Mùa xuân xuống phố cùng hoa Đà Lạt
Giữa cái se lạnh quen thuộc của cao nguyên những ngày giáp Tết, Đà Lạt bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi hoa rời vườn, theo những chuyến xe len lỏi xuống phố. Từ chợ hoa, vỉa hè đến từng hiên nhà, sắc hoa lan tỏa khắp đô thị, làm chậm nhịp sống thường nhật và báo hiệu một mùa xuân rất gần — mùa xuân của hy vọng, của đủ đầy và những khởi đầu an yên.
Giữa cái se lạnh quen thuộc của cao nguyên những ngày giáp Tết, Đà Lạt bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi hoa rời vườn, theo những chuyến xe len lỏi xuống phố. Từ chợ hoa đến từng hiên nhà, sắc hoa lan tỏa khắp đô thị, làm chậm nhịp sống thường nhật và báo hiệu một mùa xuân rất gần - mùa xuân của hy vọng, của đủ đầy và những khởi đầu an yên.

Người trồng hoa phấn khởi khi hoa đạt chất lượng tốt, sẵn sàng đưa ra thị trường Tết

Từ sáng sớm, tại các làng hoa, người trồng tất bật thu hoạch, bó hoa, xếp lên xe để kịp đưa xuống phố.

Hoa Đà Lạt theo những chuyến xe rời vườn, tỏa về các phường trung tâm, mang sắc xuân lan tỏa khắp đô thị cao nguyên

Hoa Đà Lạt theo những chuyến xe rời vườn, tỏa về các phường trung tâm, mang sắc xuân lan tỏa khắp đô thị cao nguyên
Những chuyến xe chở đầy hoa nối nhau tỏa về các phường trung tâm, mang theo hương sắc đặc trưng của Đà Lạt. Trên các tuyến đường, từng điểm bán hoa hình thành, tạo nên không gian ngập tràn màu sắc giữa đô thị cao nguyên.

Các điểm bán hoa ở chợ Đà Lạt tạo nên không gian rực rỡ sắc màu
Hoa xuống phố không đơn thuần để trao đổi mua bán, mà như mang theo hơi thở của mùa xuân len lỏi vào từng góc đô thị. Ở đó, mọi người chậm lại giữa dòng xe để chọn cho mình vài cành hoa đón Tết, gửi gắm ước mong về một năm mới an yên, đủ đầy.

Người dân dừng chân lựa chọn hoa Tết giữa nhịp sống đô thị những ngày giáp tết
Trên mỗi cung đường, du khách thong thả dạo bước, ngắm những sắc hoa rực rỡ bày bán dọc phố, chậm rãi ghi lại khoảnh khắc phố phường vào xuân.

Du khách thong thả dạo phố, chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc xuân giữa sắc hoa Đà Lạt
Chia sẻ khi đang tất bật mang hoa xuống phố, anh Cam Mậu Hoành, người bán đào lâu năm tâm sự: “Mỗi mùa Tết, dù vất vả hơn ngày thường nhưng nhìn hoa vườn mình được bày bán khắp phố, được người dân và du khách đón nhận thì cũng thấy vui. Hoa xuống phố là biết Tết đã về rất gần. Hoa năm nay giá mềm, không cao nên cũng mong bán được nhiều hơn mọi năm”.

Anh Cam Mậu Hoành, người bán hoa trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đang chăm sóc những chậu đào cận Tết
Cùng với đào, quất cảnh cũng được nhiều gia đình lựa chọn trưng bày trong dịp Tết. Tại một điểm bán quất trên địa bàn phường trung tâm, chị Phạm Kim Giang, người gắn bó nhiều năm với nghề bán quất, cho biết thị trường năm nay khá thuận lợi khi cây đẹp, thế đa dạng nhưng giá cả phù hợp.

Phía sau sắc hoa rực rỡ trên phố là nhịp sống tất bật nhưng đầy hy vọng của những làng hoa ven đô khi mùa Tết cận kề. Tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, nơi nhiều hộ dân gắn bó lâu năm với nghề trồng hoa cúc, những ngày này, không khí lao động trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Người trồng hoa cúc miệt mài chăm sóc, tuyển chọn những luống hoa đẹp nhất cho thị trường Tết
Từ sáng sớm đến chiều muộn, người trồng hoa miệt mài chăm sóc, tuyển chọn từng luống hoa đạt chất lượng tốt nhất để kịp đưa ra thị trường Tết.
Anh Nguyễn Văn Sơn, nông dân trồng hoa cúc tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết năm nay thời tiết đến giờ đã ổn định hơn, hoa sinh trưởng đồng đều, màu sắc tươi, bông to và bền. “Hoa cúc năm nay đẹp, dễ bán, giá cả cũng ổn định hơn so với năm trước nên bà con rất phấn khởi”, anh Sơn chia sẻ.

Nông dân phấn khởi khi hoa cúc năm nay sinh trưởng tốt, dễ tiêu thụ
Theo anh, việc tiêu thụ thuận lợi không chỉ giúp người trồng hoa trang trải chi phí sản xuất mà còn mang lại niềm tin vào một cái Tết đủ đầy, ấm áp sau những ngày vất vả trên ruộng hoa.

Sen đá mini trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình và người trẻ trong dịp Tết
Bên cạnh các loài hoa truyền thống, xu hướng chơi sen đá trong dịp Tết năm nay tiếp tục khởi sắc, trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình và người trẻ.

Các chậu sen đá nhỏ gọn, đa dạng hình dáng, được bày bán ngay tại vườn
Tại Làng hoa Vạn Thành, phường Cam Ly - Đà Lạt, anh Lưu Đức Thọ, chủ vườn sen đá, cho biết sen đá được ưa chuộng bởi dễ chăm sóc, hình dáng phong phú và mang ý nghĩa về sự bền bỉ, may mắn trong năm mới.


Hoa mai anh đào năm nay được đánh giá có màu sắc rực rỡ và tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với đô thị Đà Lạt

Đáng chú ý, bên cạnh hình thức bán hoa truyền thống, kênh tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử đang ngày càng khẳng định hiệu quả, mở thêm hướng đi mới cho hoa Đà Lạt trong dịp Tết.

Người trồng hoa tất bật chăm sóc hoa từ sáng sớm để kịp đưa xuống phố phục vụ thị trường Tết
Chị Trần Thị Lệ Quyên, người bán hoa online, cho biết: "Việc đưa hoa lên nền tảng số giúp sản phẩm tiếp cận người mua ở nhiều địa phương, vượt ra khỏi phạm vi chợ hoa quen thuộc và các sản phẩm hoa Đà Lạt sẽ được nhiều người biết đến hơn. Thị trường hoa cũng sôi động hơn trong những ngày giáp tết, tạo không khí phấn khởi cho bà con".

Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, chị Quyên còn hỗ trợ bà con từ khâu giới thiệu sản phẩm, tư vấn mẫu mã, chốt đơn đến đóng gói, vận chuyển, góp phần rút ngắn hành trình đưa hoa từ vườn đến tay người tiêu dùng.
Sự kết hợp hài hòa giữa sản xuất truyền thống, xu hướng tiêu dùng mới và kênh bán hàng hiện đại đang tạo nên sức bật cho ngành hoa Đà Lạt, giúp nghề trồng hoa từng bước thích ứng với thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng rõ nét.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, chủ sạp hoa chợ Đà Lạt đang giới thiệu mô hình bán hoa trên sàn thương mại điện tử cho người mua







Giữa dòng chảy hoa xuân, bức tranh đô thị Đà Lạt năm nay càng thêm rực rỡ khi hoa mai anh đào đồng loạt bung nở trên nhiều tuyến đường, con phố.

Người dân và du khách dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh dưới tán mai anh đào và hoa, quất Tết xuống phố
Sắc hồng phớt dịu dàng trải dài trong nắng xuân, hòa quyện cùng tiết trời se lạnh, tạo nên điểm nhấn đặc trưng của cao nguyên mỗi độ Tết về. Dưới tán mai anh đào, người dân và du khách thong thả dừng chân, ngắm hoa, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc xuân rất riêng của đô thị Đà Lạt.
Du khách Võ Thị Kim Liên chia sẻ, được dạo phố ngắm mai anh đào nở rộ giữa những ngày cận Tết mang lại cảm giác đặc biệt khó quên. “Không khí xuân hiện diện rất rõ trên từng con phố. Vừa ngắm hoa, vừa chọn mua thêm vài cành hoa Đà Lạt mang về trưng Tết ở nhà, tôi thấy chuyến đi như trọn vẹn hơn”, chị Kim Liên bày tỏ.

Du khách Võ Thị Kim Liên - đến từ Gia Lai thích thú khi đến Đà Lạt vào mùa đẹp nhất trong năm
Cùng chung cảm xúc, du khách Lê Thị Thảo cho rằng sắc hoa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp cho đô thị trong những ngày đầu năm mới.

Du khách Lê Thị Thảo cùng gia đình lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa mai anh đào Đà Lạt
Theo chị, giữa nhịp sống thường nhật, những con phố rực rỡ hoa đã khiến bước chân du khách chậm lại, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn. “Chỉ cần đi qua vài tuyến phố, ngắm hoa nở rộ là đã cảm nhận rất rõ mùa xuân đang lan tỏa khắp nơi”, chị Thảo chia sẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại, sắc hoa vẫn lặng lẽ hiện diện, kể câu chuyện về một Đà Lạt hiền hòa, rực rỡ mỗi độ xuân về
Sắc mai anh đào không chỉ là dấu hiệu đặc trưng của mùa xuân mà còn mở ra hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bản sắc của đô thị cao nguyên.

Sắc hoa góp phần làm chậm nhịp sống đô thị, mang lại cảm giác thư thái cho người dân và du khách
Mỗi mùa hoa nở, du khách tìm đến khu vực trung tâm và các tuyến đường ven đô thị để ngắm hoa, chụp ảnh, thưởng thức cà phê giữa không gian ngập sắc hồng và kết hợp nghỉ dưỡng. Từ đó, các loại hình dịch vụ liên quan như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và tham quan trải nghiệm cũng trở nên sôi động hơn, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Sắc hoa góp phần làm chậm nhịp sống đô thị, mang lại cảm giác thư thái cho người dân và du khách
Mai anh đào vì thế dần trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế của Đà Lạt bên cạnh thế mạnh truyền thống về sản xuất hoa.
Hoa Đà Lạt theo những chuyến xe xuống phố, mang sắc xuân lan tỏa khắp đô thị cao nguyên. Từ những vườn hoa ven đô đến từng con phố, hiên nhà, hoa không chỉ tô điểm cảnh quan mà còn gắn kết con người, gửi gắm niềm tin vào một mùa xuân ấm áp, an yên và đủ đầy.

Những tán mai anh đào soi bóng mặt hồ Xuân Hương, tạo nên khung cảnh thơ mộng
Giữa nhịp sống hiện đại, sắc hoa vẫn lặng lẽ hiện diện, kể câu chuyện về một Đà Lạt hiền hòa, rực rỡ và giàu bản sắc mỗi khi xuân về.
Nội dụng: Ánh Nguyệt
Trình bày: Nguyệt Nga

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-xuan-xuong-pho-cung-hoa-da-lat-423460.html













