lên cha mẹ của mình - một món quà trong mùa Vu lan hiếu hạnh này.

 Em niệm Phật, hướng về công đức sinh thành của ba mẹ

Em niệm Phật, hướng về công đức sinh thành của ba mẹ

Khóa sinh hoạt "Học làm người có ích" trong tuần đầu tiên tháng 8-2024 của các bạn thiếu nhi tại chùa Thiên Khánh (số 551/24 Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TP.HCM) là khóa tu đặc biệt nhất trong năm.

Tại khóa tu này, các bạn nhỏ ngoài tụng kinh, tham gia các trò chơi, học giáo lý như chương trình ấn định thường kỳ, thì các bạn còn được lắng nghe những câu chuyện hiếu thảo về sự tích "Mục Kiền Liên cứu mẹ", "Phật lạy đống xương khô" và được thực hiện nghi lễ thiêng liêng "Bông hồng cài áo".

Em trân trọng đón nhận hoa hồng cài trên ngực áo. Đây là khoảnh khắc đẹp với các bạn nhỏ trong khóa tu "Học làm người có ích"

Em trân trọng đón nhận hoa hồng cài trên ngực áo. Đây là khoảnh khắc đẹp với các bạn nhỏ trong khóa tu "Học làm người có ích"

Đại đức Thích Minh Thạnh, trụ trì chùa Thiên Khánh cho biết: "Các bé sau khi nghe kể chuyện về lòng hiếu thảo, về ý nghĩa cài hoa hồng mùa Vu lan, bé nào cũng cho biết là rất yêu thương ba mẹ. Khoảnh khắc thiêng liêng cài hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo của các em, chúng tôi muốn nhắc nhở các em rằng có cha mẹ là có cả bầu trời yêu thương, hạnh phúc".

Rồi từ cảm xúc đó, các bạn nhỏ nắn nót viết thành lời cảm ơn ba mẹ, bày tỏ tình thương đến ba mẹ gói gọn vài dòng trong lá thư. Mặc dù nét chữ các bạn nhỏ nguệch ngoạc, sai chính tả và chưa tròn câu nhưng khi đọc ai cũng hiểu và cảm nhận sâu sắc về tình yêu đơn thuần mà các bạn dành cho đấng sinh thành của mình.

Trong lá thư đó, không chỉ có lời yêu thương, lời xin lỗi, mà xúc động hơn khi có những lời ước nguyện: "Cho ba mẹ con có sức khỏe, sống mãi với con".

Lần đầu tiên em viết thư cho ba mẹ

Lần đầu tiên em viết thư cho ba mẹ

Lẽ dĩ nhiên, việc thể hiện tình thương đến ba mẹ mà nhà chùa dạy các em không dừng lại ở đó. Mà hơn hết, sau những lời nói còn kèm theo hành động: biết vâng lời ba mẹ, bởi vì ba mẹ làm việc rất vất vả để nuôi con ăn học; biết phụ ba mẹ làm những việc trong sức của mình, ngoài việc học có thể thu dọn gọn gàng vật dụng cá nhân, dọn dẹp sạch sẽ góc học tập của chính mình, để ba mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi...

Đó cũng là lý do vì sao khi chùa tổ chức khóa tu, phụ huynh luôn theo sát thông tin - thông báo của nhà chùa, để sắp xếp thời gian đưa các bạn nhỏ đến chùa vừa vui chơi, vừa tu học, dung nạp những điều bổ ích.

 Các bạn thiếu nhi được anh chị tình nguyện viên hướng dẫn viết thư gửi ba mẹ nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

Các bạn thiếu nhi được anh chị tình nguyện viên hướng dẫn viết thư gửi ba mẹ nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

Được biết, khóa tu miễn phí dành cho các bạn thiếu nhi của chùa Thiên Khánh cũng luôn ổn định với số lượng 50 - 100 bạn nhỏ.

Và việc hướng thanh thiếu nhi mở rộng lòng từ, nuôi dưỡng lòng yêu thương và hiếu thảo là một trong những chủ trương được Đại đức trụ trì chùa Thiên Khánh hướng tới, khi tổ chức các khóa tu hàng tháng cho bạn trẻ.

Hình ảnh các bạn nhỏ viết thư, vẽ tranh, thể hiện tình cảm yêu thương và hướng lòng biết ơn về cha mẹ:

Em viết thư cho mẹ

Em viết thư cho mẹ

Lời xin lỗi và cảm ơn em viết trong thư gửi đến mẹ của mình, sau khi được nghe quý Thầy kể câu chuyện về Mục Kiền Liên cứu mẹ và tụng kinh Vu lan

Lời xin lỗi và cảm ơn em viết trong thư gửi đến mẹ của mình, sau khi được nghe quý Thầy kể câu chuyện về Mục Kiền Liên cứu mẹ và tụng kinh Vu lan

"Con yêu mẹ, con yêu ba mẹ" - lời nói ngắn gọn và xúc tích nhất em dành cho ba mẹ của mình

"Con yêu mẹ, con yêu ba mẹ" - lời nói ngắn gọn và xúc tích nhất em dành cho ba mẹ của mình

Những dòng thư ngắn nhưng dạt dào tình yêu thương của con trẻ

Những dòng thư ngắn nhưng dạt dào tình yêu thương của con trẻ

Em chăm chú lắng nghe hướng dẫn của anh chị để vẽ bức tranh đẹp nhất gửi đến ba mẹ

Em chăm chú lắng nghe hướng dẫn của anh chị để vẽ bức tranh đẹp nhất gửi đến ba mẹ

Đại đức Thích Minh Thạnh khơi dậy tình yêu thương với cha mẹ nơi các bạn nhỏ, trong khóa tu "Học làm người có ích" của chùa Thiên Khánh (Q.6, TP.HCM)

Đại đức Thích Minh Thạnh khơi dậy tình yêu thương với cha mẹ nơi các bạn nhỏ, trong khóa tu "Học làm người có ích" của chùa Thiên Khánh (Q.6, TP.HCM)

Hạnh Ý/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mua-vu-lan-y-nghia-cua-cac-em-thieu-nhi-tai-chua-thien-khanh-q6-tphcm-post72664.html