Mùa xuân trong những mái ấm vùng biên

Hàng trăm hộ nghèo, dân tộc thiểu số xã Quảng Trực (Lâm Đồng) có nhà mới đón Tết Nguyên đán. Những căn nhà trở thành điểm tựa vững chắc để người dân vùng biên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Năm 2025, toàn xã Quảng Trực đã xây dựng, sửa chữa hơn 200 căn nhà, giúp đồng bào, hộ nghèo vùng biên được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong mái ấm mới

Năm 2025, toàn xã Quảng Trực đã xây dựng, sửa chữa hơn 200 căn nhà, giúp đồng bào, hộ nghèo vùng biên được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong mái ấm mới

Những tổ ấm nơi biên cương

Tết Nguyên đán Bính ngọ 2026 thật sự ý nghĩa đối với gia đình bà Thị Sin (bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực). Không chỉ có nhà mới, gia đình người phụ nữ M’nông này còn được hỗ trợ sinh kế, tạo tiền đề để vươn lên thoát nghèo trong năm tới.

Gia đình bà Sin thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, mất sức lao động nên gần 10 năm qua, bà trở thành trụ cột của gia đình. Một mình làm thuê để nuôi 4 miệng ăn nên chi phí chỉ đủ sống.

Nhiều năm nay, cả gia đình sống trong căn nhà gỗ xuống cấp do cha mẹ để lại; ước mong lớn nhất của vợ chồng bà là có điều kiện sửa sang lại nơi ở để các con có chỗ trú ngụ an toàn.

Từ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Lâm Đồng, gia đình bà Thị Sin đã xây dựng được một căn nhà mới, trị giá hơn 90 triệu đồng

Từ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Lâm Đồng, gia đình bà Thị Sin đã xây dựng được một căn nhà mới, trị giá hơn 90 triệu đồng

Tháng 10/2025, từ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Lâm Đồng, gia đình bà Sin đã có một căn nhà mới, rộng hơn 45m2, trị giá hơn 90 triệu đồng.

So với căn nhà gỗ trước đây, nơi ở mới của gia đình bà Sin bảo đảm tiêu chí 3 cứng, “khác và ấm áp hơn rất nhiều”.

Chia sẻ về tổ ấm này, bà Sin xúc động: “Sống trong căn nhà cũ, có nhiều đêm vợ chồng tôi không dám ngủ vì gió lớn thốc từng cơn, tường nhà rung bần bật. Từ ngày có nhà mới, cả hai vợ chồng hạnh phúc lắm, mấy đứa con cũng không còn mặc cảm với bạn bè”.

Niềm vui cũng đến với gia đình ông Điểu Srit, bon Bu Prăng 1A. Ở tuổi 86, tưởng chừng cuộc đời vợ chồng ông Srit sẽ chôn chặt trong căn nhà gỗ xuống cấp, chật chội. Thế nhưng, nhờ nguồn vốn từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vợ chồng ông lão đã được sống trong căn nhà mới, kiên cố và khang trang hơn.

Ông Điểu Srit cho biết, căn nhà cũ, có tuổi đời ngang ngửa vợ chồng ông, đã quá chật chội cho gia đình 3 thế hệ. Mỗi đêm về, 11 người phải chia nhau từng góc để nghỉ ngơi. Có những hôm trời mưa, nền nhà ướt nhẹp, không ai được ngủ ngon giấc.

Niềm vui có nhà mới cũng đến với vợ chồng ông Điểu Srit (thứ 2, từ trái qua)

Niềm vui có nhà mới cũng đến với vợ chồng ông Điểu Srit (thứ 2, từ trái qua)

Tháng 7/2025, gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng để làm nhà mới. Để giúp căn nhà thêm rộng rãi, những người con của ông Srit đã góp thêm 40 triệu đồng; đồng thời bỏ thêm ngày công, trực tiếp tham gia xây dựng nhà.

Ông Điểu Srit rưng rưng: “Mình già rồi, chỉ mong có chỗ ở chắc chắn để yên tâm sống những năm cuối đời. Không nghĩ có ngày được Nhà nước hỗ trợ làm cho căn nhà mới thế này”.

Theo lời ông lão, căn nhà mới không chỉ giúp ông bà có nơi ở an toàn, mà còn tiếp thêm niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn.

Với gia đình ông, mái ấm mới vừa là nơi che mưa nắng, vừa là chỗ dựa để tuổi già bớt nhọc nhằn, cuộc sống thêm phần ấm áp, đủ đầy hơn.

Điểm tựa thoát nghèo cho đồng bào vùng khó

Trong năm 2025, toàn xã Quảng Trực đã xây mới, sửa chữa 224 căn nhà cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở.

Trong số này, từ nguồn kinh phí từ Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng, đã có 79 căn nhà được xây mới và bàn giao cho các hộ dân.

Những căn nhà mới trở thành động lực để đồng bào vùng biên vươn lên thoát nghèo, xây dựng biên giới vững mạnh

Những căn nhà mới trở thành động lực để đồng bào vùng biên vươn lên thoát nghèo, xây dựng biên giới vững mạnh

Thiếu tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Quảng Trực cho biết, quá trình triển khai xây dựng nhà, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công cho các hộ dân.

Cùng với đó, Công an xã Quảng Trực cũng vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ vật liệu xây dựng để những căn nhà thêm kiên cố, ấm áp.

Mỗi căn nhà được bàn giao đều thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an tới bà con Nhân dân.

Chứng kiến niềm vui, sự hạnh phúc của bà con khi được ở trong nhà mới, chúng tôi có niềm tin rằng, những mái ấm này sẽ trở thành động lực để bà con vươn lên thoát nghèo và xây dựng xã biên giới vững mạnh.

Thiếu tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an xã Quảng Trực

Những mái ấm kiên cố tại xã Quảng Trực trở thành minh chứng sống động cho tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Từ đây, đời sống của hàng trăm hộ dân sẽ ổn định hơn, đồng bào vùng biên giới sẽ an cư, yên tâm làm ăn, chung sức xây dựng tỉnh nhà vững mạnh.

Theo UBND xã Quảng Trực, nhờ thực hiện chính sách an sinh về nhà ở, hàng trăm hộ dân của xã đã thoát nghèo trong năm 2025

Theo UBND xã Quảng Trực, nhờ thực hiện chính sách an sinh về nhà ở, hàng trăm hộ dân của xã đã thoát nghèo trong năm 2025

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025, toàn xã Quảng Trực có 3.034 hộ dân; số hộ nghèo còn 374 hộ, chiếm 12,33%, giảm 250 hộ so với đầu kỳ; hộ cận nghèo còn 439 hộ, chiếm 14,47%. Đáng chú ý, số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh, từ 474 hộ xuống còn 274 hộ.

Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết: “Thời gian tới, xã Quảng Trực tiếp tục rà soát, huy động các nguồn lực để hoàn thành việc xóa nhà tạm cho các hộ còn khó khăn, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, gắn hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm với nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo thực chất và lâu dài trên địa bàn”.

Dương Phong

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-xuan-trong-nhung-mai-am-vung-bien-424705.html