Mùng 2 Tết: Người dân Gia Lai nô nức du xuân

Ngày mùng 2 Tết, người dân Gia Lai nô nức du xuân. Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên các điểm đến tại địa phương được mọi người ưu tiên lựa chọn để vui xuân cùng gia đình, bạn bè.

Tiết trời Phố núi Pleiku sáng mùng 2 Tết khá trong lành, nắng nhẹ rất thích hợp để du xuân. Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên mọi kế hoạch cho những chuyến du xuân xa nhà đều bị hủy. Thay vào đó, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của TP. Pleiku được người dân lựa chọn để du xuân, đón Tết. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đổ về các điểm du lịch như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Biển Hồ, Công viên Diên Hồng, Đồng Xanh để vui chơi, giải trí.

Tiết trời Pleiku ngày mùng 2 Tết khá mát mẻ, rất thích hợp để du xuân. Ảnh: Quang Tấn

Tiết trời Pleiku ngày mùng 2 Tết khá mát mẻ, rất thích hợp để du xuân. Ảnh: Quang Tấn

Khá đông người dân chọn Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) là nơi tham quan trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Đức Thụy

Khá đông người dân chọn Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) là nơi tham quan trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Đức Thụy

Công viên Đồng Xanh là một trong những điểm du xuân lý tưởng cho người dân trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Hà Phương

Công viên Đồng Xanh là một trong những điểm du xuân lý tưởng cho người dân trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Hà Phương

Quảng trường Đại Đoàn Kết-nơi có đường hoa xuân được trang trí khá bắt mắt đã thu hút đông đảo khách đến tham quan. Chị Dương Thị Quỳnh Như (tổ 4, phường Đồng Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Đây là điểm du xuân đầu tiên của tôi và nhóm bạn. Khác với ngày thường, Quảng trường được trang trí rất đẹp với đủ loại hoa, nhất là những chú hổ-linh vật của năm nay hội đủ các yếu tố hùng dũng, can trường, hiên ngang, rất đẹp để lưu lại những hình ảnh đẹp cùng bạn bè và gia đình. Trong những ngày Tết, tôi sẽ đi tham quan tất cả điểm du lịch nổi tiếng của Pleiku để vui chơi, chụp hình lưu niệm cũng như quảng bá hình ảnh quê hương Gia Lai đến với bạn bè trên khắp cả nước…”.

Con đường hoa xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết là điểm du xuân và lưu lại những hình ảnh đẹp bên gia đình, bạn bè. Ảnh: Quang Tấn

Con đường hoa xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết là điểm du xuân và lưu lại những hình ảnh đẹp bên gia đình, bạn bè. Ảnh: Quang Tấn

Danh lam thắng cảnh Biển Hồ cũng là điểm du xuân lý tưởng đối cho người dân trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bạn Lê Thị Thu Hà (tổ 8, phường Yên Thế, TP. Pleiku) vui vẻ nói: “Mọi năm, tôi và gia đình thường chọn đi du xuân ngoại tỉnh nhưng năm nay do dịch bệnh nên các điểm du lịch trên địa bàn thành phố là ưu tiên hàng đầu của gia đình. Biển Hồ không chỉ đẹp mà còn có khí hậu trong lành, rất thích hợp để du xuân, vui chơi trong những ngày Tết. Tại đây, công tác phòng-chống dịch cũng được thực hiện rất tốt, mọi người đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn”.

Thắng cảnh Biển Hồ nhộn nhịp du khách đến tham quan trong sáng mùng 2 Tết. Ảnh: Đức Thụy

Thắng cảnh Biển Hồ nhộn nhịp du khách đến tham quan trong sáng mùng 2 Tết. Ảnh: Đức Thụy

Để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công viên Đồng Xanh đã chuẩn bị khá chu đáo nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn như du thuyền, đạp vịt, câu cá và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn khác. Đặc biệt, đến đây tham quan, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản của dân tộc bản địa như như: cơm lam, gà nướng, thịt heo nướng, rượu cần… “Tết năm nay do tình hình dịch bệnh nên mọi người cũng ít đi chơi xa. Không khí ở Gia Lai luôn mát mẻ và trong lành, nếu dịch bệnh được khống chế thì Gia Lai sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Hy vọng bước sang năm mới, dịch sẽ được đẩy lùi để đời sống người dân ngày càng ổn định và phát triển”-em Trần Du Hằng Nghi (tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) thổ lộ.

Đến Công viên Đồng Xanh, người dân còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc như cơm lam gà nướng, rượu ghè. Ảnh: Hà Phương

Đến Công viên Đồng Xanh, người dân còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc như cơm lam gà nướng, rượu ghè. Ảnh: Hà Phương

Thời gian gần đây, nhiều vườn hoa ngoại ô cũng góp thêm một điểm vui chơi thú vị cho du khách. Vườn hoa Mai Châu Garden tại hẻm 227 Ngô Quyền (thôn 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) những ngày này luôn tấp nập bởi ở đây trồng nhiều loài hoa đặc trưng của vùng Bắc Bộ như cúc họa mi, cúc bách nhật, tam giác mạnh. Chị Võ Mỹ Hạnh (huyện Đak Đoa) cho biết: “Tôi yêu thích cúc họa mi nên đã cùng người thân đến đây để ngắm và chụp ảnh lưu niệm. Tuyệt vời hơn khi hoa nở đúng vào ngày Tết nên tôi và gia đình có cơ hội du xuân. Hoa ở đây rất đẹp và thơ mộng”.

Dù lượng khách đến với Mai Châu Garden khá đông nhưng vườn hoa vẫn luôn đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Ông Lê Văn Thiết-chủ vườn hoa-cho hay: “Chúng tôi luôn đặt công tác phòng-chống dịch Covid-19 lên hàng đầu. Ngay từ khi mở cửa đến nay, tôi luôn trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang cho du khách vào vườn. Đồng thời phân phối lượng khách phù hợp vào tham quan, ngắm hoa tại vườn”.

Tiết trời ngày mùng 2 Tết tại các huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh cũng khá mát mẻ, nắng nhẹ lý tưởng để các gia đình đi du xuân. Khu du lịch My Garden (thị xã Ayun Pa) thu hút khá đông du khách đến du xuân trong ngày mùng 2 Tết nhờ địa thế thuận lợi khi nằm cạnh bờ kè sông Ba và trồng rất nhiều loại hoa với đủ màu sắc. Bạn Ksor H’Trem (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) phấn khởi nói: “Dù dịch bệnh được khống chế và tôi cũng tiêm 3 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19 nhưng nhóm cũng không chủ quan đi du xuân xa nhà. Thay vào đó, chúng tôi chọn điểm du lịch tại thị xã để vui chơi, chụp hình lưu niệm và cùng nhau tận hưởng những ngày Tết đầm ấm. Chúng tôi luôn ý thức trong việc phòng-chống dịch, thường xuyến sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn”.

Nhóm bạn Ksor H’Trem (bên trái) chọn các điểm vui chơi quanh thị xã Ayun Pa để du xuân. Ảnh: Nguyễn Sang

Nhóm bạn Ksor H’Trem (bên trái) chọn các điểm vui chơi quanh thị xã Ayun Pa để du xuân. Ảnh: Nguyễn Sang

Khu Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo tại thị xã An Khê là điểm thu hút đông người dân trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận đến vui xuân, hướng về cội nguồn. Đây là năm đầu tiên cả gia đình anh Nguyễn Mạnh Dũng (Quận 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) về thị xã An Khê đón Tết. Sau ngày đầu năm dành thời gian chúc Tết người thân, gia đình, sáng mùng 2 Tết, vợ chồng anh Dũng dẫn các con đi thăm thú các điểm di tích trên địa bàn thị xã. “Khu Di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo là điểm tôi lựa chọn trong sáng nay. Sau khi được Nhà nước đầu tư, tôn tạo, khu dịch tích ngày càng hoành tráng và rất đẹp. Trong khu di tích có nhiều công trình, thiết chế tín ngưỡng tâm linh, cổ kính gắn với chiều dài lịch sử của anh em nhà Tây Sơn. Nơi này giúp các con tôi biết nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử quê hương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc”-anh Dũng bày tỏ.

Ngày mùng 2 Tết nhiều gia đình chọn Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê) để du xuân. Ảnh: Ngọc Minh

Ngày mùng 2 Tết nhiều gia đình chọn Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê) để du xuân. Ảnh: Ngọc Minh

Dưới nắng vàng dịu nhẹ, dòng người khắp nơi trong tỉnh nô nức du xuân bên gia đình, người thân. Mọi người cùng tận hưởng những phút giây thảnh thơi, yên bình của những ngày đầu xuân năm mới.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12525/202202/mung-2-tet-nguoi-dan-gia-lai-no-nuc-du-xuan-5765273/