Những mùa Tết thầm lặng của người lính nơi biên cương
Bao mùa xuân trôi qua, có tới 70% cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đón Tết xa nhà. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc, để giữ vững đường biên, bảo đảm bản làng bình yên, cho nhân dân cả nước an vui đón xuân.
Hầu như năm nào cũng “ăn Tết vùng biên”
Thanh Hóa, vùng đất có hơn 213 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào, nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái, Mông, Mường, Kinh… giữa núi rừng trùng điệp. Ở đó, dấu chân người lính biên phòng đã in đậm như một phần máu thịt của đất và người. Các chiến sĩ nơi đây luôn tâm niệm giữ gìn từng cột mốc, bình yên biên giới như chính ngôi nhà và sinh mạng của mình.

Những người lính áo xanh nhiều năm ăn tết xa nhà để giữ vững đường biên, bảo đảm bản làng bình yên, cho nhân dân cả nước an vui đón xuân.
Sau tròn một năm, chúng tôi trở lại Quang Chiểu, nơi đóng quân của Đồn Biên phòng Quang Chiểu, vùng biên ải đất liền với cộng đồng người Thái, Mông Dao… sinh sống. Giữa khoảnh khắc thiêng liêng khi năm cũ khép lại, năm mới gõ cửa từng mái nhà, nơi biên cương chúng tôi cảm nhận vẫn có một cái Tết rất khác, không pháo hoa, không mâm cơm đủ đầy đồng đội, chỉ có gió núi hun hút, sương rừng lạnh buốt và những bước chân người lính âm thầm bám trụ nơi tuyến đầu. Trong khi khắp làng quê rộn ràng tiếng cười, nhà nhà quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa, thì ở nơi biên giới, các chiến sĩ vẫn lặng lẽ trực canh.
Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quang Chiểu, tâm sự: Thú thật, ai cũng nhớ nhà, nhất là những lúc giao thừa cận kề. Nhưng chúng tôi đã quen với điều đó. Khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của người lính Biên phòng là bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nghĩ đến việc bà con trong bản được đón Tết yên vui, cả nước được sum họp an lành, thì mọi nỗi nhớ cũng vơi đi rất nhiều.

Tổ tuần tra đứng nghiêm trang bên cột mốc biên giới giữa rừng núi. Họ thực hiện nghi thức chào cờ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Những ca trực xuyên đêm giữa giá lạnh, bữa cơm tất niên vội vàng nơi chốt gác, cuộc gọi ngắn ngủi về nhà chỉ để nghe giọng người thân rồi vội cất máy… Không ai than thở, bởi các anh hiểu bình yên của đất nước bắt đầu từ sự vững vàng nơi biên giới. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, người lính biên phòng không chỉ giữ đất, giữ rừng, mà còn là điểm tựa của nhân dân. Tết của các anh đôi khi là cùng bà con dựng lại căn nhà dột nát, mang gạo, mang áo ấm đến cho những gia đình khó khăn, là ngồi bên bếp lửa nghe già làng kể chuyện bản xưa. Giữa đại ngàn rét mướt, tình quân dân ấm lên như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Quân y thường xuyên thăm khám, cấp thuốc cho bà con.
Nghe các chiến sỹ biên phòng chia sẻ chúng tôi mới được biết, có những người lính nhiều năm liền không đón giao thừa cùng gia đình, người con nhỏ bi bô tập nói, người có cha mẹ ngày một già thêm. Nhưng các anh lặng lẽ gửi nỗi nhớ vào từng ca trực, từng lần tuần tra trong đêm tối. Bởi với người lính biên phòng, Tết trọn vẹn nhất là khi biên cương bình yên.

Những thầy giáo quân hàm xanh của các đồn biên phòng nhiều năm miệt mài "gieo" từng con chữ cho bà con.
Đồn Biên phòng Quang Chiểu hiện quản lý, bảo vệ 45,216 km đường biên giới với 23 cột mốc và 1 cọc dấu. Thượng tá Lê Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên của Đồn cho biết: Địa bàn có nhiều lối mở, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ luôn cảnh giác cao độ. Bao năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đồn không quản ngại nắng mưa, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phát hiện nguy cơ xâm phạm từ bên ngoài, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ mối quan hệ hòa bình, hữu nghị khu vực biên giới”. Thượng tá Toản chia sẻ bản thân cũng đã nhiều năm liên tiếp ăn Tết nơi biên giới, coi đồn là nhà, biên cương là quê hương, những chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ ở vùng biên thì hầu như năm nào cũng ăn Tết ở biên giới.
Bám địa bàn trọng điểm về ma túy
Tại huyện Mường Lát cũ của tỉnh Thanh Hóa, xã Trung Lý từ lâu được xem là “điểm nóng” về ma túy, lực lượng biên phòng càng phải tăng cường cảnh giác, nhất là trong dịp Tết. Tội phạm thường lợi dụng thời điểm này để lén lút hoạt động. Đặc biệt ở bản Tà Cóm, ngôi bản gần như biệt lập với thế giới bên ngoài vì được bao bọc bởi những dãy núi cao của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và dòng sông Mã. Vùng đất này từng có thời điểm một nửa số hộ dân liên quan đến ma túy, cuộc sống hết sức khó khăn, luẩn quẩn trong đói nghèo khi nhiều gia đình ly tán, trẻ em thất học,... vì ma túy. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng, diện mạo bản làng hôm nay đã dần hồi sinh, thay đổi rõ nét.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Bí thư đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Bí thư đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, đơn vị quán triệt tinh thần không thể chủ quan. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này, đồn Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ tết xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các chiến sĩ quân hàm xanh còn phối hợp tổ chức trao quà, giúp nhân dân vùng biên đón Tết đủ đầy hơn mang nghĩa tình quân dân cá nước.

Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với UBND xã Trung Lý, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Câu lạc bộ thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Công ty TNHH Thi Niên Phát và Trường Tiểu học Phù Đổng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” tại bản Tà Cóm, tỉnh Thanh Hóa.
Chia sẻ về những khó khăn khi bám bản, Thiếu tá Trịnh Hữu Nhân, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Trung Lý cho hay, gia đình anh cách nơi công tác 160 km. Nhiều năm qua, anh đã đón Tết tại vùng biên giới. “Biên giới không chỉ là vạch kẻ trên bản đồ. Đó là những lối mòn hun hút, những con dốc dựng đứng, những dòng suối mùa mưa cuộn xiết. Ma túy lợi dụng chính sự hiểm trở ấy để len lỏi, biến những vùng đất nghèo thành “điểm trung chuyển” của tội ác. Và Tết là thời điểm nhạy cảm, khi đó, chúng tôi chọn ở lại, chọn đối diện”, Thiếu tá Trịnh Hữu Nhân chia sẻ.
Qua câu chuyện của Thiếu tá Trịnh Hữu Nhân, chúng tôi được biết, các chiến sỹ phải bám địa bàn dài ngày, ăn rừng ngủ lán, sống giữa muôn trùng nguy hiểm để giữ từng tấc đất, từng mái nhà khỏi bóng đen của cái chết trắng. Cuộc chiến với ma túy là cuộc chiến không tiếng súng ầm ào, nhưng đầy cam go.
Những chiến sĩ biên phòng không chỉ biết đến truy bắt và ngăn chặn. Họ còn là chỗ dựa của đồng bào nơi biên cương. Trong những bản làng từng bị ma túy vây bủa, các anh đến từng nhà vận động, giải thích, kiên trì gieo lại niềm tin, dạy chữ cho trẻ nhỏ, giúp dân làm nương, chữa bệnh khi ốm đau… Những việc làm bình dị ấy âm thầm làm “mát” những điểm nóng, để cái thiện có cơ hội nảy mầm.
Có những hy sinh không thể đo đếm, là những cái Tết xa nhà, những bữa cơm vội giữa rừng. Là nỗi nhớ con thơ gửi lại phía sau lưng mỗi lần lên đường. Thậm chí có những người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, để biên cương được yên bình. Tên họ có thể không được nhắc nhiều, nhưng máu họ hòa vào đất mẹ, thành cột mốc sống của chủ quyền và bình yên.

Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với UBND xã Trung Lý, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Câu lạc bộ thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Công ty TNHH Thi Niên Phát và Trường Tiểu học Phù Đổng gói 500 bánh chưng tặng bà con.
Chung tinh thần kiểm soát biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững bình yên để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, những cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng vẫn vững vàng bám địa bàn, duy trì nghiêm chế độ canh trực, tuần tra khu vực biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian trực Tết. Họ sẽ cùng nhau tổ chức đón giao thừa ngay tại tổ trực, đảm bảo nhiệm vụ bám sát biên cương.
Xuân này, khi chúng ta nâng chén rượu mừng năm mới, xin hãy dành một khoảnh khắc lắng lòng để nghĩ về những người lính biên phòng, những người đang lặng thầm canh giữ mùa xuân nơi biên cương, để Tết của chúng ta được trọn vẹn, an lành.












