Mùng 1 Tết Sài Gòn = Nắng nóng + cà phê và các điểm check-in
Nhiều người dân ở Sài Gòn thường hay nói: 'Sài Gòn dễ thương nhất là vào những ngày Tết', nhờ không khí vắng lặng, bớt đi tiếng xe cộ ồn ã, khói bụi…
Phố xá vắng lặng
Mùng 1 Tết Sài Gòn với một không khí như thế, người xe lưu thông trên đường giảm đến 70-80% so với ngày thường, không khí vắng lặng, nhờ đó phát thải về khói bụi cũng giảm đi đáng kể.
Sài Gòn Tết Bính Ngọ, lại rơi vào đợt nắng nóng, vì thế dân tình chỉ ra đường nhiều vào buổi sáng và chiều tối, thời gian còn lại “đóng chốt” ở nhà nghỉ ngơi hoặc nhậu nhẹt với bạn bè, người thân, chòm xóm.
Đi qua nhiều con phố từ trung tâm cho đến các ngõ hẻm, ngóc ngách, điều ghi nhận được là bàn nhậu nào đã có bia hay rượu là có luôn karaoke, hoặc loa và micro kết nối bluetooth với điện thoại, người ta vừa nhậu vừa hát thông trưa đến chiều vẫn còn rất sung.

"Tránh nóng" trong quán cà phê sáng Mùng 1 Tết ở Sài Gòn. Ảnh: TL.
Buổi sáng, khi trời còn mát, nhiều người chọn lựa đường sách Nguyễn Văn Bình hay đường sách Tết trên đại lộ Lê Lợi thuộc, Nhà văn hóa Thanh Niên thuộc phường Sài Gòn là những điểm ghé thăm. Đường Nguyễn Huệ đoạn song song phố đi bộ sáng Mùng 1 bị rào chắn phục vụ sự kiện, cho nên dòng người phải đi tránh sang các đường khác.
Cà phê là điểm hẹn số 1
Có thể nói, chẳng có nơi đâu ở Sài Gòn trong những ngày Tết thu hút nhiều người bằng các quán cà phê. Dịp Tết đi cà phê, hay hẹn nhau cà phê dường như đã trở thành một tập quán của thị dân ở Sài Gòn.
Tết Bính Ngọ năm nay cũng thế, đặc biệt khi thời tiết chuyển sang nắng nóng gay gắt, từ sáng dân tình hẹn nhau ngồi ở khắp các quán cà phê từ vỉa hè vào trong phòng máy lạnh.
Năm nay, nhiều chuỗi cà phê mở cửa xuyên Tết như Phúc Long, Highlands, Starbucks, Cộng cà phê, Catinat.v.v… Nhiều quán cà phê sát mặt đường lớn với khách ngồi đông đúc từ sáng đến chiều, cả khách Tây và khách ta. Nhiều quán thuộc các chuỗi có sự chọn lựa khác nhau, mở xuyên Tết hoặc nghỉ, mở sáng Mùng 1, Mùng 2 hoặc cả ngày.

Một điểm cà phê đông đúc khách sáng Mùng 1 Tết, góc đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM.
Nhiều người sống ở Sài Gòn lâu năm ít có nhu cầu vào các khu vui chơi dịp Tết, bởi chúng có phần xưa cũ và nhàm chán đối với họ. Tết với những người này, đơn giản chỉ là một dịp nghỉ ngơi, hẹn hò bạn bè, người thân ra quán cà phê buôn chuyện, xả hơi thật thoải mái.
Nhiều người không có thói quen nhậu nhẹt dịp Tết thì quán cà phê chính là điểm hò hẹn và gặp gỡ nhau hàng đầu.
Sài Gòn đẹp hơn với các điểm check-in mới
Tết Bính Ngọ năm nay người Sài Gòn có thêm các công viên mới được thiết kế, bài trí đẹp và đầy phong cách. Các công viên này, vốn là những khu đất vàng bỏ hoang nhiều năm qua, nay được chuyển mục đích sử dụng sang làm công viên phục vụ người dân đón Tết Bính Ngọ.

Chụp ảnh check-in tại Công viên Phan Đình Phùng (khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).
Tổng cộng tại TP.HCM, có 9 khu đất vàng là dự án bỏ hoang được thiết kế, thi công trở thành công viên phục vụ nhu cầu của người dân. Trong dịp Tết Bính Ngọ, chúng đã trở thành những điểm đến check-in đắt giá.

"Check-in" tại công viên mới góc đường Lê Lợi-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Trung Trực-Lê Thánh Tôn.
Những khu công viên mới này đã giúp cho bộ mặt phố xá Sài Gòn đẹp và văn minh hẳn lên, vì các rào chắn bằng tôn cũ kỹ và đa phần bị vẽ bậy đã được tháo dỡ, nhường lại không gian cho cây xanh, hoa lá, tượng và các công trình nghệ thuật hoặc mô hình ngựa bắt mắt. Những công viên có thể nêu tên là khu đất trên đường Lê Duẩn – Hai Bà Trưng, khu đất dự án Nhà thi đấu Phạn Đình Phùng, khu đất vàng nằm ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi – Nguyễn Trung Trực – Lê Thánh Tôn, Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19…
Những công viên mới này cho thấy một quyết tâm mới và ý chí mới của lãnh đạo TP.HCM trong việc biến những khu đất vàng bỏ hoang thành điểm phục vụ người dân vui chơi và giải trí, góp phần tạo nên mỹ quan phố xá thay vì để chúng tiếp tục làm xấu bộ mặt thành phố suốt nhiều năm qua.













