Mùi tử thi nồng nặc trên đường phố Myanmar, hy vọng tìm người sống sót mờ dần

Đến hôm nay, hy vọng tìm được những người còn sống trong đống đổ nát ở Mandalay đã trở nên mong manh. Mùi tử thi đang phân hủy tràn ngập khắp những con đường ở thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát của khu chung cư Sky Villa ở Mandalay, ngày 30/3. (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát của khu chung cư Sky Villa ở Mandalay, ngày 30/3. (Ảnh: AP)

Các nỗ lực cứu hộ tiếp tục được triển khai ở Mandalay, thành phố thuộc miền trung Myanmar với hơn 1,7 triệu dân, trong điều kiện rất khó khăn, khi nhiệt độ dự kiến lên tới khoảng 40 độ C. Nhiệt độ cao làm kiệt sức lực các nhân viên cứu hộ và đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể, có thể làm phức tạp thêm công tác nhận dạng.

Cảnh tượng tuyệt vọng diễn ra ở khu chung cư bị sập ở Mandalay trong tối 30/3, khi đội cứu hộ nghĩ rằng có thể cứu sống một phụ nữ mang thai mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt hơn 55 giờ đồng hồ. Đội cứu hộ phải quyết định cắt cụt chân của người phụ nữ để giải thoát cho cô, nhưng khi kéo ra, cô đã tắt thở.

"Chúng tôi đã thử mọi cách để cứu cô ấy, nhưng cô ấy đã mất quá nhiều máu do bị cắt chân", một nhân viên y tế cho biết.

Trận động đất ngày 28/3 với cường độ 7,7 độ xảy ra gần Mandalay, vài phút sau đó là trận dư chấn 6,7 độ, làm sập một số tòa nhà và cầu đường, gây ra những thiệt hại tồi tệ ở miền trung Myanmar.

Các trận dư chấn tiếp tục xảy ra ở Mandalay vào cuối tuần qua, khiến người dân phải chạy ra đường trong tâm trạng hoảng loạn. Ngày 30/3, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phát động lời kêu gọi khẩn cấp để quyên góp hơn 100 triệu USD giúp đỡ các nạn nhân.

Mạng lưới nhân đạo lớn nhất thế giới cho biết, tính cấp thiết đang tăng lên từng giờ khi nhiệt độ tăng cao và gió mùa đến gần, làm tăng nguy cơ xảy ra "khủng hoảng thứ cấp".

Quốc gia Đông Nam Á với 50 triệu dân vốn đã chìm trong khủng hoảng trước khi động đất xảy ra, sau 4 năm nội chiến kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

Trước khi xảy ra động đất, khoảng 3,5 triệu người đã phải di dời do cuộc nội chiến dai dẳng, trong đó nhiều người rơi vào cảnh thiếu đói.

Chủ yếu đào bằng tay

Các nỗ lực cứu trợ đang gặp trở ngại vì đường hư hại, cầu sập, tín hiệu thông tin liên lạc không ổn định và những thách thức do cuộc nội chiến.

Việc tìm kiếm những người sống sót vẫn chủ yếu được người dân địa phương thực hiện bằng xẻng mà không có sự trợ giúp của thiết bị hạng nặng, trong cái nóng lên đến 41 độ C và mùi tử khí nồng nặc.

Nhiều người trong số 1,5 triệu dân Mandalay phải ngủ trên đường phố qua đêm. Cho đến nay, đã có 1.644 người được xác nhận thiệt mạng, 3.408 người bị thương và 300 người mất tích.

Vì sân bay Mandalay đã bị hư hại và tháp kiểm soát không lưu của sân bay ở thủ đô Naypitaw đã sập, tất cả các chuyến bay thương mại vào thành phố đều không thể diễn ra.

Viện trợ nước ngoài bắt đầu đến Myanmar.

Nhóm cứu hộ từ Trung Quốc đã giải cứu một người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt gần 40 giờ dưới đống đổ nát của bệnh viện Naypitaw, nơi nhiều người khác được cho là vẫn bị chôn vùi bên dưới, hãng thông tấn Xinhua đưa tin.

Hai máy bay vận tải quân sự C-17 của Ấn Độ hạ cánh xuống Naypitaw hôm 29/3 với một đơn vị bệnh viện dã chiến và khoảng 120 nhân viên. Đội ngũ này được cử đến Mandalay để thành lập trung tâm điều trị khẩn cấp gồm 60 giường, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Các nhóm và chuyến hàng cứu trợ khác được chuyển bằng đường hàng không đến Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết đã đưa 120 nhân viên cứu hộ và vật tư đến Yangon, và Bộ Y tế của nước này cho biết đã cử một nhóm y tế đến Myanmar. Các nhóm từ Singapore đang có mặt ở Naypitaw. Hôm qua, Malaysia cử một nhóm gồm 50 nhân viên đến Myanmar cùng với xe tải, thiết bị tìm kiếm cứu nạn và vật tư y tế.

Thái Lan cho biết, 55 binh lính của họ đã đến Yangon trong ngày 30/3 để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Vương quốc Anh công bố gói viện trợ trị giá 13 triệu USD để giúp các đối tác địa phương ở Myanmar.

Chiều 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon.

Việt Nam quyết định cung cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, hỗ trợ 300.000 USD giúp quốc gia này khắc phục hậu quả động đất.

Đội cứu hộ của Việt Nam từ hôm nay sẽ triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại các nơi bị ảnh hưởng động đất. Hàng cứu trợ cũng sẽ được chuyển tới người dân vùng bị nạn.

Thu Loan

Theo AP, CNA

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mui-tu-thi-nong-nac-tren-duong-pho-myanmar-hy-vong-tim-nguoi-song-sot-mo-dan-post1729686.tpo