Mùa xuân yên vui
Xuân Bính Ngọ 2026 "gõ cửa" khắp mọi miền Tổ quốc. Trong khi hàng triệu gia đình sum họp, quây quần bên mâm cơm tất niên, chờ đón pháo hoa giao thừa cùng những điều tốt đẹp, thiêng liêng nhất của năm mới, thì ở nơi biên cương vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón Tết. Với các anh, tinh thần “vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành mệnh lệnh của trái tim.
Những ngày giáp Tết, đến Trung đoàn 254, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước không gian doanh trại. Từ cổng đơn vị đến từng tuyến đường nội bộ, sắc thắm của đào, mận, cúc... hòa cùng những tấm băng rôn đỏ tươi, nổi bật với dòng chữ: “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”, “Chúc mừng năm mới”... Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió xuân như tiếp thêm niềm tin, khí thế cho người lính. Doanh trại khoác lên mình “chiếc áo mới”, vừa rực rỡ sắc xuân, vừa toát lên sự chính quy, nền nếp của đơn vị quân đội chủ lực.

Không khí đón xuân hiện hữu trên từng nét mặt, nụ cười của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Dù vậy, nhiệm vụ vẫn được các anh bảo đảm nghiêm túc, khẩn trương. Các phương án trực sẵn sàng chiến đấu được rà soát kỹ lưỡng; lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị được kiểm tra chặt chẽ; chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến đấu được duy trì nghiêm túc, đúng quy định.
Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn xác định Tết đến, xuân về là thời điểm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội càng phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Thượng tá Tạ Quang Hiếu - Chính ủy Trung đoàn 254
Là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, những năm qua, Trung đoàn 254 luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Bằng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo và quyết tâm cao, Trung đoàn nhiều năm liền là lá cờ đầu trong phong trào "Thi đua Quyết thắng" của lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu. Đặc biệt, năm 2025, Trung đoàn vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” - phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ.

Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những cán bộ, chiến sĩ lần đầu đón Tết xa nhà. Là cái Tết đầu tiên trong đời quân ngũ, Binh nhất Nguyễn Quốc Anh, Đại đội 1, Trung đoàn 254 chia sẻ: “Lần đầu tiên đón Tết trong quân đội, tôi vừa hồi hộp, vừa háo hức. Xa nhà nhưng đón Tết trong đơn vị rất ấm áp. Chúng tôi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ với đơn vị kết nghĩa. Không khí đoàn kết, gắn bó khiến tôi cảm nhận rõ đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình”.

Ngày xuân, các trò chơi dân gian, các buổi giao lưu văn nghệ, thi gói bánh chưng… không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội - tình cảm thiêng liêng đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho người lính nơi doanh trại. Với Tiểu đội trưởng Ly Seo Phừ, Đại đội 1, Trung đoàn 254, Tết năm nay mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh chia sẻ: “Xa gia đình trong những ngày Tết, ai cũng nhớ nhà, nhớ vợ con. Nhưng đã khoác lên mình màu áo lính, tôi luôn sẵn sàng gác lại tình riêng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, cùng đồng đội nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đón Tết đầm ấm, Trung đoàn 254 chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội. Các khu vực sinh hoạt chung, khuôn viên doanh trại được trang trí khánh tiết trang trọng, ấm cúng. Đồng thời kế hoạch đón giao thừa, tổ chức “hái hoa dân chủ”, thăm hỏi, động viên các kíp trực được xây dựng chu đáo. Những chiếc bánh chưng xanh được gói bằng chính đôi tay người lính, chứa đựng tình đồng đội và hương vị Tết truyền thống đã vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà trong lòng mỗi chiến sĩ.

Không pháo hoa rực rỡ, không sum họp gia đình, nhưng trên gương mặt cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 vẫn luôn rạng ngời nụ cười. Đó là nụ cười của niềm tin, của trách nhiệm và của sự tự hào khi được góp phần giữ gìn mùa xuân bình yên cho Tổ quốc. Tết trong quân ngũ vì thế không chỉ là những ngày lễ, mà còn là bản lĩnh, sự hy sinh thầm lặng, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Giữa sắc xuân biên cương, hình ảnh người lính Trung đoàn 254 lặng lẽ, kiên cường, trách nhiệm và nghĩa tình đã trở thành nét đẹp góp phần làm nên mùa xuân yên vui, hạnh phúc cho Nhân dân, cho đất nước.
Trình bày: Hữu Huỳnh
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mua-xuan-yen-vui-post893722.html












