Mùa Xuân của những người lính
Một mùa Xuân mới đã về. Mỗi con phố, mỗi làng quê lại rộn ràng, mọi nhà tất bật chuẩn bị cho ngày Tết, cũng là lúc những con tàu của Bộ đội Hải quân lại rẽ sóng, ra khơi. Cùng với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) biên phòng nơi biên giới, tạm biệt đất liền, xa những người thân yêu, những người nơi đảo xa, nhà giàn DK1 mang theo sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ bình yên của Tổ quốc, để mùa Xuân an lành đến với mọi nhà.
Trên những chuyến tàu ấy còn có những cây đào, cây mai vàng, quất cảnh, giỏ quà Tết, gạo nếp, lá dong, vật dụng trang trí phòng đón Xuân, những cuốn lịch, tờ báo Xuân, thư chúc Tết mang theo tình cảm của hậu phương đến đảo xa, nhà giàn DK1, đến với những chuyến tàu trực xuyên Tết. Mang theo tình cảm của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và nhân dân cả nước đến với các đồn biên phòng, Trường Sa, các nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển, những món quà nghĩa tình ấy góp phần giúp CBCS đón Tết đủ đầy hơn, thêm vững tâm vượt qua mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Dọc đoạn biên giới Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), nơi biên cương gió lạnh, sương mù dày đặc, có những ngày băng tuyết, hiếm có nắng ấm trọn ngày, những người lính biên phòng mải miết đường tuần tra đường biên cột mốc. Giữa biển trời mênh mông ngày đêm sóng vỗ, trực Tết trên biển, đảo còn là những ngày phải trải qua thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, bởi cuối năm thường là mùa biển động, những tàu đưa bộ đội ra nhận nhiệm vụ và quà Tết tại các đảo, nhà giàn hoặc tàu trực Tết thường xuyên vượt những lớp sóng bạc đầu, chưa kể lúc gặp dông bão, tàu chao đảo mạnh, mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn.

Đường tuần tra mùa Xuân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: QUANG MINH
Ở các đồn Biên phòng tỉnh Tuyên Quang hay các đảo ở Trường Sa, nhà giàn DK1, trên mỗi con tàu trực, mỗi CBCS đến từ nhiều miền quê, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người đã gắn bó với biên giới, với biển nhiều năm, cũng có người lần đầu đón Tết ở nơi đặc biệt này. Khác nhau về tuổi đời, tuổi quân, nhưng họ luôn sát cánh bên nhau để hoàn thành nhiệm vụ, cùng xây dựng “Đơn vị vững mạnh”, “vững mạnh tiêu biểu“. Cấp ủy, chỉ huy và CBCS các đơn vị đã xác định rõ tinh thần, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để bộ đội đón Tết.
Những ngày cuối năm, khi Tết cổ truyền cận kề, nỗi nhớ đất liền, nhớ gia đình của những người lính Biên phòng, Trường Sa, nhà giàn càng trở nên da diết. Bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, họ đã gác lại niềm riêng, vượt lên chính mình, vượt lên những khó khăn thiếu thốn về vật chất, biến khó khăn thành động lực, niềm tự hào được cống hiến tuổi trẻ, thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ biên cương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong gian khó, tình cảm đất liền, tình đồng chí, đồng đội càng gắn bó, họ coi nhau như anh em một nhà, đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều CBCS còn xung phong thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết, trực Tết thay đồng đội.

Chuyển hàng Tết từ đất liền ra các nhà giàn DK1. Ảnh: CTV Vùng 2 Hải quân
Lần đầu tiên đón Tết xa gia đình, với những chiến sĩ trẻ sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị trong cuộc đời quân ngũ. Tự hào khi được giao trọng trách canh giữ cho mùa Xuân yên vui, họ đều háo hức đón Tết giữa biển khơi, nơi biên giới. Dù nhớ không khí Tết đất liền, nhớ gia đình, nhưng ở nơi đặc biệt này, họ luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của hậu phương, của đơn vị.
Bất chấp sóng gió, bão tố, những thiếu thốn về đất trồng, nước tưới, những vườn rau xanh, những chậu cây cảnh những chùm hoa hay những giò phong lan vẫn xanh tươi, lung linh tỏa sắc thắm nơi biên cương hay giữa trùng khơi, tựa như ý chí của người lính vậy. Trong điều kiện khắc nghiệt của cao nguyên đá, của biển cả, có lẽ chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới làm được những điều giản dị nhưng rất đỗi phi thường ấy.
Cuộc sống vật chất tinh thần của CBCS ở các đồn biên phòng tỉnh Tuyên Quang, ở Trường Sa và các nhà giàn DK1 đã được cải thiện, đầy đủ hơn xưa, giúp không khí đón Tết của bộ đội thêm rộn ràng. Không khí đón Tết trên các nhà giàn DK1 – những ngôi nhà như những cột mốc chủ quyền giữa biển khơi cũng rất đặc biệt. Cùng thực phẩm rau xanh mang từ đất liền ra, và của đơn vị, lính nhà giàn chung tay chuẩn bị cho mình một cái Tết đầy đủ.
Thực hiện nhiệm vụ nơi biên cương hay hải đảo, bất kể trong hoàn cảnh nào, những CBCS biên phòng, ở Trường Sa, nhà giàn DK1 hay trên các tàu trực xuyên Tết, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ biển, đảo luôn được đặt lên trên hết. Vui Xuân, đón Tết, nhưng cũng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Những cây đào Tết được bảo quản kỹ và chuyển lên tàu ra nhà giàn DK1. Ảnh: MAI VĂN TÀI
Xuân này cùng với CBCS biên phòng bảo vệ giữ vững vẹn toàn đường biên cột mốc, nơi biên giới, nối tiếp những hải trình, những con tàu của Bộ đội Hải quân, Kiểm ngư, Cảnh sát biển vượt sóng, bám biển, cùng các các đảo ở Đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1 và các lực lượng trên biển tạo thành thế trận quốc phòng toàn dân - vành đai thép bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển.
Thầm lặng cống hiến và sẵn sàng hy sinh để canh giữ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, canh giữ cho mùa Xuân yên vui. Mang theo nhiều cung bậc cảm xúc, tự hào được cống hiến tuổi trẻ, thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hành trang vào xuân của mỗi CBCS biên phòng, hải quân là niềm tin, ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mùa Xuân của những người lính Bộ đội Cụ Hồ thật đẹp biết bao…












