Mùa Xuân tươi đẹp của con nuôi Biên phòng

Tiếng còi báo thức vang lên cũng là lúc Vàng A Phát quay sang vỗ vào người Thào Văn Nguyên: 'Dậy, dậy, dậy!'. Hai anh em khẩn trương gấp gọn chăn màn, vệ sinh cá nhân và xuống bếp ăn sáng… Hòa cùng tiếng bước chân của 2 cậu bé là tiếng chim hót ríu ran bên những khóm hoa hồng đọng đầy sương sớm. Một ngày mới đã bắt đầu ở Đồn Biên phòng Y Tý, BĐBP Lào Cai.

Cán bộ Đồn Biên phòng Y Tý dạy "con nuôi đồn Biên phòng" học bài. Ảnh: Đức Quyết

Cán bộ Đồn Biên phòng Y Tý dạy "con nuôi đồn Biên phòng" học bài. Ảnh: Đức Quyết

Hai cậu bé người Mông trở thành con nuôi Biên phòng

Vàng A Phát trắng trẻo, có nụ cười thật tươi. Phát đang học lớp 7, nhưng em chỉ nhỏ như cậu bé lớp 4. Thào Văn Nguyên học lớp 4, đậm người hơn anh Phát, song có phần nhút nhát, ít nói. Trong lúc trò chuyện, chốc chốc em lại dựa vào vai anh Phát cười tủm tỉm.

Nhìn Nguyên và Phát chạy nhảy trong sân đồn, vui vẻ chơi đùa, tự tin trò chuyện cùng anh em chiến sĩ, ai cũng nghĩ 2 em là con em của cán bộ Biên phòng lên chơi. Song thực tế, Phát và Nguyên hiện là con nuôi của Đồn Biên phòng Y Tý. Cả 2 em đều là người dân tộc Mông, cư trú ở xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Vàng A Phát (sinh ra ở thôn Phan Cán Sử) mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thào Văn Nguyên (thôn Séo Phìn Chư) còn đủ bố mẹ, nhưng kinh tế gia đình eo hẹp, bữa đói bữa no. Khi cán bộ đồn biết đến 2 em, cả 2 em đều đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học để lao động giúp đỡ gia đình, trong khi lực học của các em khá tốt… Sau một thời gian tìm hiểu, cân nhắc, anh em cán bộ Đồn Biên phòng Y Tý đã chia sẻ, trao đổi với gia đình Nguyên và Phát, lập hồ sơ, xin ý kiến Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai để nhận 2 em về làm con nuôi của đồn.

Ở Đồn Biên phòng Y Tý, Phát và Nguyên có phòng riêng với đầy đủ giường ngủ, bàn học, tủ đựng quần áo… Không chỉ được những người bố nuôi mang quân hàm xanh cho ăn ở, mua sắm quần áo, sách vở, Phát và Nguyên còn được chỉ dạy từ những cái nhỏ nhất như: Vệ sinh cá nhân, thưa gửi, chào hỏi, rửa bát sau khi ăn, dọn vệ sinh phòng ở, giặt quần áo, tự học… Để việc chăm sóc các em được tốt nhất, Đồn Biên phòng Y Tý đã phân công Đại úy Tẩn A Bằng, Đội trưởng Vận động quần chúng trực tiếp kèm cặp Nguyên và Phát.

“Ngày mới về đồn, các em nhớ nhà, lâu lâu lại khóc lóc đòi về… Anh em phải dỗ dành, động viên thường xuyên. Chiều thứ Sáu, anh em lại thay nhau chở các em về thăm gia đình. Chiều Chủ nhật đón các em trở lại đồn để thứ Hai đi học. Có các em, bận rộn thêm một chút nhưng rất ấm áp” - Đại úy Tẩn A Bằng nhớ lại.

Thời gian thấm thoắt trôi, Phát ở đồn đến nay là năm thứ 2, Nguyên thì mới lên đồn ở từ tháng 9/2024, song đến nay, 2 em đều đã quen với nền nếp sinh hoạt ở đồn và rất tự lập, kết quả học tập cũng được các thầy cô giáo ở Trường Tiểu học Y Tý và Trường Trung học cơ sở Y Tý khen ngợi…

Nơi biên cương có những hạt giống đang được ươm trồng

Đồn Biên phòng Y Tý phụ trách địa bàn 2 xã Y Tý và A Lù - nơi sinh sống của đồng bào Mông, Hà Nhì, Dao. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bên cạnh các hoạt động chính trị cơ bản, thường xuyên, Đồn Biên phòng Y Tý đặc biệt chú trọng tới mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Trong đó, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” là hoạt động được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý tích cực hưởng ứng. Trong những lần vào bản tuyên truyền, vận động, giúp dân dựng nhà, làm nương…, anh em chiến sĩ cũng chính là những người chủ động phát hiện những trường hợp các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất với đơn vị nhận về nuôi.

Giây phút thư giãn, vui vẻ của Phát và Nguyên cùng những người bố nuôi ở Đồn Biên phòng Y Tý. Ảnh: Hoàng Mai

Giây phút thư giãn, vui vẻ của Phát và Nguyên cùng những người bố nuôi ở Đồn Biên phòng Y Tý. Ảnh: Hoàng Mai

Theo Thiếu tá Phan Đức Quyết, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Y Tý, trước Vàng A Phát và Thào Văn Nguyên, Đồn Biên phòng Y Tý đã nuôi nhiều bạn nhỏ là con em đồng bào địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Tính từ khi có Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” (năm 2016), Đồn Biên phòng Y Tý đã nhận đỡ đầu 16 em trên địa bàn 2 xã biên giới Y Tý và A Lù. Trong đó, con nuôi đồn Biên phòng có 6 em, Chương trình “Nâng bước em tới trường” 10 em. Năm 2024, Đồn Biên phòng Y Tý đảm bảo kinh phí cho 2 em Phát và Nguyên cùng một em nhận học bổng “Nâng bước em tới trường”, 5 em còn lại kinh phí do lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các phòng nhận đảm bảo.

Với các con nuôi tại đồn, ngoài thời gian học tập của các em, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hướng dẫn các em tham gia tăng gia, chăn nuôi tập trung cùng cán bộ, chiến sĩ, qua đó học cách làm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp các em có thêm kĩ năng – kiến thức để chủ động trong cuộc sống. Với các em nhận học bổng “Nâng bước em tới trường”, ngoài hỗ trợ bằng tiền mặt, đồn thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ các em về vật chất như quần áo, chăn màn, quà nhân ngày lễ, Tết, đồ dùng học tập…, tặng lợn giống cho gia đình các em chăm nuôi.

Đáp lại công sức, tình cảm và sự yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý, những em học sinh là “con nuôi đồn Biên phòng” và trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” do đồn đỡ đầu đều đã có kết quả học tập tốt, trong đó, có 6 em đạt loại giỏi.

Hơn cả những bằng khen, thành tích…, việc hàng ngày được nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên ở đồn, tự tin, chủ động trong cuộc sống, với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý, không chỉ là niềm vui, sự động viên để các anh vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ con thơ; mà hơn thế, đó còn là hi vọng, là hạnh phúc khi được “ươm mầm” gây dựng những hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới nơi phên dậu của Tổ quốc.

Không còn hình ảnh cậu bé gầy gò, lấm lem, nhút nhát hôm nào, Vàng A Phát và Thào Văn Nguyên hôm nay đã là những cậu bé nhanh nhẹn, mạnh khỏe; gặp người lớn biết chào hỏi; biết tự chăm sóc bản thân và ý thức được sự quan trọng của việc học. Nhìn các em vui vẻ đá bóng, sà vào lòng các ông bố nuôi để nô đùa… giữa sân đồn khang trang, rực rỡ sắc hoa, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc bình dị mà lớn lao, ý nghĩa nơi biên giới.

Xuân này, ông bà, bố mẹ của Vàng A Phát và Thào Văn Nguyên lên ăn Tết cùng Đồn Biên phòng Y Tý hẳn là sẽ vui hơn, yên tâm hơn, khi các em đã có thêm thật nhiều bờ vai vững chãi của các ông bố Biên phòng để nương tựa. Bởi vượt qua những dãy núi mây mờ bao phủ ở Y Tý, các em đã biết xây đắp ước mơ lớn hơn, vươn xa hơn để mai sau có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình, trở về dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Mai

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mua-xuan-tuoi-dep-cua-con-nuoi-bien-phong-post485991.html